Một chiến thắng trước Thanh Hóa đi du lịch là điều ai cũng tiên liệu được. Hôm qua cả chủ lẫn khách đều vui tưng bừng vì đã hoàn thành chỉ tiêu.
(TT&VH) - Một chiến thắng trước Thanh Hóa đi du lịch là điều ai cũng tiên liệu được. Hôm qua cả chủ lẫn khách đều vui tưng bừng vì đã hoàn thành chỉ tiêu.
Chỉ cần thắng Thanh Hóa trên sân nhà, K.KH sẽ trụ hạng thành công. Tinh thần lên cao sau những trận thắng gần đây, cộng với khán giả nhà ủng hộ, K.KH đã làm được điều họ muốn. Hơn thế nữa họ còn tỏ ra rất biết điều khi biếu Thanh Hóa 2 bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút. 2 bàn đó đủ để cho lãnh đạo đội bóng xứ Thanh về giải thích nếu lãnh đạo địa phương bắt thi “vấn đáp”.

Không thể phủ nhận là K.KH đã chơi hay và lấn lướt hơn hẳn đội khách. Ngay phút thứ 3, với những đường lên bóng nhanh, Đình Việt đã có pha đối mặt với thủ môn Đỗ Hoàng Dương. Một phút sau, đến lượt Trindade có cơ hội thử tài thủ thành đội khách. Nhưng cả 2 lần, Hoàng Dương đều là người chơi xuất sắc hơn. Thanh Hòa tấn công ít, nhưng bộ đôi Sunday-Dasilva cũng gây những pha nguy hiểm thực sự. Phút thứ 12, từ cánh trái, Sunday có cú sút căng vào góc hiểm, rất may thủ môn Ngọc Tú đã đấm bóng ra ngoài.
Ở thế trận phải thắng để chắc chắn trụ hạng, K.KH không còn cách nào khác là tấn công ồ ạt. Điều gì phải đến cũng đã đến ở phút 19, khi từ pha đá phạt ngoài khu vực 16m50, Agostinho tung người đánh đầu nối đưa bóng đổi hướng bay vào khung thành Thanh Hóa trước sự ngỡ ngàng của thủ môn Hoàng Dương.
Không dừng lại ở đó, phút 29, từ một pha tấn công trung lộ, Ngọc Điểu có cú lốp bóng cực đẹp đánh bại thủ thành Thanh Hóa, nâng cách biệt tỷ số lên 2 bàn. Sau bàn thua thứ 2, Thanh Hóa dồn lên tấn công, phút 34, một lần nữa Sunday có cú sút cận thành, nhưng thủ môn Ngọc Tú đã chơi tốt.
Mải tấn công, phút 41, Thanh Hóa bị K.KH phản công nhanh. Trindade một mình đột phá vào khu vực cấm địa buộc John Wole phạm lỗi trước vạch 16m50. Trọng tài Bùi Thành Thanh Nghĩa không ngần ngại rút thẻ vàng thứ 2, truất quyền thi đấu của John Wole trước sự phản ứng dữ dội của các cầu thủ Thanh Hóa. Chính sai lầm này của John đã dẫn đến bàn thua thứ 3.
Phút 43, Tấn Đạt có cú đá phạt hiểm hóc buộc thủ thành Hoàng Dương phải bay người đẩy bóng. Đúng lúc đó, Đình Việt thoát xuống đệm bóng vào khung thành bỏ trống.
Sang hiệp 2, HLV Đàm Văn Hải có sự điều chỉnh chiến thuật khi rút Thành Luân, Quang Vinh ra nghỉ và đưa Omar, Công Huy vào sân. Chắc mẩm với 3 bàn thắng, HLV Hoàng Anh Tuấn quyết định tung các cầu thủ trẻ Văn Quý, Thanh Hải, Mạnh Tú vào thay cho Thanh Tuấn, Ngọc Điểu, Đình Việt.
Gần 30 phút đầu của hiệp 2, K.KH hầu như chơi cầm chừng với những đường chuyền, họ ít chủ động tấn công hơn do vậy trận đấu trở nên tẻ nhạt, thiếu lửa. Còn các cầu thủ Thanh Hóa do thiếu người lại chơi nóng vội nên khó có được cơ hội ghi bàn và liên tục mắc bẫy việt vị.
Sân Nha Trang chỉ thực sự nóng lên ở phút 77, khi Trindade đẩy bóng qua các hậu vệ Thanh Hóa để lần thứ 3 đối mặt với thủ môn và lần này Trindade đã làm tốt. Sau bàn thắng thứ 4, K.KH chơi như những lãng tử. Hàng tấn công rời rạc, các cầu thủ tấn công đơn lẻ, nặng về phô diễn kỹ thuật. Hàng thủ thì nhởn nhơ, thiếu tập trung. Trước sự chủ quan của K.KH, phút 38, từ cánh phải, Omar của Thanh Hòa bất ngờ tăng tốc, phá bẫy việt vị rồi chuyền bóng qua tay thủ môn Ngọc Tú cho Đình Tùng nhẹ nhàng đệm bóng vào lưới K.KH rút ngắn tỷ số còn 1-4. Chỉ 2 phút sau, một lần nữa ở tư thế không người kèm, Sunday tung cú sút đẹp mắt vào lưới K.KH đưa cách biệt tỷ số còn 2-4. Trên sân, khán giả nhà nóng mặt bởi sự mở cửa của các cầu thủ K.KH, nhưng họ không phản ứng gay gắt bởi đã hiểu vấn đề.
Phố biển khép lại một mùa bóng đầy giông bão, hy vọng họ đã biết rút ra cho mình những bài học bổ ích để vươn xa hơn.