VFF, Ban tổ chức V-League lẫn Hội đồng trọng tài quốc gia dường như không thể kiểm soát được tình hình, khiến giải vô địch quốc gia đang trở nên rối loạn khi các biểu hiện tiêu cực trào dâng.
(TT&VH Cuối tuần) - Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Ban tổ chức V-League lẫn Hội đồng trọng tài quốc gia dường như không thể kiểm soát được tình hình, khiến giải vô địch quốc gia đang trở nên rối loạn khi các biểu hiện tiêu cực trào dâng.
Ném chuột không nên sợ vỡ bình
Giả sử ngay thời điểm này, một chiến dịch “Bàn tay sắt” được VFF mở ra, quyết liệt trước hết với người của mình như năm 2005, thì sao?
Dĩ nhiên, dư luận cả nước sẽ đón nhận với sự ủng hộ tuyệt đối. Nói thế bởi bóng đá đang tác động cực lớn đến xã hội, hay nói cách khác là làm “phiền toái” đến xã hội nhiều hơn là hiệu ứng tích cực mang lại. Càng về cuối mỗi mùa giải, thì biểu hiện tiêu cực càng rộ lên, trắng trợn, chẳng khác gì thách thức dư luận. Chẳng lẽ, cứ để tất cả những cái xấu, tiêu cực ngang nhiên hoành hành và tàn phá bóng đá Việt Nam như thế?
Để mở ra một chiến dịch “Bàn tay sắt”, cần một sự chung sức của nhiều bộ phận. Trong đó, sự dũng cảm của VFF mang ý nghĩa quyết định. Bởi, đã tuyên chiến với tiêu cực, tất yếu sẽ gây tổn thất rất lớn (mất trọng tài, quan chức, cầu thủ giỏi), và uy tín của VFF trước mắt cũng bị tổn thương. Để vượt qua hai rào cản đó, nếu không đủ dũng cảm và thực sự có cái tâm với bóng đá chuyên nghiệp nước nhà từ VFF, sẽ khó có thể thực hiện được. Nếu VFF bị động, hoặc cố tình lờ đi những biểu hiện tiêu cực để mong giải về đích an toàn, thì tự thân bóng đá sẽ không thể phát triển chuyên nghiệp, sạch sẽ được, mà hậu quả sẽ càng lớn.

Nhiệm kỳ IV của VFF trở về trước, tiêu cực lũng đoạn bóng đá Việt Nam trong một thời gian quá dài. Cơ quan điều tra đã phát hiện ra nhiều cầu thủ, trọng tài và cả quan chức bóng đá dính dáng đến tiêu cực (dàn xếp tỷ số - bán độ) và thông báo lại cho VFF cũng như các đội bóng để cảnh giác, theo dõi. Bản danh sách đen xấp xỉ 100 vị được giới bóng đá ghi nhận là có thật. Thế nhưng, đã không được những người có trách nhiệm khui ra, bởi nó đụng chạm quá nhiều.
Chỉ đến khi có 7 cầu thủ bán độ ở SEA Games 2005 thì chiến dịch “Bàn tay sắt” mới được triển khai, do tính chất “giọt nước tràn ly” là chính. Nếu năm đó U23 VN vô địch, thì chưa chừng chẳng có một cuộc thanh trừng tiêu cực nào cả.
Tìm nguyên soái cho chiến dịch
Cơn bão tiêu cực xảy ra đúng thời điểm nhiệm kỳ V của VFF. Điều đáng ghi nhận là trong bối cảnh đó, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã thể hiện quan điểm rất rõ ràng: “Dọn dẹp” lại bóng đá nước nhà theo chiều hướng sạch sẽ, bất chấp tổn thất xảy ra. Cả ông Hỷ và ông Tuấn đều không có ân oán, nợ nần ai.
“Cương lĩnh” đã có, vấn đề ai sẽ là nguyên soái cho chiến dịch “Bàn tay sắt”. Không ai khác, ông Dương Nghiệp Khôi được tín nhiệm. Họ Dương là một người quá đặc biệt, nắm rõ mọi ngóc ngách của bóng đá Việt Nam nên thừa biết sẽ chĩa dao kéo vào đâu. Nhiệm kỳ II, ông Dương cùng các ông Dương Vũ Lâm, Trần Duy Long đã giúp Phó chủ tịch thường trực VFF khóa II - ông Tấn Minh - đưa Văn phòng VFF phía Nam uy nổi như cồn. Nhiệm kỳ III, IV, ông Khôi lần lượt là trợ lý cho nguyên các trưởng giải Ngô Tử Hà và Trần Duy Ly.
Sau cơn bão tiêu cực, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn được dư luận đánh giá cao, nhưng ông Khôi thì bị oán thán. Bản thân ông cũng nhiều lần thể hiện sự day dứt. Phải vài năm gần đây, ông Khôi mới xây dựng lại được mối quan hệ với các trọng tài cũng như các CLB. Chính cái sự sợ đụng chạm đã khiến cho cuộc chiến chống tiêu cực càng khó ở nhiệm kỳ VI. Ngược lại, có thể cảm nhận rất rõ những kẻ chủ trương tiêu cực nắm được “thóp” VFF và Ban tổ chức sợ sẽ mất nguyên khí nếu làm mạnh tay, nên ngang nhiên làm càn.
Tóm lại, chiến dịch “Bàn tay sắt”, tuyên chiến với tiêu cực trong bóng đá là cần thiết, cần sự tiên phong, dũng cảm của VFF, Ban tổ chức V-League. Cắt bỏ ung nhọt trước hết với người của Ban tổ chức mới hy vọng tạo được niềm tin. Có điều, Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi có đủ dũng khí trong vai trò nguyên soái như 6 năm về trước hay không, lại là chuyện khác.
Nếu chờ khi tiêu cực bục ra, kiểu như 7 tuyển thủ bán độ, mới sử dụng dao kéo thì e muộn mất!
Ngọc Hòa