Hai ngôi sao của Manchester United, Wayne Rooney và Rio Ferdinand đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo động đang leo thang ở thủ đô London trong những ngày gần đây.
(TT&VH Online)- Hai ngôi sao của Manchester United, Wayne Rooney và Rio Ferdinand đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt bạo động đang leo thang ở thủ đô London trong những ngày gần đây.
Chỉ sau hai ngày, vụ bạo động ở thủ đô London xuất phát từ việc Mark Duggan, 29 tuổi, bị cảnh sát bắn chết đã lan rộng ra các thành phố như Liverpool, Birmingham và Bristol. Bầu không khí căng thẳng dần tăng lên khi nhóm người bạo động đốt xe tuần tra cảnh sát, thiêu rụi một số tòa nhà và cửa hàng. Tình trạng bất ổn đã khiến các trận đấu thuộc Carling Cup bị hoãn. Và mới đây, LĐBĐ Anh (FA) đã quyết định hủy trận giao hữu với Hà Lan trên sân Wembley.
"Thật tiếc là trận đấu giao hữu quốc tế dự kiến sẽ diễn ra với Hà Lan trên sân Wembley vào ngày mai (10/8) đã bị hoãn", thông báo trên trang web của FA đã xác nhận sau khi đại diện của cơ quan này có cuộc gặp gỡ với cảnh sát London để bàn bạc liệu có nên tiếp tục tổ chức các trận đấu trong tình hình bất ổn hiện tại.
Bạo động ở London đang ngày càng leo thang- Ảnh PA
Chứng kiến cảnh hỗn loạn trên các bản tin truyền hình, tiền đạo của Man United, Wayne Rooney đã lên tiếng kêu gọi mọi người chấm dứt hành động của mình trên trang cá nhân Twitter: “Những người gây nên bạo loạn thật điên rồ, sao họ lại có thể làm như vậy đối với đất nước của chính mình, thành phố của mình. Sự việc này thật đáng xấu hổ. Làm ơn hãy dừng lại”.
Tương tự Rooney, trung vệ Rio Ferdinand đã tỏ ra bàng hoàng khi chứng kiến cảnh London bị tàn phá và lửa thiêu rụi các tòa nhà, xe cộ. “London đang bốc cháy, việc này sẽ được giải quyết thế nào đây. Cảnh tượng mà tôi chứng kiến trên bản tin của kênh Sky thật sốc”, tờ Mirror (Anh) dẫn lời Ferdinand viết trên trang Twitter. Trung vệ của “Quỷ đỏ” cho rằng những người trẻ tuổi đó không sợ hoặc không tôn trọng cảnh sát và đã đến lúc quân đội cần vào cuộc để kiểm soát tình hình đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.
Trăn trở về tình hình bất ổn trong nước, Ferdinand không hề ngủ được và lúc 4 giờ sáng, anh lại lên Twitter chia sẻ cảm xúc của mình: “Tôi không ngủ được. Tôi lại vừa nhận được tin về bạo loạn trên tivi, thật là việc làm điên rồ”.
Tối qua (8/8), West Ham đã phải thông báo hủy bỏ trận đấu với Aldershot trên trang web của CLB sau khi nhận được cảnh báo từ cảnh sát. “Đội bóng đã được liên hệ vào tối qua và cho rằng những sự kiện ở London nên được hoãn lại để cảnh sát tập trung giải quyết nạn bạo động đang leo thang. Hiện chúng tôi chưa thể định ngày diễn ra trận đấu nói trên nhưng sẽ thông báo cho BTC giải đấu và đội Aldershot”, thông báo chính thức trên trang web của West Ham đã viết.
Charlton đã tuyên bố hủy trận đấu với Reading bởi lý do tương tự.
K.Đ (Tổng hợp)