Người đàn ông 64 tuổi này lại đang tái diễn cú nhảy kinh hồn nói trên cùng một serie các pha nguy hiểm khác vì mục đích từ thiện.
(TT&VH) - Sau cú nhảy từ tòa nhà cao 12m xuống sàn bê tông và bị gãy lưng, những tưởng Rocky Taylor sẽ từ bỏ sự nghiệp cascadeur (diễn viên đóng thế) của mình. Tuy nhiên, giờ đây người đàn ông 64 tuổi này lại đang tái diễn cú nhảy kinh hồn nói trên cùng một serie các pha nguy hiểm khác vì mục đích từ thiện.
1. Màn trình diễn đầu tiên trong serie pha nguy hiểm của Rocky Taylor sẽ diễn ra tại The Battersea Power Station ở London vào tối mai (2/8). Trong màn diễn này, Taylor sẽ tái tạo pha nguy hiểm mà ông từng thực hiện trong phim gay cấn Death Wish 3, tức là nhảy từ một tòa nhà cao 12m. Hồi năm 1985, màn diễn này đã khiến ông suýt thiệt mạng và trở thành tiêu đề của nhiều tờ báo.
Vụ nổ lớn đã nhấn chìm Rocky Taylor trong lửa và khiến ông rơi thẳng xuống sàn bê tông khi thực hiện một cú nhảy từ một tòa nhà trong phim Death Wish 3 năm 1985
Mặc dù vẫn còn nhớ như in vụ tai nạn đó nhưng Taylor đã quyết định trình diễn lại các pha nguy hiểm nhằm gây quỹ cho Remember A Charity, một tổ chức khuyến khích mọi người di chúc lại những món quà cho các tổ chức từ thiện.
Taylor bày tỏ: “Tôi vô cùng xúc động khi được tham gia vào chiến dịch này. Đã ở tuổi ngoại lục tuần, cơ thể tôi không còn linh hoạt được như trước, nhưng hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và thấy thích thú khi xem những pha diễn của tôi. Là một diễn viên đóng thế, luôn phải đối mặt với hiểm nguy trong sự nghiệp, tôi hiểu được tầm quan trọng của việc viết di chúc và tôi cam đoan, giống như bao người khác, tôi, gia đình và bạn bè tôi sẽ di chúc một phần tài sản của mình cho mục đích từ thiện. Nhưng tôi nghĩ, sẽ tuyệt vời hơn nếu có nhiều người suy nghĩ giống mình”.
2. Có thể nói việc theo đuổi nghề diễn viên đóng thế của Taylor được xem như công việc “cha truyền con nối”, bởi cha ông - Larry - cũng là một cascadeur, người đã thực hiện các pha nguy hiểm trong bộ phim bom tấn Zulu năm 1964. Taylor thực hiện màn diễn nguy hiểm đầu tiên năm 16 tuổi khi ông chiến đấu với Cliff Richard trong phim The Young Ones (1961).
Sau đó, Taylor chỉ được trả thù lao 20 bảng khi ông thực hiện các màn nguy hiểm thay cho điệp viên 007 - do Roger Moore và Sean Connery thủ diễn trong các tập phim về James Bond - nhưng lòng can đảm của ông đã gây ấn tượng đến mức sau đó Taylor nhận được vô số lời mời. Nam tài tử Sean Connery mô tả ông là “diễn viên đóng thế nhà nghề nhất”, còn Roger Moore thì ca ngợi ông là người “cực kỳ can đảm”.
Thế nhưng, sự nghiệp của Taylor đã gần như tan tành tại bối cảnh quay phim Death Wish 3 của Michael Winner ở Nam London hồi tháng 6/1985. Đóng thế cho Charles Bronson, Taylor phải thực hiện màn nhảy từ một tòa nhà. Nhưng một sự cố đã xảy ra: một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển bệnh viện Lambeth cũ và Taylor đã bị chìm trong lửa và rơi thẳng xuống sàn bê tông trước sự sững sờ và hoảng sợ của các nhà quay phim.
Ngay lập tức, đoàn làm phim vội vã lao vào trợ giúp Taylor và kéo ông ra khỏi tòa nhà đang bốc cháy. Họ nhanh chóng đưa Taylor vào bệnh viện Ashford ở Middlesex. Taylor phải nằm đó 2 tháng và không thể làm việc trong 6 năm vì bị gãy 3 đốt xương sống.
Sau đó, Taylor đã dần hồi phục và trở lại làm việc, tham gia đóng thế và giám sát các pha nguy hiểm một chuỗi phim ở 15 nước, trong đó có Titanic, Người Dơi, Highlander, serie phim Harry Potter và Mật mã Da Vinci. Tuy nhiên, ông chưa bao giờ thử làm lại cú nhảy từng khiến ông suýt thiệt mạng cho đến giờ.
Taylor chia sẻ: “Bụng tôi vẫn thắt lại mỗi khi nghĩ về những gì đã xảy ra khi tôi thực hiện pha nguy hiểm hồi năm 1985. Tôi vẫn nhớ mình đã đau đớn như thế nào và mùi khói khét lẹt xung quanh. Sau phẫu thuật, giờ trong người tôi vẫn còn đinh ốc và trong cơ thể có nhiều trục trặc từ sau tai nạn đó. Tôi lo lắng khi nghĩ đến màn diễn sắp tới, nhưng tôi vẫn xúc tiến vì nghĩ đây là việc mà tôi cần phải làm, vì mục đích từ thiện” - Taylor cho biết.
Việt Lâm