Ở lần thứ tư Trofeo Antonio Puerta, giải đấu được tổ chức để tưởng nhớ hậu vệ đã qua đời vì bệnh tim Antonio Puerta, được tổ chức, Sevilla lại một lần nữa là người giành chiến thắng trong trận Chung kết.
(TT&VH) - Ở lần thứ tư Trofeo Antonio Puerta, giải đấu được tổ chức để tưởng nhớ hậu vệ đã qua đời vì bệnh tim Antonio Puerta, được tổ chức, đội "chủ nhà" Sevilla lại một lần nữa là người giành chiến thắng trong trận Chung kết.
![]() Sevilla (trái) vùi dập Espanyol - Ảnh AS |
Năm nay, khách mời có đặc biệt hơn - đó là Espanyol, đội cũng mới mất một cầu thủ vì bệnh tim (trung vệ Dani Jarque) - nhưng có lẽ cũng vì thế mà kết quả cũng rất "đặc biệt". Chung cuộc, Sevilla thắng tới 5-0, với các bàn thắng của tiền đạo trẻ Rodri (2 bàn), lão tướng Kanoute (2 bàn) và tân binh Manu del Moral. Trận này, đáng chú ý, là trận đầu tiên thủ môn Kameni, người suýt nữa thì chuyển sang độ khác, ra sân trong màu áo Espanyol ở mùa Hè này.
* Neath-Betis 0-8: Jonathan Pereira ghi... 7 bàn
Tiền đạo nhỏ con Jonathan Pereira đã trở thành "hiện tượng" của mùa Hè 2011 khi một mình ghi tới 7 bàn trong trận đấu với đội bóng xứ Wale Neath. Điều đặc biệt là 7 bàn thắng này được Pereira, người chỉ cao có 1m67 và vị trí khi khởi nghiệp là tiền vệ cánh, ghi liên tục, từ phút thứ 9 tới phút 64. Bàn ấn định tỉ số 8-0 được ghi do công của Salva Sevilla, người vào sân trong hiệp 2. Dù đối thủ chỉ là một đội bóng địa phương, song với những gì đã thể hiện, Pereira gần như chắc chắn sẽ được HLV Pepe Mel giữ lại. Hiện tại, có khá nhiều đội bóng tầm trung ở Liga muốn có sự phục vụ của cầu thủ người Gallego.
Lam Giang