Từ một bình luận viên ngôi sao của nước Anh và toàn thế giới trên kênh truyền hình Sky Sports, Andy Gray đã trở thành kẻ bị căm ghét nhất sau hai lần vạ miệng chết người.
(TT&VH) - Từ một bình luận viên ngôi sao của nước Anh và toàn thế giới trên kênh truyền hình Sky Sports chuyên đảm nhiệm các trận Premier League, với hợp đồng có mức lương lên đến 1,7 triệu bảng mỗi năm, Andy Gray đã trở thành kẻ bị căm ghét nhất sau hai lần vạ miệng chết người.
![]() Andy Gray - Ảnh Sky |
Tai họa của Gray bắt đầu trong một trận đấu giữa Liverpool và Wolves hồi tháng 1 năm nay. Tưởng rằng micro đã tắt, Gray cùng đồng nghiệp Richard Keys cùng nhau bàn tán về năng lực của nữ trọng tài biên Sian Massey và cho rằng cô Massey cũng như các trợ lý trọng tài nữ khác “chẳng biết gì về luật việt vị”. Không may cho bộ đôi bình luận viên, những gì mà họ bàn tán đã bị cả thế giới nghe thấy.
Ở một xứ sở văn minh và tôn trọng nữ quyền như Anh, cuộc đối thoại nói trên ngay lập tức làm bùng lên sự giận dữ nơi công chúng. Lo sợ dư luận sẽ tẩy chay đài Sky Sports, Giám đốc điều hành Barney Francis lên tiếng xin lỗi công luận, đồng thời ban bố án phạt treo mic với Gray và Keys. “Những nhận xét của họ là không thể chấp nhận được”, Francis nói.
Keys sau đó đã lên tiếng xin lỗi Massey, nhưng Gray thì không. Là những bình luận viên gạo cội của Sky Sports, suốt từ khi đài truyền hình đầy ảnh hưởng này phát những trận bóng đá qua vệ tinh đầu tiên của giải Ngoại hạng vào năm 1992, họ đã phạm sai lầm chết người khi không tắt mic trong cuộc hội thoại ngắn ngủi nhưng đắt giá đó.
“Phụ nữ thì biết gì về luật việt vị chứ”, Keys nói. “Lẽ ra phải có ai đó xuống sân giải thích cho cô ta”. “Dalglish (HLV của Liverpool) chắc đang chửi thề đây”, Gray phụ họa. “Tôi đã trao đổi trực tiếp với Richard Keys và Andy Gray”, Francis cố gắng cứu vãn uy tín cho nhà đài. “Tôi đã làm rõ rằng những bình luận của họ là hoàn toàn không thể chấp nhận. Quan điểm kiểu đó là không thể biện minh, hoàn toàn thiếu nhất quán với nguyên tắc đạo đức kinh doanh của chúng tôi, khiến nhiều khách hàng và dư luận bực mình. Họ sẽ bị kỷ luật, dù là những nhân viên lâu năm”.
Những nhận xét của Gray va Keys gặp phải sự chỉ trích trong khắp thế giới bóng đá. Đội trưởng tuyển Anh Rio Ferdinand nhắn tin trên Twitter: “Tôi hoàn toàn ủng hộ trọng tài nữ tham gia vào bóng đá, phân biệt đối xử là điều không tốt cho môn thể thao này... Chỉ có người tiền sử mới nghĩ khác”. Phó chủ tịch CLB bóng đá West Ham khi đó, Karren Brady, một trong hiếm hoi những nhân vật nữ có quyền lực trong thế giới bóng đá nam, nói bà đã “sôi máu” khi nghe những bình luận khiếm nhã của Gray và Keys.
Vụ việc sau đó đi xa đến mức HLV Liverpool Kenny Dalglish, khi bước vào phòng họp báo trước một trận đấu, đã hỏi đùa một phóng viên nam của Sky Sports rằng anh ta có phiền không nếu các nhà báo nữ quan tâm đến bóng đá cũng có mặt trong phòng. Còn con gái của huyền thoại bóng đá người Scotland, cũng là một cựu phóng viên của Sky Sports, Kelly, trêu chọc trên Twitter: “Tôi đang kiệt sức vì mới đọc xong cuốn sách về luật việt vị, quá phức tạp cho bộ não nhỏ bé của tôi”.
Nhưng không dừng lại ở đó, chỉ một ngày sau, đòn quyết định giáng vào sự nghiệp bình luận viên của Gray. Một đoạn băng quay cuối năm 2010 về những nhận xét tục tĩu của Gray với bình luận viên nữ của Sky Sports, Charlotte Jackson, được tung lên mạng. Trong đoạn băng cũng có mặt Keys này, Gray đã chỉ vào bộ mic và dây khóa quần của ông vừa hỏi Jackson: “Charlotte, em yêu, nhét cái này (bộ mic) vào đây cho anh được không? Ở đây này”.
Trả giá cho trò đùa khiếm nhã đó là việc hợp đồng 1,7 triệu bảng mỗi năm của Gray với Sky Sports bị chấm dứt ngay ngày hôm sau. “Sky Sports đã cắt hợp đồng với Andy Gray. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức được đưa ra sau khi xuất hiện những chứng cứ về hành vi không thể chấp nhận được và khiếm nhã của ông Gray”.
Sky đã gần như buộc phải ra quyết định đó để tránh cho cuộc khủng hoảng lan rộng. Với tất cả những người trong nghề bóng đá, Gray là một nhà phân tích hàng đầu, thông thái bên các bản chiến thuật, kiến thức rất rộng về Premier League và luôn mang đến cảm xúc tuyệt vời cho người nghe. Chỉ có điều phong cách hành xử theo kiểu những năm 1970 và 1980, khi ông còn chơi bóng, không còn phù hợp nữa, ở thời đại của internet và nữ quyền thế kỷ 21.
Trần Trọng
BLV mất việc vì vạ miệng 1.Ron Atkinson. Buộc phải thôi việc ở đài truyền hình ITV tháng 4/2011 sau khi gọi hậu vệ của Chelsea Marcel Desailly là “thằng nhọ đen to cây” sau một trận bán kết Champions League giữa Chelsea và Monaco. Atkinson cũng tưởng là micro đã tắt. 2. Rodney Marsh. Bình luận viên của Sky Sports bị sa thải sau khi đùa cợt về thảm họa sóng thần ở Ấn Độ Dương năm 2004. 3.Ron Franklin. Bình luận viên của kênh ESPN bị sa thải sau khi gọi đồng nghiệp có mặt trên sân Jeannine Edwards là “em cưng” rồi sau đó lại rủa xả cô là “đồ điếm” khi Edwards phản đối những bình luận của Franklin. 4.Malcolm Allison. Allison bị đài phát thanh Century Radio ở Middlesbrough sa thải năm 1994 do gọi một trọng tài biên là “đồ chó chết” khi đang lên sóng trực tiếp. 5.Alan Pardew. HLV hiện đang dẫn dắt Newcastle vẫn chưa được BBC mời lại sau khi nói tiền vệ của Chelsea Michael Essien “rõ ràng đã cưỡng hiếp” một đối thủ của anh, Ched Evans của Southampton, trong một pha vào bóng. |