Trận thua 0-3 trước ĐT Qatar trên sân Al Sadd ngày 23/7 vừa qua của ĐT Việt Nam được xem là bài kiểm tra nghiêm túc đầu tiên của HLV Falko Goetz kể từ ngày ông chính thức được bổ nhiệm.
(TT&VH) - Trận thua 0-3 trước ĐT Qatar trên sân Al Sadd ngày 23/7 vừa qua của ĐT Việt Nam được xem là bài kiểm tra nghiêm túc đầu tiên của HLV Falko Goetz kể từ ngày ông chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Việt Nam.
Nói thế là bởi chỉ có một liều thuốc thử hạng nặng (chưa phải là cực nặng) như Qatar mới có thể đưa ra đánh giá tương đối chính xác về năng lực của ông thầy người Đức, còn những đối thủ cỡ như Macau, ĐT.LA hay Đồng Nai thì không đủ để nói lên bất cứ điều gì.
Điểm cộng của HLV Goetz là trước một thách thức như Qatar, ĐT Việt Nam dưới quyền ông vẫn tạo được một thế trận không tồi, và trước khi Budawood nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà, ĐT Việt Nam đã có 2 cơ hội cực kỳ thuận lợi để san bằng cách biệt, nhưng hoặc là do thủ môn Qatar quá xuất sắc (trong tình huống của Công Vinh), hoặc là do thiếu may mắn nên bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc (cơ hội của Văn Quyết).

Phải thẳng thắn thừa nhận cả 3 bàn thua của ĐT Việt Nam trên sân Al Sadd tối ngày 23/7 đều không phải xuất phát từ những tình huống bất khả kháng mà chủ yếu là do sai sót trong khâu tổ chức phòng ngự của ĐT Việt Nam. Trong bàn thua thứ nhất, pha bóng tạo nên bước ngoặt của trận đấu theo hướng bất lợi cho ĐT Việt Nam, các học trò của HLV Goetz đã để trung vệ đội trưởng Qatar Bilal Mohamed thoải mái đón quả phạt từ khoảng cách hơn 30m do Wisam Rizik thực hiện rồi đánh đầu chuyền bóng để Kasola ung dung “gõ” vào cầu môn đội khách lúc ấy đã hoàn toàn bỏ ngỏ. 2 bàn thua sau thì không có gì để nói, bởi nó đều do lỗi phán đoán của thủ môn Mạnh Dũng và là hệ quả tất yếu phải đến sau khi ĐT Việt Nam phải chống trả sức ép liên tục của đội chủ nhà.
Tuy nhiên, không thể nói HLV Goetz hoàn toàn vô can trong thất bại 0-3 của ĐTVN, bởi việc ông thầy này cho các học trò căng sức ra đá với tốc độ cao cùng Qatar trong suốt trận đấu được xem là một phép tính không phù hợp, nhất là trong hoàn cảnh một vị trí trọng yếu như tiền vệ phòng ngự Tài Em không đủ thể lực để đá trọn 90 phút. Nhưng trong tình thế ấy, Tài Em đã không được tăng cường một cộng sự như Minh Châu, hoặc Duy Nam. Đúng là HLV Goetz đã bố trí tới 3 tiền vệ trung tâm ở sân Al Sadd, nhưng chỉ Tài Em có thiên hướng phòng ngự, còn Tấn Tài và Trọng Hoàng đều luôn dâng lên rất cao.
Nếu ĐT Việt Nam vào trận với 2 tiền vệ phòng ngự để dựng xe buýt 2 tầng trước khung thành Mạnh Dũng thì cũng chẳng khiến ai cười chê, bởi chúng ta vẫn còn trận lượt về trên sân nhà để toan tính, nhưng khi tỷ số đã là 3-0 sau khi kết thúc lượt đi cơ hội còn lại cho thầy trò HLV Goetz là cực hẹp. Nhận thức được sự thất thế về thể hình thể lực của các cầu thủ Việt Nam, ĐT Qatar đã chủ trương đá áp sát và bắt người chặt khiến hàng tấn công của ĐT Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.
Trong hoàn cảnh bất lợi như vậy, điều đáng tiếc là các tiền vệ Việt Nam lại sử dụng quá nhiều đường chuyền bổng từ 2 cánh vào trong cho Công Vinh hoặc Văn Quyết, và bộ đôi trung vệ cao to của ĐT Qatar chẳng khó để hoá giải những pha tấn công này. Khi HLV Goetz mới tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng ĐT Việt Nam, ông thầy này đã thường xuyên cho các học trò luyện bài bóng dài hoặc tạt bổng từ biên, và ngay lúc ấy, không ít người đã lo ngại rằng không hiểu lối chơi này sẽ thực hiện thế nào khi đụng độ với những đối thủ cao to vượt trội.
Và thất bại 0-3 trên sân Al Sadd của Qatar đã cho thấy rõ sự bế tắc trong chiến thuật chơi bóng dài bóng bổng của các cầu thủ Việt Nam, khi chúng ta gần như không có cơ hội nào để chiến thắng trong những cuộc đấu tay đôi với các cầu thủ Qatar cao to và khoẻ mạnh hơn rất nhiều. Hẳn là sau trận thua này, HLV Goetz sẽ rút ra được ít nhiều bài học kinh nghiệm để lần sau chúng ta không còn cảm thấy tiếc nuối và day dứt vì những thất bại không phải do thế trận mà lại xuất phát từ sai lầm cá nhân.
Nên nhớ rằng HLV Henrique Calisto đã lăn lộn với bóng đá VN ngót nghét 10 năm mới xây dựng được một lối chơi được coi là phù hợp với cầu thủ Việt Nam, dù không phải lúc nào cũng phát huy hiệu quả, còn HLV Goetz lại là người mới hoàn toàn và trước đó lại chưa từng có kinh nghiệm dẫn dắt ĐTQG. Vì thế, những kết quả như ở sân Al Sadd tối ngày 23/7 vừa qua dù đáng tiếc nhưng không phải là đáng thất vọng.
Hoàng Huy