Trong buổi trao học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” tại nhà hát TP.HCM vừa qua, nhiều người xúc động trước hoàn cảnh vất vả của một cô bé dáng vẻ lam lũ, nhưng toát lên vẻ thông minh, hiếu học đó là em Nguyễn Thị Kim Ngọc.
(TT&VH) - Trong buổi trao học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” tại nhà hát TP.HCM ngày 13/8 vừa qua, nhiều người xúc động trước hoàn cảnh vất vả của một cô bé dáng vẻ lam lũ, nhưng toát lên vẻ thông minh, hiếu học. Đó là cô bé Nguyễn Thị Kim Ngọc, học sinh giỏi của trường THCS Đoàn Thị Điểm.
Chúng tôi có mặt tại nhà Ngọc vào một buổi chiều, sau ngày đầu tiên em bước vào lớp 8. Căn nhà tềnh toàng nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Tri Phương, phường 14, quận 10, TP.HCM, có diện tích chỉ khoảng 32 m2 nhưng là nơi trú ngụ của một gia đình với ba thế hệ.
Ngày đi học, đêm theo mẹ mưu sinh
Trước mặt chúng tôi là cô bé có làn da rám nắng, khuôn mặt tươi tắn với đôi mắt sáng. Ngọc khoanh tay chào một cách lễ phép, mời chúng tôi vào nhà, rồi xin phép ra sau bếp để tiếp tục nấu cơm chiều vì mẹ em vẫn đi làm chưa về.
Ngọc bán nước cho khách ở góc đường Lê Lai
Gian phòng nơi chúng tôi ngồi có vách ngăn là những tấm ván ép, chất đầy những bao ni lông lớn đựng đủ loại chai, hộp nhựa.... Theo lời của Ngọc, đó là công sức lao động tích góp của bà ngoại. Năm nay đã bước sang tuổi 73 nhưng hằng ngày bà vẫn phải đi nhặt ve chai để góp tiền lo cho cuộc sống hằng ngày của gia đình.
“Bà em đi nhặt ve chai về trễ lắm, mẹ em thì chút nữa mới đi làm về nên em tan học là chạy về nhà nấu cơm trước” - Ngọc nói.
Chị Từ Kim Phụng, mẹ của Ngọc trở về nhà trên chiếc xe đạp. Đó vừa là chiếc “cần câu cơm” vừa là đồ dùng đáng giá nhất của 2 mẹ con chị. Ngồi đối diện chúng tôi với dáng vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, chị Phụng chậm rãi kể: “Tôi đang làm công nhân cho Cty Vệ sinh Hoàn Mỹ, tiền lương mỗi tháng gần 1,6 triệu, cộng thêm chút ít tiền của bà ngoại Ngọc cũng không thể lo đủ cuộc sống hiện nay. Mỗi tối, hai mẹ con lại dắt bộ chiếc xe đạp để chở cà phê, nước ngọt bán dạo tại các công viên ở quận 1 cũng kiếm thêm được 20 - 25 ngàn tiền lời mỗi tối”.
Theo lời chị Phụng, hàng đêm hai mẹ con đi bộ hàng chục km để bán nước dạo. Nơi hai mẹ con thường đứng bán là công viên 23/9, đoạn góc ngã 3 đường Trương Định và Lê Lai. Nhưng có lúc hai mẹ con lại qua khu vực công viên gần nhà thờ Đức Bà, công viên Tao Đàn vì bị lực lượng trật tự đô thị xua đuổi do lấn chiếm lòng lề đường.
“Mấy lần chạy không kịp, bị tịch thu hết thùng nước ngọt, cà phê nhưng may mắn còn xin giữ lại được chiếc xe đạp. Hai mẹ con lại lủi thủi về nhà, coi như là mất hết vốn liếng, phải vay mượn để đi bán tiếp” - chị tần ngần kể.
Ngọc và mẹ tại ngôi nhà mình
Ước mơ của Ngọc
Qua lời kể của mẹ Ngọc, cuộc sống của gia đình vốn đã thiếu thốn lại càng khó khăn hơn khi cha của Ngọc, trụ cột của gia đình vốn làm nghề phụ hồ đã qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo vào năm 2008. Chị Phụng kể lại: “Lúc bố cháu bị bệnh, cả nhà đã làm hết sức nhưng đâu có nhiều tiền để lo thuốc thang. Sau này, mỗi lần 2 mẹ con ngồi nói chuyện với nhau, con bé thường nói, con sẽ ráng học để lớn lên con sẽ trở thành bác sĩ và sẽ giúp đỡ cho những người nghèo khổ giống gia đình mình”.
Chính từ hoàn cảnh khó khăn mà Ngọc đã cố gắng học tập, được biết, ngoài học bổng “Nữ sinh hiếu học, vượt khó” do báo Phụ nữ TP.HCM trao tặng với số tiền 1,2 triệu đồng/1 năm, trong năm học 2010-2011, em còn được nhận thêm suất học bổng của trường THPT Marie Curie là 600 ngàn đồng/1 năm.
Ngọc dẫn chúng tôi ra phía sau của ngôi nhà, chiếc cầu thang gỗ dẫn lên căn gác gỗ “ọp ẹp” bên trên là nơi em ngồi học, em ao ước: “Đã từ lâu em ước có một chiếc bàn học có cả kệ sách”.
Khi thành phố về khuya, lúc 10 giờ đêm, chúng tôi gặp lại em Ngọc và mẹ em khi đang đứng bên “quán nước” trên chiếc xe đạp tại công viên 23/9. Ngọc lụi cụi đi nhặt những chai nhựa, và mấy thứ ni lông bỏ đi, thấy chúng tôi, Ngọc cười tươi và nói: “Em nhặt để đem về cho bà ngoại”.
Anh Đức