Mantova, đội bóng mấy năm trước còn gợi nên những ấn tượng đẹp đẽ đã phá sản đang bắt đầu cuộc sống mới ở hạng Lega Pro 2 (Serie C2 cũ).
(TT&VH)- Hôm qua, đội bóng ấy bước một bước về nơi có tên “phá sản”. Máy xén cỏ, áo thi đấu, quần áo dùng rồi cũng đã được đưa ra bán đấu giá. Mantova, đội bóng mấy năm trước còn gợi nên những ấn tượng đẹp đẽ đã phá sản đang bắt đầu cuộc sống mới ở hạng Lega Pro 2 (Serie C2 cũ).
Bán đầu giá tất cả, kể cả quần lót
Ở cái thành phố đẹp đẽ có những tòa lâu đài và dinh thự mọc lên bên những hồ nước đẹp mê hồn ở miền bắc Italia ấy, có một giấc mơ vừa chết đi. Người Ý vẫn bảo rằng, bóng đá chính là giấc mơ được sinh ra trên mặt cỏ, nhưng với Mantova, giấc mơ tái sinh lại bắt đầu từ những thứ nhỏ bé tưởng như vô giá trị, như một chiếc máy cắt cỏ cũ kĩ, được đem ra bán đấu giá cùng với nhiều thứ khác nữa để đem lại một chút gì đó cho những chủ nợ của một đội bóng đã phá sản vào năm 2010 và vì thế mà mùa trước đã phải chơi ở hạng Serie D (nghiệp dư). Những thứ đồ lặt vặt ấy không mấy giá trị về mặt kinh tế, nhưng lại đậm chất biểu tượng về một đội bóng từng gợi nên biết bao kỉ niệm đẹp đẽ những năm 1960. Mấy bộ quần áo thi đấu, cờ của CLB, một chiếc máy cắt cỏ đời 1980, mấy bộ bàn ghế mới hơn một chút, dăm bộ máy tính đời mới hơn một chút nữa, một chiếc máy in, 9 chiếc rơ moóc chở quần áo của đội trong những chuyến thi đấu xa, hệ thống video bảo vệ bên ngoài trụ sở CLB và máy báo cháy trong văn phòng. Buồn, phải không?
Ông chủ “hippi” Fabrizio Lori giờ không còn cười nữa- Ảnh Internet
Nhưng các tifosi của Mantova có lẽ sẽ rơi nước mắt khi chứng kiến người ta đem ra bán nốt một chiếc xe lam hiệu Ape của Piaggio từ những năm 1960 của người phụ trách việc bảo dưỡng SVĐ Danilo Martelli. Chiếc xe ấy là biểu tượng của một thời đẹp đẽ và lãng mạn của calcio, thời mà Mantova đã là một hiện tượng thực sự của Serie A khi từng đi vào lịch sử ở mùa bóng 1966-67, như là một nỗi đau lớn của Inter: bàn thắng duy nhất của Di Giacomo trong buổi chiều chủ nhật cuối cùng của mùa bóng ấy đã giết chết giấc mơ Scudetto của Inter và dâng danh hiệu ấy cho Juventus, khi cùng vòng ấy hạ Lazio 2-1. Chiếc áo đấu của Di Giacomo hôm ấy không được đưa ra bán, vì nó có giá trị lớn lao với Mantova, như là một trong những nốt son hiếm hoi trong lịch sử của một CLB đã bao lần lên rồi lại xuống hạng, phá sản rồi lại tái sinh và đổi tên liên miên, nhưng vẫn gắn liền tên tuổi với thành phố Mantova, một trong rất nhiều di sản thế giới được UNESCO công nhận.
Trong danh sách đưa ra bán đấu giá, thậm chí có cả khăn tắm của các cầu thủ thuộc lứa trẻ của Mantova, quần áo lót, quần áo tập và thi đấu mà có lẽ sẽ chỉ bán được với giá 1 hoặc 2 euro. Như lời một bài hát của Paolo Conte, “những mảnh nhỏ và lớn của cuộc đời” Mantova sắp sửa mãi mãi ra đi.
Cái chết của một nỗi đam mê
Hiện tại và tương lai, Mantova vẫn sẽ tồn tại, nhưng một phần lịch sử của nó đã khép lại, khi đội chính thức đệ đơn phá sản cách đây một năm. Vì 10 triệu euro nợ mà mùa bóng 2010/11, Mantova không được phép đăng kí dự giải Lega Pro và bị đánh tụt xuống hạng Serie D, nơi mà các cầu thủ đã chiến đấu bằng trái tim quả cảm và tình yêu với đội bóng để mùa này trở lại Lega Pro. Nhưng người ta không có nhiều hy vọng, bởi họ nhìn thấy ngọn lửa tình yêu bóng đá đã lụi đi phần nào trong mắt của vị chủ tịch trẻ trung Fabrizio Lori, con người lãng tử ở tuổi 40 mà mái tóc bồng bềnh của ông đáng để nghĩ đến những gì lãng mạn hơn là sự thực đau lòng của hiện tại.
Chàng lãng tử ấy, người đã từng lớn tiếng tuyên bố sẽ đưa Mantova lên Serie A ngay sau khi ông mua lại đội bóng 6 năm về trước (và trên thực tế, Mantova đã chỉ còn cách Serie A một bước chân khi thua Torino trong trận playoff lên hạng mùa 2005-06), giờ có vẻ đã mệt mỏi. Bóng đá là thú vui và đam mê lớn nhất của ông. Nhưng không phải chỉ vì những khoản lỗ, mà là sự nghiệt ngã và khủng khiếp của việc phải sống sót trong một môi trường bóng đá như ở Italia đã làm trái tim ông không còn đập nhiều vì Mantova nữa. Đến mức ông dửng dưng nhìn nó phá sản, cái dửng dưng khiến nhiều người ngạc nhiên.
Trong cơn khủng hoảng, Lori đã bán 25% cổ phần của Mantova cho các tifosi, với giá mỗi cổ phiếu từ 100 đến 2 nghìn euro. 220 đã rút tiền để mua một mảnh tình yêu của họ. Nhưng để cứu Mantova, Lori cần không dưới 20 triệu euro. Số tài sản cũ rích đem bán đấu giá kia cũng chỉ đem lại khoảng 200 nghìn euro. Nhưng thế còn hơn không có gì. Nhưng hình ảnh chiếc xe Ape đem ra đấu giá vẫn như một sự nhức nhối nặng nề của số phận đội bóng, ở một thời mà đã 10 năm calcio chịu khủng hoảng. Hơn 300 CLB đã phá sản kể từ năm 2002, trong đó có cả Fiorentina, Napoli lẫn Torino huyền thoại và 70 CLB hạng dưới có nguy cơ biến mất mùa hè này. Đau, phải không?
A.N
Tang lễ trong sinh nhật bách niên Mùa bóng này, Mantova kỉ niệm sinh nhật lần thứ 100 trong cảnh bần hàn. Lịch sử một thế kỉ của CLB đồng nghĩa với những cái tên huyền thoại. Dino Zoff trước khi trở thành một biểu tượng của calcio và đội Thiên thanh đã từng bắt gôn ở Mantova. Những Boninsegna, Sormani, Schnellinger, Hidegkuti, Fabbri hay Mariolino Corso (từng là đội trưởng của Inter trong những mùa bóng thập niên 1960 mà Inter là Đại Inter) đã từng làm nên sự nghiệp nơi đây và để lại dấu ấn của họ trong 7 mùa bóng ít ỏi mà Mantova có mặt ở hạng A (1961-62, 1964-65, 1966-67, 1967-68. Mùa cuối cùng của họ ở Serie A là 1971-72). Lịch sử Mantova gần đây cũng đồng nghĩa với việc họ là đội bóng đã buộc Juventus chịu thua trận đầu tiên trong lịch sử ở Serie B (mùa 2006-07, từ một pha phản lưới nhà của Kovac). Một ngôi sao từng là tuyển thủ Italia, Stefano Fiore, cũng đã thi đấu ở nơi này, cho đến ngày tất cả đổ sụp vì phá sản trong đôi mắt xanh của chủ tịch Lori, người cùng lúc cũng chứng kiến hãng Nuovo Pansac của mình chìm trong nợ nần. Các tifosi Mantova đau lòng khi chợt nhớ rằng, 4 năm trước, trong ước vọng đưa Mantova lên Serie A, Lori đã gây sốc khi chi ra 12 triệu euro để mua sắm cầu thủ, một con số không nhỏ ở Serie B. |