Rạng sáng hôm qua, Milan Baros ghi 2 bàn vào lưới đội bóng cũ, khiến Liverpool hứng chịu trận thua tan nát 0-3 trước Galatasaray tại Istanbul.
(TT&VH)- Rạng sáng hôm qua, Milan Baros ghi 2 bàn vào lưới đội bóng cũ, khiến Liverpool hứng chịu trận thua tan nát 0-3 trước Galatasaray tại Istanbul. Huyền thoại Kenny Dalglish đã bất lực trong việc xoa dịu các CĐV Quỷ đỏ sau thất bại với tỷ số tương tự trước Hull City cách đây 5 ngày.
Liverpool cất giữ hàng loạt cầu thủ đội 1 như Carragher, Maxi, Ngog, Henderson, Downing, Wilson và Adam tại trại tập huấn ở quê nhà. Bên cạnh đó, Quỷ đỏ vẫn chưa có sự phục vụ trở lại của các trụ cột là Gerrard, Reina, Lucas, Suarez, Agger, Meireles, Aurelio, Glen Johnson và Skrtel. Vì vậy, đến chảo lửa Turk Telekom Arena, HLV Dalglish đã tung ra đội hình xuất phát gồm hầu hết là những “chú bé” xen lẫn các "chiến binh" như thủ môn Doni, trung vệ Kyrgiakos, tiền vệ Poulsen, Joe Cole và tiền đạo Carroll.
Baros khiến Liverpool ngậm ngùi ở trận giao hữu trên đất Thổ Nhĩ Kỳ- Ảnh Getty
Galatasaray dễ dàng kiểm soát hiệp 1 khi Baros, một trong những người hùng Champions League của Quỷ đỏ năm 2005, mở tỷ số ngay ở phút thứ 8. Sau đó, thủ thành Doni đã có vài pha cứu thua ấn tượng nhưng tân binh đến từ AS Roma đành phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2 ở phút 40. Người lập công lại là Baros với pha đánh đầu cận thành. Sang hiệp 2, Liverpool bắt đầu thi đấu khởi sắc hơn với sự xuất hiện của Aquilani và Kuyt. Tuy nhiên, chỉ 3 phút sau khi 2 trụ cột Carroll và Poulsen rời sân, phút 85, cầu thủ vào thay người Elmander, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Cựu tiền đạo của Bolton đã có pha vô lê vô cùng đẹp mắt từ ngoài vòng cấm địa.
Như vậy, Liverpool đã nhận 2 trận thua liên tiếp cùng với tỷ số 0-3 trong vòng chưa đầy 1 tuần. Ở 2 trận giao hữu trước đó với các đội bóng của châu Á, hàng thủ của Quỷ đỏ cũng bị thủng lưới tới 6 bàn. Đây rõ ràng là dấu hiệu hết sức đáng báo động nhưng HLV Dalglish vẫn bình chân như vại.
“Đây chỉ là một trận đấu khởi động trước mùa giải. Chúng tôi có một trận giao hữu nữa vào thứ Hai nên tôi chỉ có thể chọn những cầu thủ trẻ”, chiến lược gia người Scotland nói, “Không ai muốn thua cuộc, nhưng với cường độ 2 trận trong 4 ngày và sau đó là chuyến bay dài trở về quê nhà vào buổi tối, tôi chỉ có thể làm vậy”.
“Kết quả này không khiến toàn đội lo ngại cho mùa giải sắp tới”, ông tiếp tục, “Mùa bóng đã ở phía trước và ngày 13/8 (trận mở màn tại Premier League với Sunderland) sẽ là cột mốc quan trọng với Liverpool”.
Các CĐV Quỷ đỏ chỉ còn biết hy vọng huyền thoại của mình mang theo đội hình mạnh hơn cho 2 trận giao hữu còn lại. Trở về từ Thổ Nhĩ Kỳ, Liverpool sẽ lại hành quân tới Na Uy để đá với Valerenga. Sau đó, họ sẽ quay lại sân nhà Anfield chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Valencia vào ngày 6/8. Các fan còn kỳ vọng sẽ thấy thêm những chữ ký mới trong khoảng thời gian tới. Ở chiến dịch 2011-12, đội bóng vùng Merseyside không được tham dự cúp châu Âu nên sẽ tập trung toàn lực cho giải quốc nội.
H.D