Năm ngoái, không, chính xác là từ năm kia, cả V-League đã không còn tôn trọng ĐT.LA nữa! Tức là ngay từ thời điểm “Gạch” vẫn sở hữu bộ đôi tiền vệ tuyển quốc gia Minh Phương-Tài Em.
(TT&VH) - Năm ngoái, không, chính xác là từ năm kia, cả V-League đã không còn tôn trọng ĐT.LA nữa! Tức là ngay từ thời điểm “Gạch” vẫn sở hữu bộ đôi tiền vệ tuyển quốc gia Minh Phương-Tài Em, cũng như chân sút chủ lực Việt Thắng thì sự suy yếu mang tính hệ thống của đại diện miền Tây Nam Bộ là không thể phủ nhận.
Kết thúc V-League 2010, dù ĐT.LA đã cán đích ở vị trí thứ 5 bằng phong độ xuất thần ở cuối giai đoạn lượt về thì vẫn không tránh được sự dè bỉu của thiên hạ, khi mùa giải trước đó, họ đã sống đi chết lại và chỉ về thứ 10 chung cuộc. Chuyện thứ hạng chỉ là bề nổi, khi “Gạch” quá yếu và dễ vỡ từ ngay phần chìm (cái nền) rồi!
Tuy nhiên, ACB.HN cũng không khá hơn là mấy. Ngoại trừ mùa bóng 2004, thời điểm HN.ACB còn mang cái tên dài ngoằng LG.HN.ACB dưới triều đại HLV Lê Thụy Hải còn dám vỗ ngực với thiên hạ, thì năm nào cũng vậy, đội bóng của bầu Kiên luôn phải chạy trối chết khỏi suất xuống hạng.
Bước vào V-League 2011, HN.ACB trong vóc dáng của một tân binh đã sớm bị liệt vào nhóm có nguy cơ xuống hạng. Và thực tế đã diễn ra như những gì người ta tưởng tượng, dù bầu Kiên đã phải lao tâm khổ tứ. “Ở đội bóng này gần như chỉ có vài người làm việc thực sự, còn lại toàn…”, lời một trụ cột.
Bầu Đức của HA.GL từng có tuyên bố gây sốc: “Làm bóng đá mà không nghĩ đến chức vô địch chỉ lo trụ hạng thì làm làm gì?”. Tất nhiên, mọi so sánh đều khập khiễng, khi “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Nhưng đặt ngược lại, nếu cứ cố bám víu-ăn mày một cái tên, sống lay lắt với nỗi lo rớt hạng, kể cũng khổ.
Với chỉ một bộ mặt nghèo nàn, yếu ớt như ĐT.LA và HN.ACB, thiết nghĩ đội nào xuống hạng cũng đáng. Thế thì việc gì phải “chạy”?!
CCKM