Dù về lý thuyết, V.HP vẫn có thể rớt hạng bất cứ lúc nào, nhưng trên thực tế, người Hải Phòng đã có thể kê cao gối ngủ và tìm cách giải ngân trên dưới 10 tỷ đồng tiền thưởng sau những diễn biến ở vòng 24.
(TT&VH) - Dù về lý thuyết, V.HP vẫn có thể rớt hạng bất cứ lúc nào, nhưng trên thực tế, người Hải Phòng đã có thể kê cao gối ngủ và tìm cách giải ngân trên dưới 10 tỷ đồng tiền thưởng sau những diễn biến ở lượt trận thứ 24.
Đường trụ hạng dát bằng vàng
Theo người khẳng định của người trong cuộc, quỹ thưởng riêng cho suất trụ lại V-League năm nay là 3 tỷ đồng nguyên kiện (chứ không phải hơn 10 tỷ đồng như đồn thổi). Song song với dữ liệu trên, nếu V.HP giành 12 điểm tuyệt đối ở 4 lượt trận cuối cùng, tương đương 1,5 tỷ đồng/trận thắng, họ sẽ lãnh đủ 6 tỷ đồng nữa, vị chi là 9 tỷ đồng (hay có thể nói là trên dưới 10 tỷ đồng cũng được).
Tạm thời, thầy trò HLV Đình Hưng đã chinh phục được 1/2 chặng đường thử thách, sau các chiến thắng trước HP.HN và B.BD. Cầu thủ đá chính tạm thời đã bỏ túi khoảng 150 triệu đồng. Và nếu hoàn thành chỉ tiêu, thì chỉ trong vòng 3 tuần, cầu thủ đá chính của V.HP có thể kiếm được hơn 400 triệu đồng tiền thưởng (chính xác là 420 triệu đồng). Tất nhiên là chưa kể lương cứng vài chục triệu đồng/người/ tháng.

“Làm gì ra một tháng gần nửa tỷ đồng hả anh?! Sẽ là nói dối nếu ai đó cho rằng, tiền không quan trọng. Với số tiền đó, có thể mua một căn nhà nhỏ ở ngoại thành rồi đấy. Bọn em đã xác định tiêu chí rõ ràng rồi và có chết cũng phải chiến đấu”, một trụ cột của V.HP tỏ ra thẳng thắn, sau khi đã lãnh hơn 70 triệu đồng từ quỹ thưởng đến 1,5 tỷ từ trận thắng B.BD ngay tại Thủ Dầu Một mới đây.
Còn hơn cả “con đường tơ lụa” nổi tiếng trong lịch sử của người Tàu. Đường trụ hạng của V.HP có thể nói là được dát bằng vàng. Nên, chuyện giá vàng có đội lên kịch trần (44 triệu đồng, như phiên giao dịch ngày hôm qua), cũng chẳng hề hấn gì với cầu thủ V.HP.
Nhưng tiền không treo cột mỡ
Trên dưới 10 tỷ đồng cho suất trụ hạng của V.HP ở mùa này, quả là một kỷ lục. Trên thực tế, nó không giống kiểu tiền treo cột mỡ, lắm anh trèo nhưng mấy ai với được. Cảm giác như chưa bao giờ người ta lại dễ dàng kiếm tiền tỷ như thế. Không ít người đã cảm thấy tiếc nuối khi đã sớm rời đất Cảng hoặc không được đứng trong hàng ngũ của V.HP ở mùa này?! Chuyện thật như bịa.
Tất nhiên, bản thân tân HLV Đình Hưng không phải là phù thủy, với cây đũa thần kỳ để hô biến một đội bóng thuộc hàng yếu nhất V-League trở thành đội quân chiến thắng. Không một ai của V.HP đề cập đến những tác động hậu trường (như trọng tài chẳng hạn?!), làm nền cho các chiến thắng của đội bóng đất cảng, nhưng người hiểu chuyện có thể lờ mờ hiểu ra vấn đề.
Nếu như ở vòng 23, ông trọng tài Trần Công Trọng đã khiến cuộc đối đầu V.HP – HP.HN dậy sóng vì những quyết định cắt còi “có phần nhẹ tay” với người chủ nhà, thì mới đây, đồng nghiệp Nguyễn Văn Quyết cũng đã thẳng thừng từ chối một quả penalty mười mươi của B.BD về cuối trận, giúp V.HP bảo toàn được chiến thắng cách biệt tối thiểu, khi bản thân đội chủ nhà cũng khá thờ ơ với thái độ tiếp nhận trận đấu.
Ngoài “thiếu gia” N.SG hay 2 đội bóng của bầu Hiển là HN.T&T và SHB.ĐN, muốn giàu có hãy gia nhập V.HP!
TÙY PHONG
Với sự ủng hộ của lịch thi đấu, cũng như các chỉ số phụ vượt trội, cửa trụ hạng cho V.HP rõ ràng là sáng nhất so với các đối thủ còn lại như ĐT.LA, K.KH, HP.HN và HN.ACB. Vòng đấu tới, khi ĐT.LA và HP.HN bước vào cuộc chiến sinh tử, thì HN.ACB phải tiếp ứng viên vô địch SLNA. Nếu cả 2 đại diện Thủ đô đều thua trong trận đấu vào cuối tuần này, V.HP nghiễm nhiên trụ hạng và không phải bận tâm đến kết quả thi đấu giữa họ và HN.T&T nữa. Trên sân của HN.T&T từ đôi ba năm nay, đội bóng đất Cảng vốn vẫn hay tìm được kết quả rất khả quan. |