Với ba người trong cabin bình luận và ba người ở trên sân cho mỗi trận đấu, các bình luận viên bóng đá ở Argentina là những cá tính lố bịch nhất trong thế giới bóng đá.
(TT&VH) - Trong bối cảnh cả hai đều đang rơi vào tình trạng sa sút và lận đận có lẽ là chưa từng có trong lịch sử, trận siêu kinh điển của bóng đá Argentina vào tháng 5 vừa qua ở sân Bombabera đã không diễn ra hào hứng như mọi khi. Nhưng một người không xem trực tiếp sẽ chẳng thể nào biết được nếu chỉ lắng nghe những nỗ lực khác thường của đội ngũ bình luận viên (BLV).
![]() Ảnh: Internet |
Với ba người trong cabin bình luận và ba người ở trên sân cho mỗi trận đấu như thế này, các bình luận viên bóng đá ở Argentina là những cá tính lố bịch nhất trong thế giới bóng đá. Nếu bạn theo dõi các trận đấu ở hai giải hàng đầu nước này, Clausura và Apertura, qua truyền hình, bạn sẽ được nghe kha khá những bài hát do các BLV tự biên tự diễn để chúc mừng các cầu thủ ghi bàn, những màn đố lẫn nhau giữa các bình luận viên về việc cựu cầu thủ nào có mặt trên khán đài, sai lầm trong gọi tên cầu thủ diễn ra như cơm bữa và ông vua của các vai hề có lẽ là Marcelo Araujo.
Araujo là cây bình luận chủ lực của kênh bóng đá Futbol Para Todos. Vào Chủ nhật, khuôn mặt to bự của ông xuất hiện trong không dưới năm kênh truyền hình miễn phí ở Argentina, với tông giọng từ nam cao đến nam trầm. Araujo trở nên hoạt bát và lố bịch một cách khác thường trong những trận đấu lớn. Một trong những trò điển hình là cách phát âm chữ r theo kiểu Nam Mỹ, không đâu sánh được. Juan Roman Riquelme trở thành “Rrrrrrrrrrromaaaaan” và Paulo Ferrari, “Ferrrrrrrrrari”. Đôi khi tiếng Anh được nói xen vào hết sức thoải mái, với những tiếng hét kỳ lạ như “Yes! Yes! Yes!” (Phải, phải, phải) khi Pablo Mouche giành được một… quả phạt góc hay “yellow card” (thẻ vàng) khi Tony Montana bị phạm lỗi. Rồi sau đó, khi khoảnh khắc mà mọi người đều chờ đợi, Mouche tung một quả tạt từ pha phạt góc bên cánh trái và Juan Pablo Carrizo của River ghi bàn vào lưới nhà, 1-0 cho Boca.
Đến đây, khoa học về bình luận bóng đá ở Nam Mỹ, đặc biệt là ở Argentina, có ba trường phái khác nhau. Thứ nhất là một tiếng “Gol!” (vào) cụt ngủn, trực diện, nhanh, dứt khoát và không hề có dư âm. Nó giúp bình luận viên lấy lại nhịp điệu trước khi nói về bàn thắng. Thứ hai, “Goooooooooooooool!” như một nghệ sĩ opera sắp đứt cuống phổi vì một màn hát khó quá mức, có thể kéo dài đến 10 phút, là hoàn hảo cho các CĐV đang tận dụng cơ hội đi giải quyết nỗi buồn khi bàn thắng diễn ra. Bạn sẽ biết khi nào cần quay lại để xem pha quay chậm. Thứ ba, “Goooooooooooooool de Booooooooooooooooca”, cách này là cách trung gian giữa hai cách trên.
Dù bạn chọn cách nào, cảm xúc thật luôn là điều quan trọng nhất. Còn nhớ, trong trận siêu kinh điển cuối cùng trước khi từ giã sự nghiệp của Martin Palermo cuối mùa trước, anh đã ghi bàn, một bàn thắng đáng nhớ với tiền đạo này trong trận đấu cuối cùng. Trong những tuần lễ trước đó, Palermo đã ghi cả những bàn tuyệt đẹp lẫn những bàn ngớ ngẩn, còn bàn cuối cùng của anh khá thường, đâu đó ở khoản giữa, một pha đánh đầu qua tay Carrizo. Bất chấp điều đó, Marcelo vẫn như phát điên sau bàn thắng mà ông gọi là “vĩnh cửu”: “Một bàn thắng vĩnh cửu, Martin Palerrrrrmooooooooo”. Nước mắt đã rơi trên khán đài, và trên cả khuôn mặt Martin.
Chưa đủ, vào giữa giờ nghỉ, khi pháo sáng được ném xuống sân và các CĐV ca vang những bài hát trên khán đài, thì Marcelo kêu gọi một phút im lặng trên khán đài, bởi lẽ một điều quan trọng đang diễn ra. Ban tổ chức sân đứng cả lên và chiếc áo số 9 của Martin được chiếu lên màn hình lớn. Đó sẽ chưa phải là trận siêu kinh điển nếu như sau hồi còi chung cuộc mà vẫn còn 22 người trên sân, nên Clemente Rodriguez và Matias Almeyda đã rời sân để cho đúng thủ tục, với hai chiếc thẻ đỏ trong giờ nghỉ. Trước khi rời sân, Almeyda còn kịp hôn phù hiệu của River trên áo mình phía trước các CĐV Boca.
Trần Trọng
3 trường phái ăn mừng bàn thắng Thứ nhất là một tiếng “Gol!” (vào) cụt ngủn, trực diện, nhanh, dứt khoát và không hề có dư âm. Nó giúp bình luận viên lấy lại nhịp điệu trước khi nói về bàn thắng. Thứ hai, “Goooooooooooooool!” như một nghệ sĩ opera sắp đứt cuống phổi vì một màn hát khó quá mức, có thể kéo dài đến 10 phút, là hoàn hảo cho các CĐV đang tận dụng cơ hội đi giải quyết nỗi buồn khi bàn thắng diễn ra. Bạn sẽ biết khi nào cần quay lại để xem pha quay chậm. Thứ ba, “Goooooooooooooool de Booooooooooooooooca” cách này là cách trung gian giữa hai cách trên. |