Bóng đá loạn cuối mùa năm nào cũng là chuyện “biết rồi khổ lắm, nói mãi” vì những nhà tổ chức biết hết,nhưng luôn “khâu kín” lại chứ không dám bới ra vì lần lên, lần lên có khi sẽ chạm đến nóc.
(TT&VH) - Bóng đá loạn cuối mùa năm nào cũng là chuyện “biết rồi khổ lắm, nói mãi” vì những nhà tổ chức biết hết,nhưng luôn “khâu kín” lại chứ không dám bới ra vì lần lên, lần lên có khi sẽ chạm đến nóc.
Hiệu ứng từ bóng đá cũng lan sang những môn khác. Điển hình là môn xe đạp với giải Cúp Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ 20 đang diễn ra tại miền Tây. Một giải đấu rất phi luật và chỉ mới 2 ngày thi đấu đầu đã có biết bao sự cố xảy ra vì cách áp dụng “luật rừng” vào giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.
Đầu tiên là việc BTC tước áo vàng trong ngày khai mạc là Trịnh Đức Tâm của ADC Truyền hình Vĩnh Long (THVL) rồi vội vàng ra thông báo đấy là VĐV của ĐT và chỉ đua để kiểm tra thành tích (!?). Hành động trên được xem là “cả vú lấp miệng em”, bởi một ngày trước đó trong cuộc họp chuyên môn thì tất cả các đội và VĐV dự giải đều được kiểm tra kỹ và khẳng định là hợp lệ. Từ sự cố này, chặng thi đấu thứ 2, tất cả các cua-rơ của đội ADC THVL đã chủ động lùi hết về cuối đoàn đua như một hành động tẩy chay giải mà BTC và Liên đoàn Xe đạp Việt Nam (LĐXĐ VN) không thể bắt bẻ hay kỷ luật được do không bỏ cuộc và vẫn đi đông về đủ.

Sự cố trên không khó giải mã và không khó tìm ra nguyên nhân, khi mà đơn vị đăng cai giải lần này là Đồng Tháp cũng là đơn vị trước đó từng cùng với ADC THVL tranh giành Trịnh Đức Tâm về khoác áo đội mình ở giải đấu này nhưng chậm hơn một nhịp. Từ đó, đơn vị tổ chức đã cho mình cái quyền được “xử” các cua-rơ của đội đua khác và cái quyền này còn ảnh hưởng đến cả chuyện chuyên môn của ban trọng tài.
Đến hôm nay, cuộc đua mới bước vào chặng 3 nhưng xem như giải đấu cấp quốc gia và cũng là giải truyền thống này đã bể do cách làm phi luật lệ của BTC bởi bệnh thành tích của đơn vị đăng cai. Điển hình là sau khi tự họp và tự ra văn bản tước áo vàng của Đức Tâm ở chặng 1 thì VĐV Đồng Tháp đã ôm toàn bộ giải. Đến hôm qua, sau chặng 2 thì điều đấy càng được củng cố mạnh mẽ hơn.
Tiếc là bệnh thành tích của địa phương cũng là của BTC đã đè hết lên các yếu tố chuyên môn nhưng LĐXĐ VN lại gần như bất lực trong việc bị địa phương và bị BTC “xỏ mũi”.
Cũng cần biết giải xe đạp ĐBSCL là giải truyền thống được các địa phương ở khu vực miền Tây luân phiên tổ chức và đây không phải là lần đầu lệ làng đã thắng phép vua. Mùa giải 2006, chính một đội mạnh của TP.HCM từng rút lui sau khi xin ý kiến từ cấp trên chỉ vì năm đấy Đồng Tháp đăng cai nhưng cho quyền tổ chức được đăng ký 2 đội còn các đội khác thì chỉ một đội đua. Yếu tố không công bằng vì trong đua xe việc hơn một đội sẽ có tác động rất lớn trong việc “lấy thịt đè người”.
Qua chuyện của bóng đá rồi đến xe đạp và chắc chắn còn nhiều bộ môn khác nữa làm ảnh hưởng đến ngành thể thao, đã đến lúc Tổng cục TDTT phải ra tay chấn chỉnh để các “cấp dưới” đừng làm ảnh hưởng đến ngôi nhà chung và làm loạn các giải đấu bằng những quyết định phi luật.
NGUYỄN NGUYÊN