thethaovanhoa.vn

16h00, K.KH - Thanh Hóa: Tạm biệt ác mộng

14/08/2011 09:47 GMT+7

Chiều nay, gần như chắc chắn đội bóng phố biển giành được kết quả thuận lợi để trụ hạng trước một Thanh Hóa đã hết động lực thi đấu.

* Lượt đi 0-1

(TT&VH) - Chiều nay, gần như chắc chắn đội bóng phố biển giành được kết quả thuận lợi để trụ hạng trước một Thanh Hóa đã hết động lực thi đấu.

HLV Hoàng Anh Tuấn bảo rằng Khánh Hòa trụ hạng là chuyện dễ hiểu. Quả thực, trong số những đội bóng nằm trong nhóm trung dung, K.KH là một trong ít đội trình diễn một diện mạo sáng sủa nhất ở lượt đi. Dàn cầu thủ nhiều vị trí đang cần thể hiện mình, cùng sức trẻ và khỏe đã khiến không ít đại gia phải ôm hận. Ngay cả SHB.ĐN cũng để K.KH cầm hòa trên sân Chi Lăng ở thời điểm đội khách đang sung mãn.

Tất cả đều thừa nhận một khi K.KH cầu thủ đồng lòng, thì đội bóng phố biển không quá khó để hoàn thành chỉ tiêu trụ hạng từ vài ba vòng trước. Trận thắng HN.T&T đã cho thấy họ có lực thực sự chứ không non nớt.


Nếu vượt qua Thanh Hoá ở trận đấu chiều nay, K.KH (áo sọc) sẽ chắc chắn trụ hạng thành công

Trong số những anh nằm trong nhóm nguy hiểm, K.KH là đội có nhiều thuận lợi nhất khi hơn một trận đấu bù, và liên tiếp được chơi trên sân nhà trước N.SG, TĐCS.ĐT, HN.T&T và Thanh Hóa. Để N.SG cầm hòa là một nỗi đau nằm ngoài toan tính. Rất may, họ cũng đã kịp khắc phục sai lầm bằng 2 chiến thắng còn lại. Chiều nay, cơn ác mộng rớt hạng sẽ chính thức rời xa, nếu như đội bóng phố biển đả bại được Thanh Hóa.

2 năm qua, chưa bao giờ mỗi lần đụng độ nhau mà 2 đội bóng này lại lơi chân. Cầu thủ 2 bên đều thích thể hiện mình,  nhất là dưới thời HLV Lê Thụy Hải. Trận đấu lượt đi diễn ra khá căng thẳng. Nếu Thanh Hoá không may mắn ghi bàn thắng sớm ở phút thứ 3, trên chấm phạt đền, rất khó để thầy trò HLV Lê Thụy Hải kiếm trọn 3 điểm.

Nhưng thời điểm này, những khát vọng làm điều gì đó để thiên hạ biết đến, với Thanh Hóa và cầu thủ nói riêng, đã vơi dần sau khi HLV Lê Thụy Hải ra đi. Lỗ hổng mà ông Hải để lại hun hút, trong tinh thần lẫn những đôi chân cầu thủ Thanh Hóa.

Do đó, sẽ rất khó để đội khách sẽ chơi theo kiểu cảm tử quân, trừ khi phía chủ nhà không còn “nể mũi”. Thanh Hóa mà tự ái, họ vẫn rất đáng gờm. Sức mạnh của đội khách nằm ở sự linh hoạt 2 cánh và lối chơi tốc độ của 2 tiền đạo ngoại.

Sau 2 trận thắng liên tiếp, sự tự tin đã trở về với đội bóng phố biển. Chỉ cần chiến thắng này thôi, thì họ chính thức trụ hạng và 2 tỷ đồng tiền thưởng sẽ thuộc về thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. 90 phút cho tương lai, sẽ vô cùng thất vọng nếu đội bóng phố biển để lỡ cơ hội, và phải định đoạt số phận của mình bằng trận quyết chiến gặp HP.HN vòng cuối trên sân Hàng Đẫy.

Phố biển không tạm biệt được cơn ác mộng rớt hạng thì chỉ tự trách mình.

Dự đoán: 1-0

HỮU QUÝ
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN