HLV Mancini khẳng định Man City của ông đã ở rất gần láng giềng M.U. Ông còn đưa ra con số cụ thể, chỉ là "5 yards" (4,57m) mà thôi. Nhưng tiếc thay, đó chính là khoảng cách giữa một kẻ thách thức và một nhà vô địch.
(TT&VH Online) - Thể thao Bóng đá trong nước-Vòng 24Eximbank V-League 2011: Bình luận, nhận định, đánh giá của các cây bút TT&VH trên các trang 2,3,4 và 5.Blog bóng đá: Thắc mắc hổng biết hỏi ai. “Thấm thoắt đã ba mùa hoa ban nở, thầy giáo phải tạm biệt chúng em để về xuôi. Cả làng cả bản đứng tiễn thầy vô cùng ngậm ngùi. Riêng em đứng nhìn theo thầy cho đến khi thầy xa dần, xa dần, đến khi nhỏ bằng con chó em mới quay lại bản”. Câu nêu trên nằm trong bài thi có đề bài là “tả người thầy mà em yêu quý nhất” mà một học sinh đã vô tư viết vào bài thi của mình. Hoàn toàn không có liên quan gì đến đá banh. Câu sau thì có: tui coi đá banh vậy là cũng thấm thoát được hơn chục mùa hoa ban nở. Trình độ tuy không cao cường như mấy bình luận viên trên tivi nhưng cũng đủ chém gió với mấy đứa bạn nhân lúc trà dư nhưng mà thiếu rượu. Vậy nhưng có những trận đấu sau khi xem xong thì tui nhức đầu cả tháng vì chả hiểu vì sao nó lại diễn ra như vậy…Xem trang 6.Inter của Gasperini: Đường còn rất xa. Ngay cả khi Inter có chiến thắng trong trận tranh Siêu Cúp Italia, thì đội bóng vẫn cứ là một công trường, với một HLV mới, với một tư duy mới và một thời kì xây dựng, ổn định và phát triển lâu dài, có thể kéo dài hơn một mùa bóng. Xem trang 8.Milan, hậu Siêu cúp Italia: Chậm, căn bệnh mãn tính. Milan đã có sự chuẩn bị khá tốt cho mùa giải 2011-2012, với khi đánh bại Inter để giành Siêu Cúp Italia. Tuy vậy, phía sau chiến thắng ở Bắc Kinh là một vấn đề giống như căn bệnh mãn tính của Milan dưới thời HLV Max Allegri: nhập cuộc chậm chạp. Xem trang 9.Siêu Cúp Anh, Man Utd - Man City 3-2: Quỷ Đỏ ngược dòng ngoạn mục. Bất chấp sự lớn mạnh không ngừng của Man City, M.U vẫn xứng đáng là quyền lực số một ở thành Manchester, và cả xứ sở sương mù nữa. Màn lội ngược dòng ngoạn mục của thầy trò Sir Alex tại Wembley tối qua là một minh chứng rõ ràng nhất. Mỗi đội chơi hay một hiệp. Đó là kịch bản rất giống với một trận derby trước đó một ngày ở sân vận động Tổ Chim, khi AC Milan lội ngược dòng để đánh bại Inter trong trận Siêu cúp Ý. Ở Wembley hôm qua cũng vậy, Quỷ đỏ đã trải qua một hiệp đấu hết sức tồi tệ, nhưng không ai có thể nghĩ rằng họ lại chơi hay đến thế sau giờ nghỉ giải lao. Xem trang 10-11.Bình luận dư âm Siêu Cúp Anh: Rất gần và rất xa. HLV Mancini khẳng định Man City của ông đã ở rất gần láng giềng M.U. Ông còn đưa ra con số cụ thể, chỉ là "5 yards" (4,57m) mà thôi. Nhưng tiếc thay, đó chính là khoảng cách giữa một kẻ thách thức và một nhà vô địch, rất khó san lấp. Xem trang 10-11.Chuyên đề đặc biệt: Muôn màu thể thaoNghề BLV: nụ cười và nước mắt. "Goooooooooooooool de Booooooooooooooooca". Trong bối cảnh cả hai đều đang rơi vào tình trạng sa sút và lận đận có lẽ là chưa từng có trong lịch sử, trận siêu kinh điển của bóng đá Argentina vào tháng 5 vừa qua ở sân Bombabera đã không diễn ra hào hứng như mọi khi. Nhưng một người không xem trực tiếp sẽ chẳng thể nào biết được nếu chỉ lắng nghe những nỗ lực khác thường của đội ngũ bình luận viên (BLV). Xem trang 20.
Văn hóa-Xã hội Tài năng văn chương trong cơ thể 28kg. Nguyễn Bích Lan - dịch giả của Triệu phú khu ổ chuột - lại vừa ấn hành tập truyện ngắn và thơ Sống trong chờ đợi. Tác phẩm này có nhiều dấu ấn tự truyện và được đánh giá là “một sự hoàn hảo”. Xem trang 18.Vi Thùy Linh làm thơ thiếu nhi. Chu du cùng Ông nội là tập thơ thiếu nhi của nhà thơ Vi Thuỳ Linh vừa được ấn hành. Đồng cảm với thơ Vi Thuỳ Linh từ khi tập thơ ở dạng bản thảo, nhà văn Trần Hoài Dương (1943 - 2011) đã viết bài về tác phẩm này. Không ngờ, đây có lẽ là bài viết cuối cùng của ông về văn học thiếu nhi. Xem trang 19.Người yêu cũ hé lộ bí mật về Winehouse. "Đối với Winehouse, cuộc sống của cô ấy không có ngày hay đêm. Cách đây 3 tháng đến nhà cô, tôi thấy Winehouse ngủ trên sàn bếp và tôi đã phải giúp cô ấy lên giường nằm". Xem trang 16.Mời các bạn đón đọc.