Tuần qua có nhiều nhộn nhạo nhưng đặc sắc nhất là thị trường đấu giá mà ở đó có những tác phẩm thật đắt tiền và lại có những tác phẩm… tưởng tượng nhưng vẫn bán được hàng trăm triệu đồng.
(TT&VH Cuối tuần) - Tuần qua có nhiều nhộn nhạo nhưng đặc sắc nhất là thị trường đấu giá mà ở đó có những tác phẩm thật đắt tiền và lại có những tác phẩm… tưởng tượng nhưng vẫn bán được hàng trăm triệu đồng.
Album Back To Black của nữ ca sĩ xấu số người Anh Amy Winehouse, hiện dẫn đầu bảng xếp hạng âm nhạc tại xứ sở sương mù, NME đưa tin. Back To Black bán ra thị trường vào tháng 10/2006 và xếp thứ 3 trong top 10 các album hay nhất, sau đó leo lên vị trí thứ nhất vào tháng 1/2007 tại Anh. Amy Winehouse, vừa qua đời hôm 23/7 và tin xấu này như cú “hích” khiến doanh số Back To Black tăng 37 lần. Tuy nhiên khi đó Back To Black chỉ đứng thứ 59 trong top 100. Tuần vừa qua, 4 bài hát của cô lọt vào top 40: Rehab (thứ 8), Tears Dry On Their Own (25), Love Is A Losing Game (33) và You Know I’m No Good (thứ 37). Album 21 của Adele tuần trước ở vị trí thứ nhất nay đã bị Back To Black đẩy xuống vị trí thứ hai, còn album 4 của Beyonce xếp vị trí thứ ba.

Cũng liên quan đến âm nhạc, hôm Chủ nhật vừa qua (31/7), một người đàn ông đã xách súng bắn nhiều phát đạn vào đám khán giả giữa lúc đang có một cuộc đánh nhau tại một buổi hòa nhạc của ca sĩ George Clinton ở Clevalan (Mỹ), làm thiệt mạng một thiếu niên 16 tuổi và gây thương tích cho ba người khác. Theo lời cảnh sát đến giờ vẫn chưa nhận diện được tay súng là ai cho nên đã không bắt giữ người nào. Hiện cũng vẫn chưa rõ là buổi hòa nhạc diễn ra bao lâu thì xảy ra vụ bắn người và nguyên do nào đã dẫn tới vụ bạo hành kia.

Vụ bắn này làm nhớ tới vụ thảm sát ở Na Uy mà mới đây, theo tiết lộ, thì kẻ sát nhân ở Na Uy muốn giết nhiều ngôi sao, trong đó vợ chồng Brad Pitt và Angelina Jolie, đã từng nằm trong tầm ngắm của tên Anders Breivik. Tên sát nhân này cho biết, trong mắt hắn thì cặp đôi Brad Pitt và Angelina Jolie đã sai lầm khi nhận nuôi 3 đứa trẻ từ Campuchia, Ethiopia và Việt Nam. Hắn cũng thấy ngôi sao pop Madonna đã sai lầm khi nhận nuôi 2 đứa trẻ từ Malawi. Tên sát nhân này thấy ngôi sao pop Lady Gaga cũng không ổn khi viết ca khúc Americano để bày tỏ sự tức giận của cô về bộ luật nhập cư quá nghiêm ngặt của bang Arizona ở Mỹ. Tất cả những tên tuổi này đã xuất hiện trong hồ sơ gồm 1.500 trang đã được tung lên Internet trước khi Breivik thực hiện các cuộc tấn công bằng súng và bom khiến 76 người thiệt mạng ở Oslo và đảo Utoya.
Dinner In The Sky là một quán ăn kiểu mới tại Bỉ mà thực khách có thể thưởng thức món ăn trên một chiếc bàn lơ lửng giữa không trung. Tạp chí Forbes mới đây đã bình chọn đây là một trong 10 nhà hàng kỳ lạ nhất thế giới. Một chiếc cần cẩu sẽ nâng bàn ăn mang theo các thực khách cùng nhân viên phục vụ lên độ cao 46m giữa không trung và các vị khách sẽ được thưởng thức ẩm thực và âm nhạc giữa bầu trời. Nhân viên phục vụ món ăn ngay tại bàn cho khoảng 20 khách nhưng có điều không nên uống nhiều bởi ở đây không có toilet. Các thực khách có thể vừa thưởng thức món ăn (một bếp trưởng sẽ đích thân bài trí các món ăn ngay tại bàn) vừa ngắm khung cảnh ngoạn mục ở dưới chân mình. Giá cho một bữa ăn trên không là 6.500 USD. Chuỗi nhà hàng Dinner In The Sky hiện có mặt tại 15 quốc gia và hoạt động tại nhiều thành phố nổi tiếng như Paris, Las Vegas...

Hãng đấu giá Christie’s vừa thông báo doanh số nửa đầu năm 2011 của nhà đấu giá này đạt 3,2 tỷ USD tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Nổi bật trong các tác phẩm nghệ thuật được đấu giá phải kể tới những tác phẩm như: Bức chân dung tự chụp của Andy Warhol, sáng tác năm 1963-1964, được bán với giá 792,1 tỷ đồng (38.442.500 USD), bức Không đề số 17 của Mark Rothko, sáng tác năm 1961, đã bán với giá 694 tỷ đồng (33.682.500 USD) hôm 11/5/2011. Bức tranh nổi tiếng của danh họa Picasso, Người phụ nữ váy xanh đang ngồi (1939) đã bán được 600,3 tỷ đồng (29.133.148 USD) hôm 21/6/2011… Picasso cũng là danh họa duy nhất có tên trong 3/10 tác phẩm hội họa hút khách nhất và điều đó tiếp tục khẳng định ông vẫn là họa sư được săn đón nhiều nhất.

Cũng liên quan tới mua bán, một chai vang trắng 200 tuổi của lâu đài d’Yquem sản xuất năm 1811 đã được bán với giá lên tới 2,5 tỷ đồng (75.000 bảng Anh). Công ty rượu Anh quốc, The Antique Wine đã bán một chai vang này cho nhà sưu tập cá nhân, Christian Vanneque. Ông này dự định sẽ trưng bày chai rượu vang đắt nhất tại nhà hàng của ông tại Bali. Chai rượu sẽ được để trong một tủ trưng bày chống đạn và có thể điều chỉnh nhiệt độ. Theo nhà phân tích rượu vang Robert Parker, chai vang này đạt 100 điểm về lịch sử sưu tập. Chai vang được giám sát và bảo quản thận trọng với rất nhiều lần kiểm tra về độ tin cậy, bao gồm cả kiểm tra nút chai, vỏ và màu chai. Theo lời chủ nhân của chai vang thì “chai rượu này rất đặc biệt - nó là thứ vang trắng nổi tiếng nhất trên thế giới, được sản xuất vào năm xuất hiện sao chổi lớn - năm xuất hiện sao chổi thường được tin rằng sẽ làm tăng chất lượng của rượu...”.

Tuy nhiên, tất cả những mức giá kỷ lục cho các tác phẩm nghệ thuật đều trở thành quá rẻ nếu so sánh với một thứ có giá 210 triệu đồng mà cả tác giả và người mua đều phải tưởng tượng ra. Có một câu nói mà khá nhiều nghệ sĩ từng nói: “Tôi sẽ làm cái này”, “Tôi sẽ làm điều đó”... Lúc đó thì người nghe chắc cũng chỉ biết gật đầu và mỉm cười, cho đến khi họ nhìn thấy bức tranh hay tượng thì mới chịu rút ví.
Lần này thì khác, James Franco (cũng là diễn viên điện ảnh nổi tiếng) cùng vài nghệ sĩ khác trong nhóm Praxis đã trình bày một dự án mà họ tưởng tượng ra. Chính xác là họ có hẳn một video nói về nó với tên gọi Viện bảo tàng Nghệ thuật Không thể thấy - Museum Of Non - Visible Art, theo đó, nghệ thuật ý niệm đã được nâng lên một tầm cao mới. Nhóm tác giả giải thích rằng dự án này nhắc nhở chúng ta về sự tồn tại của hai thế giới: thế giới vật chất nhìn thấy và thế giới tư tưởng không nhìn thấy. Bảo tàng những tác phẩm nghệ thuật này cũng có thật như thế giới đó và nó cũng có thể được bán, dù không nhìn thấy. Tác phẩm Không khí mới - Fresh Air, mà các tác giả mô tả là chỉ có một bản duy nhất - đã được một người phụ nữ có tên Aimee Davidson mua với giá 10.000 USD. Nói theo tư duy vật chất thì cô đã bỏ tiền để mua tên tác phẩm và một tấm thẻ mô tả tác phẩm ấy. Theo trang web npr.org, cô gái này đã từng bán linh hồn - theo nghĩa đen - cho một người đàn ông với giá 100 USD qua trang mạng Craigslist.

Hôm 2/8, tạp chí Forbes đã công bố danh sách 10 nam diễn viên Hollywood có thu nhập cao nhất trong 2011 và với 77 triệu USD kiếm được trong năm qua, nam diễn viên Leonardo DiCaprio từ vị trí thứ 5 trong danh sách năm ngoái đã vượt qua nam diễn viên Johnny Depp để giành vị trí quán quân trong danh sách năm nay. Đây là lần đầu tiên Leonardo DiCaprio được xếp vị trí đầu tiên trong danh sách này. Trong năm 2010, anh tham gia phim Inception và Shuttler Island, hai bộ phim này đã mang về doanh thu bán vé toàn thế giới là 1,2 tỷ USD. Ngoài ra anh còn được trả thêm thù lao nhờ khoản lợi nhuận khổng lồ mà phim mang lại. Nam diễn viên Johnny Depp với 50 triệu USD kiếm được, đứng vị trí thứ 2. Nam diễn viên Adam Sandler xếp thứ 3 với 40 triệu USD. Vị trí thứ 4 và 5 lần lượt thuộc về Will Smith (36 triệu USD) và Tom Hanks (35 triệu USD).

Bàn phím