thethaovanhoa.vn

Khi sân bóng cũng là sàn catwalk

06/08/2011 10:45 GMT+7

Những cơ bắp cuồn cuộn của Eto’o và Ibra có thực sự sexy, nụ cười của Ambrosini dưới mái tóc vàng và tính chiến đấu của người đội trưởng J.Zanetti?

(TT&VH) - Những cơ bắp cuồn cuộn của Eto’o và Ibra có thực sự sexy, nụ cười của Ambrosini dưới mái tóc vàng và tính chiến đấu của người đội trưởng J.Zanetti? Những bàn thắng có ý nghĩa quyết định thắng bại của một trận Siêu Cúp trong 90 phút, hoặc nhiều nhất là sau loạt luân lưu, khoảng 40 phút thêm nữa, nhưng trên đất Bắc Kinh, cho một trận derby Milano đầu tiên trong lịch sử ở châu Á, có những người không thực sự quan tâm đến phong độ của cầu thủ cho một trận đấu thực sự, mà để ý đến những điều “thi vị” và “quyến rũ” hơn nhiều.

Sân cỏ, với họ phải là một sàn diễn thời trang. Và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử calcio, cho một chuyến đi thi đấu xa, đến một đất nước đầy tiềm năng thời trang như thế, trên chuyến bay đặc biệt của 2 đội đến đến Trung Quốc còn có các nhà tạo mẫu. Inter có Donatella Versace. Milan có Dolce & Gabbana, những gương mặt tiêu biểu của thời trang Italia. Họ cùng bước xuống sân cỏ theo cách của riêng mình.

Với những ngôi sao như Ibra, sân cỏ cũng là sàn diễn thời trang - Ảnh Getty

Gianni Versace, nhà tạo mốt quá cố, cha của Donatella, từng là một cầu thủ của hạng Serie C. Bà vẫn bảo: “Tôi luôn ở nhà cùng cha vào các ngày chủ nhật. Ông cấm tôi nói về các đội bóng khác. Với ông ấy, Inter là tất cả”. Nỗi đam mê từ Gianni đã truyền cho cả gia đình ông. Donatella thiết kế lễ phục cho Inter, theo Inter đi bất cứ nơi đâu bà đánh hơi thấy mùi chiến thắng và khả năng khuếch trương thương hiệu Versace. Và bây giờ, bà đi “thi đấu sân khách” cùng với Inter, ở tận Bắc Kinh…Không nghi ngờ gì nữa, việc phát triển thị trường Trung Quốc, Macao, Đài Loan và Hong Kong từ lâu đã nằm trong chính sách của tập đoàn. Trong 2 năm qua, thương hiệu Versace đã phát triển doanh thu 30% so với cùng kì trước đó. Ở Trung Quốc, Versace đã mở được 25 cửa hàng. Và ở một trong những cửa hàng sang trọng nhất của họ tại khu Sanlitun của Bắc Kinh, 2 ngày trước trận đấu, cả đội Inter đã xuất hiện trong lễ phục của Versace, với Donatella đứng giữa, lộng lẫy và xinh đẹp giữa những chàng trai Inter đẹp không kém người mẫu.

Còn Milan và thương hiệu D & G? Một ngày sau khi các chàng Inter xuất hiện ở cửa hàng Flagship, họ xuất hiện ở một cửa hàng lớn của thương hiệu Dolce & Gabbana ở trung tâm Bắc Kinh. Trước đó, một cuốn sách do nhiếp ảnh gia Marco Falcetta chụp chân dung các cầu thủ Milan trong lễ phục của Dolce & Gabbana mang tên “Milan fashion show: Soccer players portraits” đã được phát hành ở Bắc Kinh. Chỉ có những tifosi Trung Quốc điên cuồng và rủng rỉnh tiền mới có thể mua được cuốn sách ấy. Kênh CCTV5, kênh sẽ truyền trực tiếp trận Siêu Cúp (họ cũng đã truyền trực tiếp Serie A hơn 20 năm qua) đã đưa lên hình ảnh hàng trăm CĐV người Hoa đứng chật phía ngoài cửa hàng của D & G, hát bài hát chính thức của Milan khi đội đi xe bus đến và chen chúc nhau mua cuốn sách của Falcetta. Dolce & Gabbana chắc chắn hể hả. Thị trường Trung Hoa mầu mỡ đang chờ đón họ tiếp tục khai phá, dù mức tăng trưởng của họ ở nơi đây không cao như Versace, vốn đánh vào các đối tượng rộng hơn các khách hàng thường là “dân chơi cao cấp” của 2 nhà tạo mẫu đã cùng thương hiệu, là Dolce và Gabbana.

Cho trận tranh Siêu Cúp Ý lần đầu tiên trên đất Trung Hoa, Moratti hầu như chắc chắn sẽ không có mặt. Chủ tịch Inter bận việc, và chị của ông, bà Bedy Moratti sẽ thay ông dự khán. Bên phía Milan, Barbara B tóc vàng sẽ có mặt thay cha để ủng hộ Milan và người tình Pato. Trận derby của gia đình Moratti-Berlusconi thế là sẽ không diễn ra. Nhưng giữa Versace và Dolce & Gabbana thì có. Thị trường Trung Quốc đầy hứa hẹn. Số người giàu đang tăng lên. Và họ thích diện đồ made in Italy…

Thư Anh


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN