thethaovanhoa.vn

V-League lên hương thật rồi

17/08/2011 12:25 GMT+7

Sự kiện cựu tiền đạo Than Quảng Ninh và TĐCS.ĐT, Samson Kayode, được Atletico Madrid ký hợp đồng, rồi mang cho mượn tại Sporting Braga, đương kim á quân Europa League, đã khiến chúng ta có quyền tự hào.

(TT&VH) - Sự kiện cựu tiền đạo Than Quảng Ninh và TĐCS.ĐT, Samson Kayode, được Atletico Madrid ký hợp đồng, rồi mang cho mượn tại Sporting Braga, đương kim á quân Europa League, đã khiến chúng ta có quyền tự hào, khi một cầu thủ từng ăn cơm Việt, chơi V-League đã được những CLB lớn để mắt tới và ký hợp đồng đàng hoàng.

Quán trọ V-League

Cùng thời điểm thông tin Samson được đăng ký danh sách thi đấu của Sporting Braga tại giải VĐQG Bồ Đào Nha, Ejike, tiền đạo từng đá cho HA.GL 7 trận ở giai đoạn một V-League 2011, cũng đã ghi 2 bàn thắng cho U20 Nigeria, trong một trận bán kết giải vô địch U20 thế giới (thua Pháp 2-3). Tiếng thơm V-League vẫn chưa dừng lại, khi vài ngày tới, có thể Danny David (ĐT.LA) cũng chuyển sang thi đấu cho một CLB ở J-League Nhật Bản (giải VĐQG vẫn được xếp là giải đấu hay nhất châu Á).


Một ngoại binh có số khác của V-league Danny (10) nhiều khả năng sẽ rời VN sau mùa này

Sau khi kết thúc V-League 2004, cũng đã có tin tiền đạo Amaobi, đương kim Vua phá lưới V-League trong màu áo Nam Định khi ấy, đã được Rio Ave (một CLB thuộc giải VĐQG Bồ Đào Nha) mời gọi. Nhưng, do đã sớm ký hợp đồng với Đà Nẵng, nên Amaobi mắc kẹt lại bên bờ sông Hàn. Amaobi giờ mang họ Đặng của VN, chơi bóng trong màu áo của SQC.Bình Định ở giải hạng Nhất và giấc mộng trời Âu đã khép lại vĩnh viễn với cầu thủ người Nigeria.

Nếu như David đã là tuyển thủ QG Tanzania trước khi gia nhập ĐT.LA cách đây 2 năm, thì Samson hầu như là cái tên vô danh, cho đến khi anh khoác áo Than Quảng Ninh ở giải hạng Nhất và trở thành một trong những cầu thủ dội bom hàng đầu làng bóng đá VN từ độ 3 - 4 năm đổ lại. Trong khi Ejike chỉ là người trẻ và bằng chứng là anh đã thất bại trong việc hòa nhập với lối chơi ở HA.GL. Bất luận thế nào, dải đất hình chữ S cũng là bệ phóng lý tưởng cho các cái tên vừa nhắc.

Nhưng vàng thau cứ lẫn lộn

Cũng giống như đại đa số các ngoại binh đến Việt Nam tìm việc, Amaobi gần như không có kỹ thuật chơi bóng cơ bản hồi mới thử việc ở Nam Định. Người thành Nam kể lại rằng, sở dĩ Amaobi được ký là bởi đội bóng vẫn còn khuyết một ngoại binh và quan trọng, Amaobi chấp nhận mức lương rất xoàng (chưa đến 1.000 USD/tháng). Sau khi bất ngờ dành danh hiệu Vua phá lưới V-League, Amaobi bắt đầu có “số” và tất nhiên, thành Nam trở nên quá chật chội.

Đà Nẵng là đội đầu tiên đánh tiếng muốn có Amaobi và một bản hợp đồng tiền tỷ được soạn sẵn, với mức lương lên tới 3.500 USD/tháng, cùng với khoản kha khá tiền lót tay (sau này, khi Amaobi quay lại sông Hàn ở V-League 2008, anh có giá 20.000 USD/mùa, cùng mức lương được đội lên tới 5.000 USD/tháng). Nhưng vụ Amaobi đi Rio Ave chỉ là đòn gió hay một chiêu bài vòi vĩnh, đòi tăng lương, hay đúng hơn là một vụ lừa đảo mà Amaobi vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên chính.

Trở lại với vấn đề của Samson và Danny David. Theo kế sách ban đầu, vụ áp phe Samson về HN.T&T đã được lên phương án, nhưng vào phút cuối, “mũi tên đen” bất ngờ chuyển hướng qua trời Âu tìm thử thách. Tất cả đều bất ngờ khi thông tin cựu tiền đạo TĐCS.ĐT được Atl.Madrid ký hợp đồng, nhưng thực hư thế nào có lẽ phải đợi đến khi Samson ra sân trong một trận đấu chính thức ở Iberia, còn tuyển thủ Tanzania, Danny David, cũng chưa đặt chân đến đất nước mặt trời mọc.

TÙY PHONG

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN