thethaovanhoa.vn

Juve thắng, nhưng vẫn lo

28/07/2011 10:03 GMT+7

Juve đã có trận đấu thứ hai trên đất Mỹ, và lần này “Lão phu nhân” là đội giành chiến thắng.

(TT&VH) - Juve đã có trận đấu thứ hai trên đất Mỹ, và lần này “Lão phu nhân” là đội giành chiến thắng. Trước đối thủ Club America, HLV Conte vẫn giữ nguyên sơ đồ 4-4-2, chứ không phải 4-2-4, và chỉ thực hiện vài xáo trộn về mặt nhân sự.

Juve thắng, nhưng vẫn lo - Ảnh Getty

Tuy nhiên, chiến thắng của Juve cũng không thể làm hài lòng HLV Conte và các tifosi. Bởi vì, nỗi lo hàng công của Juve thêm một lần bộc lộ, và bàn thắng duy nhất của trận đấu được thực hiện bởi cầu thủ trẻ Pasquato. Trong trận này, Pasquato đá như tiền vệ trái, và sau chuyến du đấu Mỹ, cầu thủ 22 tuổi này có thể sẽ lại bị mang cho mượn.

Trước Club America, ngoại trừ Pasquato và De Ceglie, các vị trí còn lại của Juve đều được xem là những gương mặt có thể đá chính khi mùa giải khởi tranh. Thế nên, thắng lợi 1-0 và bàn thắng duy nhất lại do công của một kẻ bỏ đi càng khiến người hâm mộ Juve có lý do để lo lắng.

Phong độ vật vờ của các cầu thủ tấn công (Del Piero, Matri, Quagliarella, Toni lần lượt được sử dụng), đã khiến Conte thất vọng và càng có thêm lý do để yêu cầu BLĐ mua thêm ít nhất một tiền đạo. Thế nhưng, vụ Rossi đã bị hoãn, và hy vọng mua Vucinic cũng không hề có chút tiến triển.

Tương lai của Juve đang rất bấp bênh, và cứ đà này (mua sắm ồ ạt nhưng sai lầm, lãnh đạo chỉ lo tranh cãi về danh hiệu Scudetto 2006), tham vọng trở lại đỉnh cao của “Lão phu nhân” còn rất lâu mới có thể trở thành hiện thực.

P.V

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN