Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định trích 1 tỷ đồng để ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do Trung ương Đoàn và báo Tuổi trẻ phát động là nghĩa cử đẹp.
(TT&VH Cuối tuần) - Việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định trích 1 tỷ đồng từ tiền quỹ liên đoàn và tiền bán vé trận đấu giữa Việt Nam và Qatar ở vòng loại thứ 2 World Cup 2014 để ủng hộ chương trình “Góp đá xây Trường Sa” do Trung ương Đoàn và báo Tuổi trẻ phát động là nghĩa cử đẹp.
Nếu thời điểm quyết định ra đúng lúc hơn, tức đội tuyển quốc gia đang thăng hoa, ví như trận đại thắng Macau trên sân Thống Nhất, thì sự chia sẻ từ phía dư luận càng lớn hơn.
Bill Gates, vị tỷ phú giàu nhất thế giới nói: “Khi lịch sử thời đại sang trang chúng ta đã bỏ quên quá nhiều người ở những góc khuất của thế giới”.
VFF không thiếu tiền. Các đội tuyển quốc gia có rất nhiều cơ hội để làm ra tiền. Thế nhưng, một thực tế đau lòng vẫn phải nói mãi: Tiền bạc đổ vào bóng đá ngày càng điên loạn, cầu thủ ngày càng giàu so với mặt bằng thu nhập xã hội, thì việc làm từ thiện hay các động thái thể hiện tình yêu Tổ quốc lẫn trách nhiệm công dân, càng tỷ lệ nghịch. Đã có hiện tượng tuyển thủ không mặn mà cống hiến khi viện đủ lý do để rút lui.

Bản thân trong giới thể thao cũng đầy những “góc khuất”. Không ít trường hợp bi đát do đãi ngộ bất công, do chấn thương không có kinh phí chữa trị. Thậm chí, cầu thủ phải cầm cố sổ đỏ để có tiền đi mổ. Hầu hết chỉ nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ từ các tổ chức xã hội khác, thông qua phản ánh của báo chí hay phản ứng yếu ớt về trách nhiệm của cơ quan chủ quản.
Bóng đá chuyên nghiệp nếu tiếp tục thiếu sự kiểm soát sự lạm phát toàn diện, thì những giá trị tốt đẹp tiếp tục bị chà đạp là điều dễ hiểu. Những động thái mang tính chuyển đổi tích cực, do đó rất đáng quý.
Ví như chảo lửa Thống Nhất đã nóng ran trở lại hôm đội tuyển đá với Macau. Hôm ấy thực sự là ngày hội với fan bóng đá Sài Gòn. Điều đó chứng tỏ rằng, nếu Liên đoàn bóng đá TP.Hồ Chí Minh thực sự có cách làm với trách nhiệm và tâm huyết cao nhất, thì khán giả Sài Gòn vẫn ủng hộ. Tiếc rằng, ngay sau đó bước vào sân chơi V-League, sân Thống Nhất vắng như chùa Bà Đanh trở lại.
Hay như lớp bóng đá mang tên Ươm mầm tương lai phục vụ các em học sinh dịp hè, của cựu thủ môn đội Cảng Sài Gòn (CSG) Nguyễn Hồng Phẩm và các đồng đội Huỳnh Hồng Sơn, Nguyên Chương, Trần Quan Huy, Hồ Văn Lợi, HLV Tam Lang đầy ắp hồ sơ tham dự. “Lối chơi đậm nét hào hoa, bay bướm cùng phong cách lịch lãm của các cầu thủ CSG trước đây đã chinh phục được khán giả cả nước. Con trai tôi có thể sẽ không là cầu thủ giỏi nhưng chắc chắn cháu sẽ học được rất nhiều”, một phụ huynh chia sẻ.
Có năm cậu bé cùng tuổi 13 nhà ở tận xã Quảng Ngọc, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cùng góp tiền nhờ một người thân đưa cả nhóm vào học đá bóng. Ngoài lớp của bầu Phẩm, đầu Hè 2011, CLB Hoàng Vy (C4 đường Phạm Hùng, Bình Chánh) do cựu tiền đạo CSG Huỳnh Anh Tuấn cùng sự góp sức của các tên tuổi một thời như Trương Tấn Hải (CSG), Đỗ Khải (Hải Quan), Hoàng Hùng (Công an TP.HCM), Đoàn Hoàng Sơn (Đồng Tâm Long An)... cũng ra đời. Đấy là những chuyển đổi mang giá trị nhân văn.
Thời hạn cuối cùng mà VFF yêu cầu 5 CLB hạng Nhất phải chuyển đổi (ngày 31/7) đã đến. Những vở bi hài kịch sẽ lại bắt đầu với mấy “anh” thiếu chuyên nghiệp là Huế, Nam Định, Cần Thơ, An Giang và Kiên Giang. Còn gì hài hước hơn, khi số phận đội này phụ thuộc anh khác. Bản thân Kiên Giang, An Giang vẫn rộng cửa về nhì giải hạng Nhất, vẫn chưa chuyển đổi, họ không ngờ thành tích xoay chuyển tích cực như thế.
Thế nên, dù Huế, Nam Định đang chết chắc thì vẫn có giá, và chuyện 5 đội chưa chuyển đổi bỗng dưng được nhận tiền tỷ, thậm chí nhiều tỷ trong trường hợp được kẻ khác “động viên” lập công ty bóng đá hoặc ngược lại, hoàn toàn có thể xảy ra.
Có những phát kiến, hoặc chuyển đổi ai cũng nhìn ra biến chứng nguy hiểm, tiếc rằng những người có trách nhiệm với bóng đá nước nhà lại bịt cả tai lẫn mắt, với cái bình phong là chủ trương của AFC, và FIFA.
Hữu Quý
Theo quy định của VFF, nếu đến 17h ngày 31/7/2011, giải hạng Nhất có 9 đội chuyên nghiệp thì chỉ có 1,5 suất lên hạng (một thăng hạng trực tiếp, một tranh vé vớt). Nếu có 10-12 đội, hạng Nhất sẽ có 2 suất lên hạng trực tiếp (không có vé vớt). Nếu có 13-14 đội, hạng Nhất sẽ có 2 suất thăng hạng trực tiếp và 1 đội tranh vé vớt. |