thethaovanhoa.vn

ĐT Qatar: Tất cả vì giấc mơ World Cup

28/07/2011 09:59 GMT+7

Sau ĐT Olympic Saudi Arabia, ĐT Qatar là đại diện khác của bóng đá vùng Vịnh mà bóng đá Việt Nam có dịp tiếp xúc trong khoảng hơn một tháng qua.

(TT&VH) - Sau ĐT Olympic Saudi Arabia, ĐT Qatar là đại diện khác của bóng đá vùng Vịnh mà bóng đá Việt Nam có dịp tiếp xúc trong khoảng hơn một tháng qua. Và thày trò HLV Rajevac tiếp tục mang đến cho người ta những hương vị rất riêng chỉ có ở thế giới Ả-rập.

Cầu kỳ và kỹ tính

Giống như Saudi Arabia, Qatar cũng rất giàu có. Đó là lý do ĐTQG  của họ được chăm sóc chu đáo, từ các trang thiết bị tập luyện hiện đại, dùng chuyên cơ để di chuyển, cho đến bê nguyên một dàn đầu bếp sang Việt Nam chỉ để phục vụ thày trò HLV Rajevac...

Cũng hiếm có một ĐTQG nào tới một nước khác thi đấu mà ông Đại sứ phải ra tận sân tập để chăm chú theo dõi, nắm bắt tình hình như Qatar, dù thành phần BHL mà họ mang theo đủ đông để xếp thành một đội bóng.


Qatar đang làm tất cả những gì có thể để hiện thực hóa giấc mơ lần đầu tiên góp mặt tại World Cup

Anh Mohammed Albeidi là một trong số những cán bộ của LĐBĐ Qatar đi theo ĐT của đất nước mình. Ngay từ lúc đặt chân đến Việt Nam, anh đã tất bật với nhiệm vụ tìm hiểu về đối thủ. Mohammed tỉ mỉ ghi chép từ những điều nhỏ nhất như SVĐ Mỹ Đình có bao nhiêu chỗ ngồi cho đến phản ứng của dư luận Việt Na ra sao sau thất bại của thày trò HLV Falko Goetz trên sân khách. Anh tỏ ra đặc biệt quan tâm tới chi tiết liệu khán giả Việt Nam có phủ kín SVĐ và gây một áp lực đáng kể xuống ĐT đất nước mình hay không.

Tuy vậy, khác với Saudi Arabia, nền bóng đá mà ở đó ít nhất cũng không thua kém Qatar về tham vọng, vốn thể hiện một thái độ rất thân thiện và dễ chịu khi tới Việt Nam. ĐT Qatar khiến người ta cảm thấy bất ngờ trước sự kỹ tính đến khó chịu của họ. Đến sân tập chưa thấy đèn bật sáng, những cán bộ đi theo đoàn đã vội vã phàn nàn rằng chủ nhà thế này thế nọ. Chưa hết, họ dành tới 15 phút tranh luận với giám sát của AFC rằng tại sao trái bóng trong trận đấu tối nay lại có màu trắng chứ không phải màu da cam giống như trận lượt đi... (?!)

Tất cả vì World Cup

Có cảm giác Qatar đang làm tất cả những gì có thể để hiện thực hóa giấc mơ lần đầu tiên góp mặt tại World Cup, chứ không muốn đợi đến năm 2022, giải đấu mà họ đương nhiên được tham dự với tư cách chủ nhà.

Báo chí vùng Vịnh đã từng tốn khá nhiều giấy mực để mô tả lại vụ LĐBĐ Qatar “câu” HLV Rajevac từ CLB Al Ahli (Saudi Arabia). Quá kết vị HLV người Serbia từng đưa ĐT Ghana lọt vào vòng tứ kết World Cup 2010, LĐBĐ Qatar đã đưa ra những mức lương thưởng ngất ngưởng để lôi kéo ông Rajevac, người vừa mới ký hợp đồng dẫn dắt CLB của quốc gia láng giềng. Nội tình sự việc thế nào không biết, nhưng sau đó Rajevac đã cáo việc gia đình đòi rời Al Ahli, khiến đội bóng này dọa kiện lên FIFA và đòi bồi thường 2 triệu USD do HLV người Serbia đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Vụ việc cuối cùng được hòa giải và để tránh không bị cuốn vào một cuộc chiến pháp lý, LĐBĐ Qatar phải chi hơn 500.000 USD bồi thường. Còn hợp đồng giữa HLV Rajevac với ĐT nước này thì được ký kết ngay sau đó (tháng 3/2011), có thời hạn 3 năm (mức lương không tiết lộ) với nhiệm vụ không gì khác ngoài mục tiêu góp mặt ở World Cup 2014.

Một nền bóng đá đang thèm khát giấc mơ tham dự sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới đến như vậy nên không ngạc nhiên với những gì họ thể hiện tại Mỹ Đình tối qua. 

Đức Hoàng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN