thethaovanhoa.vn

Những giây phút kinh hoàng trong đám cháy

02/08/2011 11:40 GMT+7

“Xung quanh em lửa bốc ngùn ngụt khiến nhiều người cháy đen, người chết chồng chất lên nhau. Em còn ngửi thấy cả mùi da thịt mình cháy khét lẹt...” - Phạm Thị Hồng Phương, nạn nhân của vụ cháy xưởng giày tại Hải Phòng chiều ngày 29/7.

(TT&VH) - “Xung quanh em lửa bốc ngùn ngụt khiến nhiều người cháy đen, người chết chồng chất lên nhau. Em còn ngửi thấy cả mùi da thịt mình cháy khét lẹt, em đã tưởng mình không còn cơ hội sống” - Phạm Thị Hồng Phương, 23 tuổi là 1 trong 23 bệnh nhân đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia kinh hoàng kể lại vụ cháy xưởng giày tại xã Tân Dân, An Lão, Hải Phòng chiều ngày 29/7.

Đến chiều 1/8, Viện Bỏng Quốc gia đã tiếp nhận 23 nạn nhân trong vụ cháy, hầu hết đều trong tình trạng bỏng nặng toàn thân và bỏng hô hấp, nhiều trường hợp đang nguy kịch đến cả tính mạng.

Một nhà: hai người chết, hai người nhập viện

Có mặt trong Khoa Hồi sức cấp cứu, chúng tôi chứng kiến sự đau đớn quằn quại của các nạn nhân. Mới đây thôi, họ còn là những cô gái trẻ trung, hôm nay đầu đã phải cắt trọc, khuôn mặt, chân tay hoàn toàn biến dạng.

Hoàng Hải Quỳnh 18 tuổi, một trong những nạn nhân trẻ tuổi nhất của vụ cháy, nước mắt lăn dài khi nhớ lại thảm kịch: “Khoảng chiều, hơn 40 công nhân đang cặm cụi làm việc thì có hai thợ đến hàn cột chống sét. Trời nắng, tia hàn rơi xuống phía dưới, một số người sợ cháy đã ra khuyên can, bảo để công nhân nghỉ thì làm, nhưng họ vẫn tiếp tục hàn.

Mấy phút sau, lửa bén nhanh vào chiếc mành che ngoài cửa rồi bén vào đống mút xốp. Khói bốc mù mịt, khét lẹt, mọi người hoảng loạn chạy hết về phía bếp và nhà vệ sinh nhưng rồi cũng không thoát được. Em bị lửa táp cháy hết lưng, chân, lúc đó em hoàn toàn mất phương hướng, cứ dùng tay và chân để bò ra”.

Vừa kể, thỉnh thoảng Quỳnh phải dừng lại để lấy hơi, khuôn mặt em loang lổ những vết bỏng. Quỳnh bảo, đau rát lắm nên lúc nào em cũng phải nằm im, không dám cựa quậy, chỉ cần nhăn mặt cũng đã đau tê dại.

Nằm ngay bên cạnh, Phạm Hồng Phương 23 tuổi đã khá hơn nhiều so với hôm nhập viện. Phương có thể tự ăn cháo bằng miệng mà không cần dùng ống dẫn, nhưng nhắc lại buổi chiều định mệnh ấy, môi Phương lại run lẩy bẩy: “Em sợ lắm, nhiều người chết lắm, mọi người hoảng loạn tột cùng. Em thấy bạn bè hình hài co quắp, nhăn nhúm vào nhau. Hôm đó gió lại mạnh nên lửa bén càng nhanh”.

Mẹ Phương ngồi bên cạnh, lấy khăn lau nước mắt, thổn thức: “Chết hết cả rồi, nhà tôi có hai đứa cháu con nhà bác cũng chết, con tôi với một đứa con nhà bác nữa may mắn thì đang nằm viện”. Nói đến đây, người mẹ nức nở: “Cháu tôi ngoan lắm, vừa mới đỗ đại học xong. Con chị đang học năm cuối đại học Hải Phòng. Thằng em ra ngoài rồi không thấy chị lại quay vào để cứu”.


Phạm Thị Hồng Phương: “Đêm nào em cũng mơ
thấy các anh, các chị bị lửa cháy quằn quại”

Nỗi đau chồng chất nỗi đau

Những nạn nhân nữ của vụ cháy đang ở lứa tuổi đẹp nhất của đời con gái, đa phần họ là những cô gái chưa chồng và có hoàn cảnh khó khăn. Có người vừa đi học vừa đi làm, có người kiếm tiền nuôi em ăn học hay hi vọng thêm đồng ra đồng vào để chữa bệnh cho bố mẹ già... Nhưng ước mơ còn chưa thực hiện được thì họ lại trở thành gánh nặng cho gia đình.

Bác Nguyễn Thị Diệp 56 tuổi, mẹ của nạn nhân Bùi Thị Duyên đau đớn: “Nhà nghèo, chồng lại bị tâm thần, bản thân tôi thì ốm đau liên miên thế nên từ năm lớp 9, nó đã là trụ cột gia đình. Nó bỏ học, bươn chải khắp nơi để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và nuôi em ăn học. Khổ, đến hôm nhập viện nó vẫn khóc bảo tôi: con bệnh thế này lại khổ mẹ rồi, ai kiếm tiền cho em đóng học, lấy đâu tiền mua thuốc cho mẹ nữa...”.

Em Đào Thị Cẩm Vân 14 tuổi, toàn thân quấn băng trắng toát, gương mặt biến dạng. Nhà Vân cũng khó khăn vô cùng, bố bị bệnh não, mẹ ốm đau nên em đành bỏ học dang dở. Mắt ầng ậc nước, Vân bảo: “Em chỉ thích làm cô giáo thôi, nếu có tiền em sẽ đi học nhưng nhà em miếng ăn còn chẳng đủ”.

Bà Đỗ Thị Hòa, mẹ của Vân khẽ nói: “Nó mới 14 tuổi mà ngoan và biết suy nghĩ lắm, nhà không có tiền phải chạy vạy tiền điều trị cho con. Tôi vẫn nói dối nó là được mọi nhà hảo tâm giúp đỡ”. Nói đến đây, giọng bà Hòa nghẹn ứ. Bà đau đớn không biết ngày mai con gái sẽ phải đối mặt với cuộc sống ra sao khi khuôn mặt không còn nguyên vẹn.

Chiều 1/8, UBND huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết: Đến ngày 1/8, đã có hơn 70 tổ chức, cá nhân đến thăm hỏi, động viên và ủng hộ các nạn nhân với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Không chỉ nỗi đau thể xác, các bệnh nhân đều bị ám ảnh bởi ký ức tang thương. Phạm Hồng Phương từ hôm nhập viện chưa được một giấc ngủ trọn vẹn, đêm nào em cũng mơ sảng, chân tay đau mà khua loạn xạ như đang chạy trốn. Phương bảo: “Ở phòng em, ai đêm cũng mơ nói. Em sợ không dám ngủ, lúc nào mệt quá mới thiếp đi thôi, cứ nhắm mắt vào em lại thấy người chết, thấy các chị quằn quại trong lửa”.

Tiếng khóc của Phương làm cả phòng bệnh bỗng nhiên im lặng, rồi họ cùng òa khóc, khóc nức nở, tức tưởi đến đắng lòng.

Bệnh viện dốc toàn lực

Trao đổi với TT&VH, Phó Giám đốc Viện Bỏng Quốc Gia - ông Nguyễn Gia Tiến cho biết: “Hiện tại, có 9 bệnh nhân nằm ở Khoa hồi sức cấp cứu, 10 bệnh nhân nằm ở khoa chữa bệnh người lớn và bốn bệnh nhân nằm ở khoa chữa bệnh trẻ em”.

Trước nỗi đau tột cùng của các bệnh nhận, ông Tiến không nén nổi xúc động: “Khi biết tin, chúng tôi đã chuẩn bị thuốc, nhân lực để sẵn sàng tiếp nhận và điều trị cho các em. Các em nhập viện vào ngày nghỉ nhưng ngay hôm đó chúng tôi đã huy động thêm 10 bác sĩ, 20 điều dưỡng và các kỹ thuật viên. Ngoài ra, còn huy động cả các sinh viên thực tập của Học viện Quân y”.

Tối ngày 1/8 và trong ngày 2/8 bệnh viện sẽ tăng cường thêm lực lượng phụ trách các công việc ngoài giờ. Hiện nay các bệnh nhân đều đang được điều trị theo phác đồ. Trước hoàn cảnh khó khăn của các bệnh nhân, bệnh viện cũng phối hợp với địa phương để kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. 

Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Vi phạm các quy định về an toàn lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng gồm vợ chồng chủ xưởng giày Bùi Thị Hiên (tức Bùi Thị Thu Hiền) và A Phong, cùng hai đối tượng hàn cột chống sét là Lê Văn Bẩy và em vợ là Linh cùng Bùi Thị Sự, Bùi Đức Lạng. Trong tuần này, cơ quan điều tra sẽ hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố các bị can có liên quan.

Hà Trang

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN