thethaovanhoa.vn

Quỷ Đỏ ngược dòng ngoạn mục

08/08/2011 11:15 GMT+7

Bất chấp sự lớn mạnh không ngừng của Man City, M.U vẫn xứng đáng là quyền lực số một ở thành Manchester, và cả xứ sở sương mù nữa.

(TT&VH) - Bất chấp sự lớn mạnh không ngừng của Man City, M.U vẫn xứng đáng là quyền lực số một ở thành Manchester, và cả xứ sở sương mù nữa. Màn lội ngược dòng ngoạn mục của thầy trò Sir Alex tại Wembley tối qua là một minh chứng rõ ràng nhất .

Mỗi đội chơi hay một hiệp. Đó là kịch bản rất giống với một trận derby trước đó một ngày ở sân vận động Tổ Chim, khi AC Milan lội ngược dòng để đánh bại Inter trong trận Siêu cúp Ý. Ở Wembley hôm qua cũng vậy, Quỷ đỏ đã trải qua một hiệp đấu hết sức tồi tệ, nhưng không ai có thể nghĩ rằng họ lại chơi hay đến thế sau giờ nghỉ giải lao.

Hiệp một của Man xanh.

M.U giành cúp ngoạn mục - Ảnh Getty

Trước trận đấu này, Sir Alex từng thẳng thắn thừa nhận rằng việc mang David De Gea về thay thế cho van der Sar là một canh bạc, nhưng không có lựa chọn nào khả dĩ hơn. Và ngay trong trận đấu chính thức đầu tiên, thủ thành trẻ người Tây Ban Nha đã để lại không ít âu lo khi anh mắc lỗi trong cả hai bàn thua của Quỷ đỏ. Trong tình huống mở tỷ số, cặp trung vệ giàu kinh nghiệm Vidic - Rio Ferdinand không kèm nổi một mình Lescott băng vào đánh đầu sau pha đá phạt của David Silva, nhưng bản thân De Gea cũng quá bị động trong phán đoán điểm rơi. Còn bàn thua thứ hai thì rõ ràng là sai lầm lớn của thủ thành trẻ này. Cú sút từ cự ly gần 30m của Dzeko tuy mạnh nhưng không quá hiểm, song De Gea lại đổ người quá chậm chạp và không thể cản phá. Nếu gặp phải tình huống như thế, hẳn van der Sar đã di chuyển trước và chủ động bắt bài đối phương.

Thực tế thì trong phần lớn thời gian hiệp một, M.U là đội bóng chơi thanh thoát và nhịp nhàng hơn trong những đường triển khai bóng. Trong khi đó, Man City hầu như chỉ biết sử dụng những pha truy cản rát, thậm chí không ngần ngại phạm lỗi, để ngăn chặn các pha xâm nhập của đối phương. Nhưng nếu như M.U chỉ có đúng một cơ hội nguy hiểm từ cú đá phạt của Nani, bóng chạm chân Dzeko bay sát cột dọc, thì Man City có hai bàn thắng.

Đầu hiệp hai, Sir Alex đã có một quyết định quá ư táo bạo khi thay nguyên cặp trung vệ Rio-Vidic và tiền vệ trung tâm Carrick bằng những gương mặt trẻ măng như Jones, Evans, Cleverly. Không ít người đã có suy nghĩ rằng M.U coi trận chung kết này chỉ là một cữ tập dượt, song thực tế đã cho thấy, đó là những thay đổi hết sức sáng suốt của chiến lược gia người Scotland. Nếu như Jones và Evans chơi nhiệt hơn hẳn cặp trung vệ đàn anh thì Cleverly mang đến một sức sống mới nơi tuyến giữa với khả năng di chuyển và những đường chuyền khá thông minh.

Hiệp hai cho Man đỏ

Cầu thủ khởi đầu cho màn ngược dòng ngoạn mục tại Wembley là Chris Smalling, người được bố trí đá hậu vệ phải ở trận này, dù vị trí sở trường là trung vệ. Và pha dứt điểm của anh thì không thua gì một... tiền đạo. Sau đường tạt từ bên cánh trái của Ashley Young, Smalling đã lặng lẽ di chuyển vào và đệm bóng hết sức gọn gàng. Ngoài pha bóng ấy, hậu vệ trẻ này còn khiến không ít người ngạc nhiên về khả năng hỗ trợ tấn công, với những pha đảo bóng rất khéo, vốn chẳng ăn nhập gì với vóc dáng kềnh càng của anh (1m91).

Ấn tượng lớn nhất của M.U trong hiệp hai là sự trẻ hóa dữ dội. Khi Rafael được tung vào sân thay Evra (và mang luôn băng đội trưởng), thì cầu thủ già nhất trong đội hình họ là Ashley Young, cũng chỉ 26 tuổi (Berbatov mãi phút 88 mới vào). Bàn thắng của Smalling đã kích thích tinh thần chiến đấu của Quỷ đỏ, và Man City không chịu nổi "nhiệt". Tình huống san bằng tỷ số 2-2 xứng đáng được coi là một tuyệt tác về khả năng phối hợp đoạn ngắn của Quỷ đỏ, mà Nani chỉ là người kết thúc cuối cùng sau một chuỗi đập nhả tinh tế giữa Rooney và Cleverly.

Và khi mà rất nhiều người đã nghĩ đến loạt đá luân lưu, thì kịch tính đã xảy ra vào đúng phút bù giờ thứ 4. Pha phá bóng từ sân nhà của Rooney, được tiếp tay bởi sự vụng về của Kompany, đã tạo điều kiện cho Nani một mình dẫn bóng từ giữa sân, vượt qua nốt Joe Hart trong pha đối mặt trước khi đưa bóng vào lưới trống. Lại một lần nữa, Quỷ đỏ ngược dòng vào những phút bù giờ cuối cùng trong trận derby. Tháng 9/2009, M.U thắng ngược Man City 4-3 nhờ pha lập công ở phút 90+6 của Owen. Hai năm sau, Man City đã lớn mạnh rất nhiều, nhưng cái cách mà họ đánh mất chiến thắng thì vẫn vậy.

Community Shield chỉ được coi là một trận đấu nửa chính thức nửa giao hữu (các đội có thể thay đến 6 người), nhưng chiến thắng tại Wembley có ý nghĩa tinh thần rất lớn. Với màn phủ đầu này, M.U đã đưa ra một thông điệp rất rõ ràng: sắc đỏ vẫn là gam màu chủ đạo ở Manchester. 

Tuấn Cương

Chẳng hiểu có phải do chưa hết bàng hoàng vì thất bại cay đắng ở Wembley mà website chính thức của Man City đã đưa ngược hoàn toàn kết quả trận chung kết. Theo đó, chính Man xanh mới là đội giành thắng với tỷ số 3-2. Đi kèm với dòng tít đó là hình ảnh Micah Richard ăn mừng với Dzeko. Có lẽ thất bại này quá khó nuốt với Man xanh và khiến họ nhầm lẫn. Còn các fan Quỷ đỏ thì không bỏ lỡ cơ hội chụp lại màn hình để lấy cớ mỉa mai đối thủ không đội trời chung này.


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN