Hôm 3/8, cuốn truyện mới về Người Nhện mang tựa đề Ultimate Comics Fallout #4 đã được Marvel Comics tung ra thị trường. Cuốn sách đã giới thiệu một hình ảnh hoàn toàn mới về nhân vật siêu hùng này.
(TT&VH) - Hôm 3/8, cuốn truyện mới về Người Nhện mang tựa đề Ultimate Comics Fallout #4 đã được Marvel Comics tung ra thị trường. Cuốn sách đã giới thiệu một hình ảnh hoàn toàn mới về nhân vật siêu hùng này.
Trong thế giới của Marvel Comics - công ty xuất bản truyện tranh ở Mỹ - thì nhân vật Người Nhện thư sinh, điển trai Peter Parker đã chết trong cuộc chiến đấu với kẻ thù tinh quái Green Goblin và thay thế anh là cậu bé vị thành niên mang nửa dòng máu Mỹ gốc Phi, nửa dòng máu Mỹ Latin tên là Miles Morales.
Nảy sinh khi Obama trở thành Tổng thống Mỹ
Axel Alonso, biên tập viên chính của Marvel Comics, cho biết ý tưởng tạo nên nhân vật Người Nhện da màu nảy sinh khi Barack Obama trở thành Tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ. Tuy nhiên, công ty Marvel cần phải tìm được thời điểm thích hợp cho sự thay đổi đó và giờ là lúc thích hợp nhất khi câu chuyện cũ đã kết thúc với cái chết của Peter Parker.
Giống như Peter Parker, Morales cũng thực hiện hành trình tự khám phá bản thân. Cậu vốn là một học trò thân thiện, giỏi toán sống cùng cha mẹ ở Brooklyn. Mẹ cậu ấy là người da màu, còn cha là người Mỹ Latin. Họ sẽ đóng vai trò chính trong câu chuyện ly kỳ của cậu.
Theo ông Alonso thì cuốn truyện Ultimate Comics Fallout #4 chỉ là sự giới thiệu sơ lược về lai lịch Người Nhện mới, chỉ trong serie truyện mới mang tên Ultimate Comics Spider-Man #1 - được phát hành vào tháng 9 - độc giả mới hiểu tường tận về nhận vật này, nhất là quá trình cậu tiếp quản sự nghiệp của Peter Parker .
Nhân vật được sùng bái
Người Nhện là một trong những nhân vật siêu anh hùng được sùng bái nhất thế giới hiện đại. Anh xuất hiện lần đầu tiên hồi năm 1962 trong cuốn truyện Amazing Fantasy #15 của các tác giả Stan Lee và Steve Ditko.
Peter Parker là một người da trắng mồ côi ở Queens lớn lên trong sự chăm sóc của chú Ben Parker và dì May. Khi học trung học, Peter Parker rất nhút nhát, nhưng sau khi bị một con nhện cắn cậu có được sức mạnh và các khả năng đặc biệt như cảm nhận được nguy hiểm từ xa, phóng tơ hay bò trên tường. Ban đầu Peter định dùng khả năng này tham gia các trận giao đấu dưới cái tên Người Nhện để kiếm tiền đỡ đần chú, dì. Nhưng khi người chú Ben Parker bị ám sát, Peter thề dùng sức mạnh này để chiến đấu chống lại kẻ đã gây ra tội ác. Người Nhện làm việc thầm lặng, đơn độc chống lại cái ác.
Người Nhện không chỉ hiện diện trong lĩnh vực truyện tranh, mà còn xuất hiện trong nhiều phim hoạt hình, chương trình truyền hình, trong các cột truyện tranh trên báo và phim nhựa. 3 tập phim Người Nhện của đạo diễn Sam Raimi đều thành công về doanh thu và đưa các diễn viên như Tobey Maguire (Người Nhện), Kirsten Dunst (Merry Jane) và James Franco (Harry Osborn) vào hàng sao.
Nhiều ý kiến trái chiều
Tuy nhiên, chỉ sau 1 ngày phát hành cuốn truyện Ultimate Comics Fallout #4 thì nhân vật Người Nhện đa chủng tộc đã được bàn tán rất nhiều trên mạng.
Trên website của Marvel có nhiều ý kiến lẫn lộn. Một cư dân mạng phản đối: “Đây không phải là Người Nhện. Chỉ có Peter Parker mới đích thực là Người Nhện”. Có người lại muốn biết: “Tại sao Người Nhện mới không phải là người châu Á. Trong thế giới truyện tranh hiện nay đã có rất nhiều nhân vật da màu”.
Còn người hâm mộ thể thao thì lại liên hệ Người Nhện mới với tay golf nổi tiếng Tiger Woods. Một số người lại liên tưởng nhân vật mới này với Tổng thống Barack Obama thời trẻ.
Việt Lâm