thethaovanhoa.vn

Giờ thì Inter bị cô lập

26/07/2011 11:59 GMT+7

Những lời lẽ cứng rắn nhưng lịch sự của Della Valle hướng vào Moratti phản ánh một thực tế nặng nề của calcio

(TT&VH) - Những lời lẽ cứng rắn nhưng lịch sự của Della Valle hướng vào Moratti phản ánh một thực tế nặng nề của calcio: những mâu thuẫn và các cuộc chiến vì quyền lực và nguồn lợi kinh tế đã sinh ra vụ Calciopoli lại tiếp tục làm nổ ra những mâu thuẫn mới sau khi vụ scandal ấy kết thúc, và có lẽ sẽ còn tiếp diễn mãi, để rồi biết đâu có thể sinh ra một vụ bê bối mới.

Trong khi những người yêu Inter, trong đó có Moratti, lí luận rằng, bầu không khí ngột ngạt trước Calciopoli được tạo ra là để giúp Juve và Milan chiến thắng, bằng cách dìm họ xuống bùn và những nỗ lực nhằm phá vỡ thế bế tắc đó không chỉ bằng cách bỏ ra trên 300 triệu euro để mua sắm cầu thủ, thì các đội bóng còn lại của calcio cảm thấy đây là lúc mà sự bất công đang giáng lên đầu họ. Một lí luận hết sức đơn giản: công lí đã bỏ rơi họ. Những kẻ là nhân vật chính của vụ Calciopoli đều đã bị xét xử và trừng phạt. Vậy, tại sao Inter, với Facchetti và Moratti, cũng gọi điện cho trọng tài với lí do tương tự họ, không bị trừng phạt mà lại còn được “thưởng” một Scudetto, chỉ vì một đại tá quân cảnh chịu trách nhiệm về băng ghi âm vụ Calciopoli lúc đó “quên” không sờ đến Inter? Phải chăng ông ta là một interista?

Inter đang bị cô lập - ảnh Getty

Đối với Della Valle, người đã xé bỏ quan hệ mật thiết với Moratti để viết lên bức thư đó, và nhiều người khác không muốn nói ra, thì những gì quá đỗi bất công mà Inter đã cảm thấy trong những năm trước Calciopoli khi bị Juve và Milan chèn ép, cũng là cảm giác của họ bây giờ. Sự thống trị tuyệt đối của Inter trong những năm sau khi scandal nổ ra vào năm 2006 được cho là sản phẩm của vụ Calciopoli ấy, và trớ trêu thay, trong con mắt của nhiều người, nó cũng giống như cái cách mà Juve đã từng làm trong nhiều năm liền trước khi scandal bùng nổ. Tóm lại, theo cách này hay cách khác, thì tất cả đều hiểu rằng, ở calcio, không có ai trong sạch. Tất cả đều ít nhiều chơi một thứ bóng đá trong bóng tối theo kiểu mafia. Chỉ có những kẻ phạm tội được phát hiện sớm hay muộn và tội lỗi của chúng

nghiêm trọng đến đâu mà thôi. Juve đã là một thế lực kinh khủng và tất cả đều biết những gì Moggi đã làm, nhưng người ta chấp nhận sự thật ấy và “tự vệ” bằng cách…làm điều tương tự như Juve, đội bóng mạnh và quyền lực đến nỗi không ai có thể cô lập được họ. Nhưng Inter bây giờ không còn là thế lực số 1 như Juve hồi đó, khi ở mùa bóng thứ 5 sau Calciopoli, họ bị Milan đánh bật khỏi ngôi vua, và giờ ở thế khó khăn vô cùng: tất cả chống lại họ, vì phần còn lại của calcio cảm thấy họ là nạn nhân của một sự bất công khó hiểu đang tồn tại trong thế giới calcio, sự bất công mà chính Della Valle đã phải cắt đứt tình bạn để đưa ra vấn đề đó trước công luận.

Điều gì sẽ xảy ra trong những năm tới đây, khi những người cảm thấy bất công ấy dồn thành một khối để đẩy kẻ bị cô lập là Inter vào chỗ chết, như một cách để lập lại công lí, thứ công lí mà những người có chức trách của calcio (FIGC) không thể làm được?

A.N


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN