thethaovanhoa.vn

2 ngày trước trận TĐCS.ĐT-Thanh Hóa: Ai chuyên hơn ai?

31/07/2011 13:20 GMT+7

Không hẹn mà gặp, 2 mô hình bóng đá y khuôn nhau sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh gần như tương tự nhau: nội tình rối ren.

(TT&VH) - Không hẹn mà gặp, 2 mô hình bóng đá y khuôn nhau sẽ gặp nhau trong một hoàn cảnh gần như tương tự nhau: nội tình rối ren. Cả 2 CLB đang mang trong mình những cơn sóng dữ mà để tìm ra phương thức giải quyết triệt để gần như là điều không thể.

Nghèo khó như nhau

Như đã từng phát biểu trên TT&VH số ra ngày hôm qua, sau trận đấu này, ông Lê Thuỵ Hải sẽ làm đơn từ chức HLV trưởng CLB Thanh Hóa. Đó có thể là lối thoát khả dĩ nhất sau những sự cố khiến HLV này và lãnh đạo CLB suốt cả nửa tháng qua luôn ở tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”.

Chỉ sau 90 phút nữa, Thanh Hóa sẽ có nguy cơ để mất một vị tướng có đóng góp không nhỏ cho bóng đá xứ Thanh mùa này. Nếu ông Hải thực sự ra đi, số cầu thủ xứ Thanh sẽ nối gót ông mà chia tay Thanh Hoá sẽ nhiều hơn con số một. 


Cuộc đối đầu giữa TĐCS.ĐT (trái) và Thanh Hoá có thể sẽ là trận đấu cuối cùng của HLV Lê Thuỵ Hải ở đội bóng xứ Thanh

Tương tự như thế là tình cảnh của TĐCS.ĐT. Gần đây, ông Lộc cũng từng bỏ ngỏ khả năng rời xứ bưng biền sau hơn 20 năm gắn bó. Về phía các cầu thủ, gần như một nửa đội hình chính thức của TĐCS.ĐT mùa này sẽ ra đi tìm đến bến đậu mới có tiềm lực và chế độ đãi ngộ thoải mái hơn, trong khi Đồng Tháp vẫn đang loay hoay với bài toán tiền đâu để níu chân các trụ cột.

Vấn đề của HLV Lê Thụy Hải chỉ là chuyện riêng của một cá nhân, còn những khó khăn tồn tại của 2 mô hình bóng đá nói trên chung quy cũng chỉ bởi thiếu tiền và cách làm vẫn còn đậm màu sắc bao cấp. Dù vậy, cho đến thời điểm này, không thể nói đó là mô hình lạc hậu và cả TĐCS.ĐT cũng như Thanh Hoá vẫn có quyền tự hào với những gì mình đã làm được.

Quyết tâm ngang nhau

Thầy trò ông Hải “lơ” đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu tới bằng cách du Nam (TP.HCM) trước gần cả tuần lễ. Dù trên lý thuyết, Thanh Hóa đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng nhưng không phải vì thế mà cầu thủ xứ Thanh hết động lực thi đấu. Mỗi chiến thắng của họ giờ cũng có giá nửa tỷ đồng hoặc hơn tùy tính chất, mà riêng trận hòa với SHB.ĐN vòng trước, họ cũng được thưởng nóng 500 triệu đồng.

Cuộc so tài với TĐCS.ĐT gần như là lời chia tay của ông Hải “lơ” với các học trò đã gắn bó và xưng hô bằng những tiếng bố con rất tình cảm. Không biết vô tình hay hữu ý mà ông Hải “lơ” cũng gián tiếp hâm nóng trận đấu sắp tới bằng tuyên bố sẽ ra đi của mình. Đó cũng có thể là lời động viên tinh thần cho cầu thủ xứ Thanh để họ chiến đấu hết mình trong ngày chia tay HLV Lê Thuỵ Hải. Và biết đâu đấy, từ những trận đấu thế này, họ cũng có dịp chứng minh giá trị của mình trên sàn chuyển nhượng.

Không biết có bàn trước với nhau không mà cả TĐCS.ĐT cũng như Thanh Hoá đều có những chuyện na ná nhau. Từ chuyện hết hợp đồng của nhiều người đến tiền thưởng cho một chiến thắng. TĐCS.ĐT sẽ hưởng mức 500 triệu đồng cho một chiến thắng, người đá chính cũng đút túi 20 triệu đồng (gấp đôi số tiền lương tháng của nhiều cầu thủ). Để lấy lại thể diện với CĐV nhà sau những trận thua mất mặt trước đó, dù đã đạt mục tiêu trụ hạng, nhưng chắc chắn TĐCS.ĐT không có lý do gì để lơi chân trong trận đấu với Thanh Hoá.

2 đội bóng có cách làm bóng đá tương tự nhau, đại diện cho 2 vùng miền riêng biệt, và đây chính là dịp để họ phân định cao thấp với nhau, xem mô hình chuyên nghiệp của đội bóng nào mới là “chuẩn mực”.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN