Rắc! Một pha va chạm phát ra tiếng, Thanh Hùng (K.KH) lăn lộn trên sân tỏ vẻ đau đớn, trong khi Thái Học (HA.GL) bất động. Cầu thủ 2 đội nhao tới, để rồi rất nhiều người đã úp tay lên mặt ngán ngẩm.
(TT&VH) - Rắc! Một pha va chạm phát ra tiếng, Thanh Hùng (K.KH) lăn lộn trên sân tỏ vẻ đau đớn, trong khi Thái Học (HA.GL) bất động. Cầu thủ 2 đội nhao tới, để rồi rất nhiều người đã úp tay lên mặt kêu trời, ngán ngẩm. 4 khán đài “tiểu Emirates” Pleiku thót tim, nín lặng, khi dường như khán giả phố núi đã mường tượng tới điều chẳng lành.
Sắc mặt Thái Dương tái lại, Việt Cường úp tay lên mặt lau nước mắt và trên khán đài A gần khu VIP sân Pleiku, nước mắt cũng đã lăn dài trên khuôn mặt cô gái trẻ Pleiku má đỏ môi hồng... Có thể đó là bạn gái của Thái Học, cũng có thể không?! Nước mắt đã rơi một cách vô thức và trận đấu tiếp tục trong sự hoang mang của tất cả.
Người trẻ
Đây là lần đầu tiên tiền vệ trẻ Thanh Hùng được vào sân trong một trận đấu chính thức của K.KH ở mùa giải này. Trước khi có cú tắc bóng bằng cả 2 chân nhằm vào đồng nghiệp trạc tuổi mình Tạ Thái Học, Hùng đã tung cước nhắm sượt ngực đàn anh Văn Trương. Trước đó nữa, tiền vệ trẻ đeo áo số 19 có cơ hội ghi bàn ở lần chạm bóng đầu tiên trong một pha áp sát khung thành HA.GL. Người ta hiểu được ánh mắt tiếc nuối của Thanh Hùng, khi anh quay lại nhìn về phía BHL. Hùng muốn ghi điểm trong mắt các thầy, nên chiến đấu rất hăng hái.

Đấy là 3 pha bóng đáng chú ý nhất của Thanh Hùng, trước khi anh phải nhận thẻ đỏ trực tiếp của trọng tài Nguyễn Văn Đông rời sân sau chỉ hơn 5 phút hiện diện. Ngồi cúi mặt, ôm đầu khóc nức nở, Thanh Hùng phải hứng chịu cơn thịnh nộ của khán giả đội chủ nhà. Cầu thủ trẻ của K.KH không đứng dậy nổi, sau ánh mắt liếc vội thấy đồng nghiệp nằm bất động với cái chân gần như gãy lìa. Cậu em út của K.KH đã khóc suốt từ lúc rời sân, đến khi về lại khách sạn. Tối đó Thanh Hùng cũng bỏ cơm, chỉ nằm lì trong phòng. Hùng hối hận, nhưng đã muộn rồi.
Hùng không muốn điều tồi tệ xảy ra với đồng nghiệp, nhưng rõ ràng động tác vào bóng của anh là đáng bị lên án, bởi đó là lỗi triệt hạ. Thông thường ở những pha vào bóng trực diện như thế, người có kinh nghiệm sẽ nhảy tránh. Nhưng Thái Học đã không chọn phương án an toàn hay không kịp phản ứng?! Có lẽ cả 2! Tiền vệ HA.GL non nớt, cố rướn chân kiểm soát quả bóng và gãy chân. Một trong những lần hiếm hoi được trao cơ hội và cũng như Thanh Hùng, Thái Học hẳn muốn chứng tỏ mình. Để rồi tai nạn (không ai muốn) đã xảy ra.
Hùng, 20 tuổi! Học cũng đôi mươi. Có câu: “Khôn đâu đến trẻ…” đấy thôi!
Và sự khắc nghiệt của môn thể thao vua
Thái Học được chuyển đến bệnh viện bằng xe cứu thương và các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật ngay sau đó. 2 đoạn xương ống quyển (xương chày – PV) được nối lại bằng ốc vít, và theo tính toán, phải 10 ngày sau các bác sỹ mới có thể cắt chỉ, trước khi tiến hành bó bột. Thái Học sẽ phải di chuyển bằng nạng trong khoảng 3 tháng và 8 tháng sau, mới có thể tiến hành phẫu thuật lại để tháo ốc vít. Đấy là nếu tiến độ hồi phục diễn tiến theo lẽ thông thường. Việc Học có thể tập (và chơi) lại với bóng hay không, vì thế cũng khó thể nói trước.
Trên thế giới, đã không ít trường hợp gãy chân (thậm chí còn nặng hơn Thái Học), nhưng vẫn có thể chữa lành và chơi bóng trở lại. Điều quan trọng nhất là quá trình hậu phẫu, tập vật lý trị liệu và đặc biệt là tâm lý của người bị nạn. Giai đoạn tập huấn hồi đầu mùa giải, chính trung vệ Benjamin của HA.GL cũng đã “đưa” Phúc Lâm của HN.ACB đi viện với cái xương ống quyển gãy làm đôi. Có mặt ngay tại sân, bầu Đức (chủ tịch CLB HA.GL Đoàn Nguyên Đức-PV) đã ra lệnh cho cấp dưới phải đặc biệt ưu tiên điều trị chấn thương cho Thái Học cũng như Evaldo.
Bóng đá nói riêng và bản chất các môn thể thao nặng tính đối kháng nói chung khắc nghiệt là thế, khi một chấn thương có thể cướp đi cả sự nghiệp bất cứ lúc nào!
TÙY PHONG