Các bình luận viên (BLV) chỉ bị đưa lên “dàn thiêu” ở Việt Nam mình ư? Không hẳn vậy đâu. Ở Italia, cái đất nước điên rồ vì bóng đá có lẽ còn hơn ta, các BLV cũng chịu chung số phận.
(TT&VH) - Các bình luận viên (BLV) chỉ bị đưa lên “dàn thiêu” ở Việt Nam mình ư? Không hẳn vậy đâu. Ở Italia, cái đất nước điên rồ vì bóng đá có lẽ còn hơn ta, các BLV cũng chịu chung số phận.
![]() Là BLV hàng đầu của Sky, nhưng Bergomi vẫn bị chỉ trích nặng nề, chỉ vì “lỡ mồm” khen Inter, đội bóng anh từng làm đội trưởng, một vài lần! - Ảnh Getty |
Ở một đất nước hay kêu ca vì đủ mọi thứ chuyện trên đời này (nhưng chẳng ai nghĩ đến việc phải làm thế nào để…không kêu ca thêm nữa), thì việc ca thán vì các BLV bóng đá cũng là chuyện hết sức bình thường. Tại Ý, có hai hệ thống truyền thông lớn nhất bao quát toàn bộ các hoạt động bóng đá và thể thao của đất nước, là hệ thống truyền hình nhà nước RAI và hệ thống vệ tinh trả tiền Sky, cùng một số hệ thống nhỏ khác, với tổng thời lượng lên đến…425 giờ phát hình mỗi tuần. Thế nên, họ sở hữu một đội ngũ BLV hùng hậu lên đến hàng chục người.
Trên Facebook và một số mạng xã hội, từ lâu, những topic đại loại như “Quỷ tha ma bắt lũ BLV của Sky” hay “Đuổi cổ những BLV vô trách nhiệm” luôn luôn nóng bỏng, với những cuộc tranh cãi dường như vô tận của đám tifosi, cũng là những khán giả khó tính nhất. Những chỉ trích luôn mang tính cá nhân và nhắm vào một cá nhân của công chúng, các BLV. Chẳng hạn, các tifosi căm ghét Giuseppe Bergomi, không muốn anh làm BLV kĩ thuật trong các trận đấu “hạng nặng” của hệ thống Sky Sports có bản quyền của Serie A, B, Champions League và cả World Cup lẫn EURO, đã lập ra các nhóm “Tôi căm ghét Bergomi làm BLV Sky”, “Bergomi biến khỏi Sky” và “Đuổi cổ Bergomi đi”. Số lượng các nhóm trên Facebook ghét Bergomi lên tới vài chục, quy tụ hơn 2 nghìn thành viên. Chính Sky và Bergomi cũng ngạc nhiên vì điều này, bởi Bergomi, cùng với Caressa, là 2 BLV được đánh giá là hay nhất của truyền hình bóng đá Italia hiện tại. Thế nhưng tại sao họ lại muốn đuổi anh đi và đòi Sky trả lại tiền thuê bao mỗi tháng? Lí do: trong một vài trận có Inter, Bergomi hơi “khen” Inter tí chút. Đa phần dân ghét Inter không khoái điều đó. Tất cả đều hiểu rằng, Bergomi là cựu hậu vệ huyền thoại của Inter!
Trào lưu xem các trận đấu của Sky và rồi ngồi luôn máy tính cạnh đó để lập ra các phong trào “hãy đuổi Caressa, đuổi Bergomi, đuổi Mauro, đuổi Tecca, đuổi Di Marzio, Compagnoni cút và Panucci biến đi” (tên các BLV) có lúc đã phát triển rộng khắp, chỉ vì các tifosi ca cẩm các BLV này, những người từng chơi cho một đội bóng nào đó ở Serie A, tỏ ra thiên vị đội cũ của họ (trong khi đó, họ lại tỏ ra đặc biệt thích các bóng hồng làm phóng viên bên sân cỏ, như Anna Billo, người yêu của cựu HLV Milan và Inter, Leonardo!). Sky và RAI nhận được mỗi ngày hàng chục email phản đối BLV của họ. Họ sẽ thấy nhiều điều thú vị và đôi khi không thể cười nổi: các tifosi có thể khó chịu với tiếng hô của một BLV, không thích cách nhận định của họ, không ưa giọng nói hay cách phát âm, thậm chí tỏ ra “dị ứng” với dăm ba câu pha trò của BLV nọ. Sau đó, cũng giống như một số diễn đàn ở ta, các khán giả thi nhau bình chọn BLV giỏi nhất và những BLV nói những câu “ngu” nhất (!). Caressa, BLV có nhiều người hâm mộ nhất cũng không được buông tha. Một diễn đàn châm chọc: “Tớ không thể chịu nổi cái giọng Roma của thằng cha này. Nói như vịt ấy”. Người khác: “Hắn ta chỉ đáng đi làm bán hàng ở siêu thị”. Tên của Caressa cũng xuất hiện khá nhiều trên trang web thỉnh cầu nổi tiếng petitionline.com, khi anh bị coi là kẻ thù của Juventus. Lí do cũng rất “đơn giản”: họ thỉnh cầu về việc không cho cặp Caressa-Bergomi bình luận các trận của Juve, vì “chúng chỉ nói những điều sằng bậy về Juventus và vụ Calciopoli. Nếu Sky không loại bỏ chúng, chúng tôi sẽ hủy thuê bao Sky”. Vào thời điểm giữa năm 2010, số người kí đơn thỉnh cầu điện tử cho thỉnh cầu này lên tới gần 10 nghìn. Thật kinh khủng! Làm dâu cho thiên hạ khổ quá, chả khác gì ở Việt Nam…
Để cho khỏi cãi nhau là thiên vị đội này, thiên vị đội kia, ở các thành phố lớn, các đài phát thanh luôn ủng hộ cho đội bóng thành phố ấy và chỉ dành riêng cho các tifosi của họ. Tương tự như vậy khi các CLB lớn ở Serie A, từ Milan, Juve, Inter cho đến Roma đều đã lập các chương trình tường thuật bóng đá trực tiếp của riêng họ, phục vụ các CĐV của họ trong các trận họ ra sân. Sky Italia chơi sang hơn tất cả: trận đấu nào của bất cứ đại gia cũng đều có 3 kênh bình luận khác nhau, một kênh bình luận kiểu trung tính, một kênh bình luận riêng về một đội nào đó (các BLV thả sức hò hét ủng hộ Milan, Juve, Inter hoặc các đội bóng khác và chê các CLB đối thủ) và một kênh…không có tiếng BLV, dành riêng cho các khán giả không chịu nổi giọng của các BLV. Phải thế chứ. Hoan hô!
Ở Italia, BLV thực ra là làm gì? + BLV trận đấu (commentatore hoặc telecronista): Những gã tường thuật trận đấu (hò hét váng nhà các pha bóng kịch tính, theo sát diễn biến trận đấu, đọc tên cầu thủ). + BLV kĩ thuật (commentatore tecnico): Những gã thường là cựu cầu thủ lừng danh ngồi cạnh BLV trận đấu để bình luận về các pha bóng, phân tích các thay đổi chiến thuật, đưa ra nhận định tình huống. Người này thường không lên hình. + BLV phát thanh (radiocronista): Những gã ngồi trực tiếp trên SVĐ, vừa đóng vai trò BLV trận đấu, vừa đóng vai của một BLV kĩ thuật, nói không nghỉ suốt trận. + BLV chuyên gia (opionista): Những gã xuất hiện tại studio trước, giữa và sau các trận đấu, là các nhà báo thể thao hoặc cựu danh thủ. |