thethaovanhoa.vn

16h00, V.NB - TĐCS.ĐT: Chuyện chiếc điều hòa của nhà Văn Sỹ

14/08/2011 09:30 GMT+7

Chiều nay, tiếp đón TĐCS.ĐT sẽ là cơ hội tốt để HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng các học trò của mình tiếp tục khẳng định khát khao của họ.

* Lượt đi 0-2, VTV trực tiếp

(TT&VH) - Sau chiến thắng 3-1 trước SLNA, rất đông bạn bè đã tìm đến ngôi nhà của HLV Nguyễn Văn Sỹ tại Ninh Bình để chia vui. Hôm đó, trời rất nóng còn ngôi nhà của HLV trưởng đội bóng cố đô Hoa Lư lại chưa lắp điều hòa, ngồi giữa mâm cơm, Văn Sỹ dí dỏm nói: “Năm nay phải phấn đấu lọt vào tốp 5 để còn lĩnh thưởng, mắc điều hòa phục vụ các bác”. Mọi người ai cũng bật cười vì câu nói hài hước của HLV trẻ người Nam Định.

Bởi với mức thu nhập của HLV ở V-League bây giờ, chắc chỉ cần một tháng là Văn Sỹ có đủ tiền để lắp 4,5 cái điều hòa cho ngôi nhà của mình. Thế thì nhà của HLV trưởng V.NB chưa mắc điều hòa chắc chắn không phải vì lý do kinh tế. Nó khiến người ta nhớ đến những thăng trầm trong đời cầm quân của anh.

Sau thành tích đưa đội bóng cố đô Hoa Lư thăng hạng năm 2009, HLV Nguyễn Văn Sỹ được Tập đoàn xi măng The Vissai tưởng thưởng bằng ngôi nhà 3 tầng rưỡi xây rất đẹp trong một khu đô thị mới của Ninh Bình. Có an cư mới lạc nghiệp, song khi ngôi nhà còn chưa kịp hoàn thiện thì Văn Sỹ đã mất ghế và phải lang bạt suốt năm 2010 để tìm kiếm cơ hội.


V.NB đang đạt phong độ cao

Cuối năm ngoái, Văn Sỹ về lại Ninh Bình nhưng rồi cũng không yên. Sự thật là khi quyết định từ chức sau trận thua SHB.ĐN ở vòng 14 V-League 2011, Văn Sỹ đã về Nam Định và tính tới việc bán căn nhà ở đất cố đô rồi chuyển lên sống tại Hà Nội. Đó cũng là thời điểm ngôi nhà của anh ở Ninh Bình đã xây xong nhưng thiếu hơi chủ nhân, giống như việc lỗ chờ đã có sẵn nhưng chưa kịp lắp điều hòa.

Giờ thì ngôi nhà của Văn Sỹ vui vẻ, đầm ấm lắm, nhưng anh vẫn chưa lắp được điều hòa bởi phải tập trung cho những ước nguyện còn dang dở. Văn Sỹ bảo cuộc đời đã “vùi dập” anh quá nhiều nên giờ là lúc anh lấy lại những gì đã mất, qua việc phấn đấu đưa V.NB lọt vào tốp 5 V-League, không phải vì danh lợi mà xuất phát từ một sự tự ái nghề nghiệp.

Chiều nay, tiếp đón TĐCS.ĐT sẽ là cơ hội tốt để HLV Nguyễn Văn Sỹ cùng các học trò của mình tiếp tục khẳng định khát khao của họ. Rằng một đội bóng như V.NB thì ít nhất cũng phải lọt vào tốp 5, tốp 3 chứ không thể đì đẹt mãi thứ 11 giống như năm ngoái. Hoặc dí dỏm theo cách của Văn Sỹ thì đơn giản là: “Phấn đấu lĩnh thưởng để còn mắc điều hòa phục vụ các bác”.

Dự đoán: 2-1

Minh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN