thethaovanhoa.vn

Tài thật, tài đến thế là cùng

09/08/2011 12:01 GMT+7

Trong trường hợp cần thiết, V.HP dường như có đủ phép thần thông biến hoá để biến bất cứ sân bóng nào ở V-League trở thành Lạch Tray của họ.

(TT&VH) - Cách đây hơn 2 năm, cái tên XM.HP (tiền thân của V.HP) bây giờ cũng khiến cả V-League nổi sóng vì trận đấu TĐCS.ĐT-XM.HP trên sân Cao Lãnh, khi TT chính Nguyễn Trọng Thư thổi phạt 11m với TĐCS.ĐT ngay ở phút thứ 5, nhưng sau đó lại từ chối 3 tình huống có thể bắt penalty với XM.HP, khiến đội bóng chủ sân Cao Lãnh thất thủ với tỷ số 0-1.

Sau đó, đại diện BTC giải và HĐTT QG đã tiến hành mổ băng và xác định: "Trong suốt 90 phút điều khiển trận đấu giữa TĐCS.ĐT và XM.HP, TT Nguyễn Trọng Thư không mắc sai lầm lớn nào. Tất cả những quyết định TT này đưa ra đều chính xác. Tất nhiên, Thư cũng mắc một số lỗi nhỏ nhưng sai sót đó không làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu. Sai sót là điều không thể tránh khỏi vì chẳng ai là hoàn hảo, tuyệt đối cả".

Câu hỏi cần được đặt ra ở đây là nếu đối thủ của TĐCS.ĐT trong trận đấu dậy sóng nói trên không phải là XM.HP thì liệu đội bóng chủ sân Cao Lãnh có bị từ chối cả 3 quả 11m mà lẽ ra họ có thể được hưởng ? Và nếu TT bắt chính ở trận đấu đó không phải là quý tử của một sếp bự ở HĐTT QG thì liệu "hội đồng mổ băng" có mau mắn xác định phần đúng cho TT nhanh chóng như vậy không?


V.HP vừa giành liên tiếp 2 chiến thắng bốc khói nghi ngút

Và cái tên V.HP nữa, kể từ ngày trở lại V-League vào mùa giải 2008 đến nay, hầu như năm nào hooligan Hải Phòng cũng tạo nên những vụ việc lộn xộn và ầm ĩ ở V-League, dù là trên sân nhà hay trên khách, đến mức ban Kỷ luật phải ra một mức án vô tiền khoáng hậu là cấm CĐV Hải Phòng đi cổ vũ đội nhà trên sân khách, nhưng vẫn không thể ngăn chặn triệt để rắc rối do một bộ phận CĐV quá khích của Hải Phòng gây ra. Thậm chí, có thời điểm BTC giải và ban Kỷ luật còn bị dư luận kêu ca vì đã quá nhiều lần xử lý nương tay cho BTC sân Lạch Tray, dù lỗi lầm ở đây cứ lặp lại từ mùa này qua mùa khác.

Chỉ tới mùa giải năm nay, khi V.HP sa sút rõ rệt về chuyên môn thì vấn nạn quậy phá của hooligan Hải Phòng mới được giảm hẳn, nhưng Lạch Tray vẫn xứng đáng là chảo lửa theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, vì nơi đây luôn là bệ phóng giúp đội chủ nhà gặt hái những kết quả có lợi.

Đáng kính nể hơn nữa, trong trường hợp cần thiết, V.HP dường như có đủ phép thần thông biến hoá để biến bất cứ sân bóng nào ở V-League trở thành Lạch Tray của họ, chẳng hạn như sân Nha Trang trong trận K.KH-V.HP ngày 22/5/2011 (K.KH thua 0-2) hay mới đây nhất là B.BD với sân Gò Đậu. Thật chẳng phải ngẫu nhiên khi V.HP vừa tuyên bố rải tiền để trụ hạng bằng mọi giá cũng là lúc họ giành liên tiếp 2 chiến thắng bốc khói nghi ngút ở V-League, và kèm theo đó là "cái chết" của 2 TT đóng vai chính trong chiến tích 6 điểm/2 trận của V.HP.

Bây giờ thì người ta mới hiểu tại sao khi đúng vào giai đoạn nước sôi lửa bóng nhất của mùa giải thì V.HP lại không ngần ngại cách chức HLV trưởng của ông Vương Tiến Dũng để thay bằng một cái tên lạ hoắc Nguyễn Đình Hưng. Hoá ra chẳng cần tướng giỏi thì V.HP cũng có thể trụ hạng thành công, chỉ cần biết cách xoay sở là sẽ đạt được mục tiêu.

Tài thật, tài đến thế là cùng !

Hoàng Huy

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN