Phu nhân Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có chuyến thăm chớp nhoáng những nạn nhân của nạn đói đang xảy ra ở Somali, nhằm nâng cao nhận thức của người dân Mỹ và thế giới về những gì đang diễn ra.
(TT&VH) - Phu nhân Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có chuyến thăm chớp nhoáng những nạn nhân của nạn đói đang xảy ra ở Somali, nhằm nâng cao nhận thức của người dân Mỹ và thế giới về những gì đang diễn ra. Tuy mang mục đích tốt đẹp, nhưng sự chuẩn bị cầu kỳ quá mức của người Mỹ cho chuyến thăm đã khiến nó vấp phải sự chỉ trích từ phía báo giới.
Phu nhân Phó Tổng thống Mỹ, bà Jill Biden, đã tới thăm trại tị nạn lớn nhất thế giới nằm ở thành phố Dadaab của Kenya. Nơi đây đang chứa 440.000 người tị nạn Somali và là trung tâm trong nỗ lực của quốc tế nhằm chống lại nạn đói ở quốc gia châu Phi.
Vị khách VIP giữa đám đông khốn khổ
Mặc bộ trang phục sáng màu sang trọng, chân xỏ dày Nike xanh sáng và ve áo kẹp chiếc micro của hãng truyền hình CNN, bà Jill Biden ngồi một cách thư thái dưới bóng mát của một cây keo và nghiêm túc lắng nghe câu chuyện của Fatuma Adem, một người có mẹ 4 con đang lâm vào cảnh khốn khổ ở Somalia.
Vây xung quanh phu nhân Phó Tổng thống Mỹ là một đám đông các nhà quay phim, các nhiếp ảnh gia và phóng viên quốc tế. Cạnh họ, các nhân viên hậu cần của Nhà Trắng đang bận rộn bấm liên tục vào bàn phím những chiếc điện thoại BlackBerry của họ.
Ở vòng ngoài là một loạt các nhân viên mật vụ. Những chiếc áo khoác ngoại cỡ của họ tung bay phần phật trong làn gió nóng ở quốc gia châu Phi, làm lộ ra phần áo kevlar chống đạn và súng ngắn mang trong người.
Đậu gọn vào một góc cạnh đó, chờ đưa các vị khách trở lại sân bay, là một dàn 29 chiếc xe bóng loáng, gồm cả những chiếc Land Cruiser bọc thép của Đại sứ quán Mỹ đã chạy liên tục 8 tiếng đồng hồ từ thủ đô Nairobi tới hiện trường.
Trên đây là toàn bộ khung cảnh chuyến viếng thăm vốn kéo dài có 2 tiếng rưỡi của bà Jill, nhân vật VIP (quan trọng) nhất từ trước tới nay đã đến Daddab.

Cuộc tiếp xúc đã được dàn dựng trước giữa bà Jill Biden (phải) và chị Adem
12 triệu người đang cần giúp đỡ
Mục đích của chuyến thăm hoàn toàn tốt đẹp: nâng cao nhận thức của dư luận về nạn đói tại Somali. "Một trong những lý do tôi ở đây là để kêu gọi người Mỹ và nhân dân thế giới rằng liệu họ có thể đút tay sâu hơn vào trong túi để lấy tiền giúp những con người nghèo khổ, những bà mẹ và đứa trẻ khốn khó này. Vẫn còn hy vọng nếu mọi người bắt đầu quan tâm tới nạn đói" - bà Biden nói.
Theo Raj Shah, một quan chức của Cơ quan Phát triển Hoa Kỳ (USAID), nạn đói đang diễn ra là kết quả của một trận hạn hán nặng nề gây ảnh hưởng tới Somali và vùng Sừng châu Phi, trong bối cảnh chính quyền của nước này không thể bảo vệ người dân. Ngoài Somali, khoảng 12 triệu người dân sống ở vùng Sừng châu Phi đang rất cần lương thực. Trong số đó có một nửa dân số Somalia. Viện trợ nhân đạo hiện chỉ mới tới được 20% trong tổng số 2,6 triệu người Somalia cần giúp đỡ.
Trẻ em là những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ nạn đói. LHQ nói rằng trong vòng 90 ngày qua riêng tại miền Nam Somali đã có hơn 29.000 đứa trẻ dưới 5 tuổi chết vì đói. LHQ cũng ước tính có 640.000 đứa trẻ Somali hiện bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, cho thấy con số trẻ tử vong sẽ còn tăng lên.
Bản thân Shah cũng dự đoán hàng trăm ngàn đứa trẻ Somali có thể sẽ chết nếu nạn đói không bị chặn đứng.
"Tôi hy vọng bà ấy có thể giúp đỡ"
Cuộc dàn cảnh giữa bà Jill Biden và người mẹ nghèo ở Somali trước mắt báo giới nằm trong nỗ lực tìm kiếm nguồn vốn chống nạn đói.
Hiện các nhà hảo tâm mới chỉ đóng góp có hơn nửa trong số tiền 2,4 tỉ USD cần thiết nhằm chống lại trận hạn hán và nạn đói. Song song với chuyến thăm của bà Biden, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố viện trợ khẩn cấp thêm 105 triệu USD cho Somali.
Giới chức Mỹ cũng ngấm ngầm đồng ý với nhau rằng mục đích chính của chuyến thăm là đưa câu chuyện lên các kênh truyền hình Mỹ, lực lượng vốn chậm đưa tin về nạn đói ở Somali hơn những nước khác. Một trợ lý ở Nhà Trắng nói rằng các bản tin với hình ảnh bà Biden, một cựu giáo viên chưa từng có kinh nghiệm về viện trợ nhân đạo quốc tế, đang ân cần tiếp xúc với người tị nạn Somali, "sẽ có tác động mạnh thúc đẩy người Mỹ tới chỗ giúp những con người khốn khổ trong nạn đói".
Nhưng với các tổ chức nhân đạo và cả những người dân đang mỏi mòn chờ viện trợ, điều rõ ràng là họ chưa thấy chuyến thăm của bà Biden mang lại sự thay đổi trực tiếp nào. Trong khi đó thời gian quý báu dành để cứu đói lại phải san sẻ để đón tiếp bà Jill.
Được biết người ta đã mất tới 2 ngày liền để chuẩn bị trước cho chuyến viếng thăm của bà Jill Biden. Các toán lính đặc nhiệm và nhân viên mật vụ được điều tới trước để dọn chỗ, đã yêu cầu những người trong trại tị nạn diễn tập trước về chuyến viếng thăm. Những người tị nạn, bao gồm Fatuma Adem, đều đã được chọn lựa và chuẩn bị trước. Khi họ "diễn" trước máy quay truyền hình, những người tị nạn khác đứng theo dõi với vẻ hiếu kỳ không che giấu.
Xong việc, bà Jill và đoàn tùy tùng vội vã bước lên những chiếc máy bay vận tải Hercules C-130 của quân đội Mỹ đang chờ sẵn để về nhà. Sau lưng họ là ánh mắt đầy hy vọng của những người như Adem.
"Tôi không biết bà ấy là ai. Tôi chỉ hy vọng bà ấy có thể giúp đỡ gia đình tôi" - người phụ nữ khốn khổ ấy thổ lộ với phóng viên tờ Telegraph.
Tường Linh