thethaovanhoa.vn

Giao hữu các CLB Liga: "Van Gol" và... Quái thú

15/08/2011 10:55 GMT+7

Manuel Pellegrini có lẽ chẳng cần phải băn khoăn thêm về vấn đề ai sẽ ghi bàn cho Malaga trong mùa giải sắp tới, sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của bộ đôi Nistelrooy và Baptista ở trận đấu tranh Cúp Costa del Sol với Penarol.

(TT&VH) - Manuel Pellegrini có lẽ chẳng cần phải băn khoăn thêm về vấn đề ai sẽ ghi bàn cho Malaga trong mùa giải sắp tới, sau khi chứng kiến phong độ ấn tượng của bộ đôi Ruud van Nistelrooy và Julio Baptista ở trận đấu tranh Cúp Costa del Sol với Penarol.

Van "gol" và Baptista chơi ấn tượng trên hàng công của Malaga - Ảnh Getty

Trận đấu giữa Malaga với Penarol, Á quân Copa Libertadores, là trận Chung kết thứ 28 trong lịch sử Cúp Costa del Sol, giải đấu giao hữu mùa Hè mà Malaga là chủ nhà. Đó cũng là lần đầu tiên các CĐV của Malaga được trực tiếp chứng kiến "đội bóng mới" của họ chơi bóng ở La Rosaleda (trận "sân nhà" duy nhất trong thời gian trước đó của mùa Hè thực chất diễn ra trên sân tập). Và không ai trong số 16.000 người chấp nhận bỏ tiền ra mua vé chỉ để xem một trận giao hữu phải ra về trong thất vọng. Đội bóng của họ đã thực sự sẵn sàng cho vai trò "kẻ thách thức" trong mùa giải mới.

Pellegrini vẫn còn một chút băn khoăn ở hàng thủ, nơi ông chưa biết nên để Gamez hay Sergio Sanchez đá hậu vệ phải, để Monreal hay Eliseu đá hậu vệ trái. Nhưng ở những vị trí khác, bức tranh có vẻ đã sáng tỏ. Trên hàng tiền vệ, Joaquin và Cazorla chắc chắn sẽ đá chính ở hai cánh, trong khi ở giữa sân, Toulalan cũng đã chiếm một suất cứng. Trên hàng tiền đạo, nếu Malaga chơi với sơ đồ 4-2-3-1, Pellegrini còn phải đau đầu đôi chút, chứ nếu đá với sơ đồ 4-4-2, HLV người Chile không có gì phải "lăn tăn". Với những gì đã và đang thể hiện, quái thú Baptista và "Van gol" xứng đáng nhận được sự tin tưởng tuyệt đối.

Ở trận đấu với Penarol, Baptista và Van Nistelrooy tiếp tục góp đại công, cùng nhau ghi 3/4 bàn thắng trong chiến thắng đậm đà 4-0 của đội chủ nhà. Ruud van Nistelrooy, với một cú đúp, đã nâng thành tích ghi bàn trong mùa Hè của anh lên thành 7 bàn. Khi "Van gol" rời sân, các khán đài đã đứng hết cả dậy để vỗ tay tán thưởng. Lão tướng người Hà Lan rõ ràng chưa hết thời. Baptista dù "khởi động" muộn hơn vì dính phải một chấn thương cũng đã có 5 lập lập công với bàn thắng mở tỉ số. Những thông tin không lấy gì làm vui vẻ cho hàng thủ của Barca, đội sẽ gặp Malaga ở trận mở màn mùa giải.

Ở một số trận giao hữu đáng chú ý khác, tân binh Real Betis đã cầm hòa không bàn thắng Juventus ngay trên đất Italia. Cũng trên đất Italia, Real Sociedad khép lại mùa giao hữu của họ với chiến thắng 2-1 trước Catania. Trong khi đó, Mallorca tiếp tục thể hiện một bộ mặt nhạt nhòa và để cho Napoli đánh bại ngay trên sân nhà Iberostar trong trận Chung kết Cúp Ciudad de Palma. Mùa Hè này, Mallorca đã đá tổng cộng 8 trận giao hữu, và chỉ thắng được 2 trong số đó.

Kết quả ngày 14/8

Catania-Real Sociedad 1-2

Sporting-Genoa 1-2

Elche-Getafe 1-1

Mallorca-Napoli 0-1

Hercules-Rayo Vallecano 3-1

D.Q.S

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN