Vòng loại World Cup 2014, Qatar-Việt Nam 3-0: Đảm bảo được một thế trận không tồi suốt 90+4 phút trước Qatar hừng hực khí thế ở cứ địa Al-Sadd, nhưng ĐT Việt Nam vẫn phải cay đắng rời Doha – Qatar với 3 bàn không gỡ.
(TT&VH Online) - THỂ THAO
* Vòng loại World Cup 2014, Qatar-Việt Nam 3-0: Thua một trận đấu… Đảm bảo được một thế trận không tồi suốt 90+4 phút trước Qatar hừng hực khí thế ở cứ địa Al-Sadd, nhưng ĐT Việt Nam vẫn phải cay đắng rời Doha – Qatar với 3 bàn không gỡ, mà 2/3 bàn thua là do lỗi phán đoán của thủ thành Mạnh Dũng. Giấc mơ lọt vào vòng bốc thăm - chia bảng 20 đội mạnh nhất châu lục trở nên xa vời. (Xem trang 2-3)
* Thanh Hóa và HLV Lê Thụy Hải: Chuyện bây giờ mới kể. Trong tất cả các diễn biến của mối quan hệ tưởng có lúc đã tan vỡ rồi lại lành giữa Thanh Hóa và HLV Lê Thụy Hải, rất ít thấy nhắc đến tiếng nói của các cầu thủ của họ, bởi hầu hết các trụ cột ở đội bóng xứ Thanh vốn kín tiếng và không muốn tự gây ra phiền phức cho mình. Nhưng sự thật là họ đã có một tác động không nhỏ lên quyết định khôi phục lại vai trò của ông Hải “lơ” tại Thanh Hóa. (Xem trang 4)
* Alexis Sanchez - vươn lên từ ngang trái cuộc đời. 22 tuổi, Alexis Sanchez đã có gần như tất cả những gì mà mọi cầu thủ ở cùng trang lứa mơ ước. Tiền bạc, sự nổi tiếng, một bản hợp đồng trong mơ với đội bóng hay nhất hành tinh. Nhưng ít ai biết rằng, để được như ngày hôm nay, Alexis đã phải bước qua biết bao ngang trái của cuộc đời. (Xem trang 8)
VĂN HÓA - XÃ HỘI
* Condo đã "yêu để mà hiểu" Tây Nguyên. Dam Bo, người viết "Miền đất huyền ảo" đã nói rất hay rằng: Nếu phải hiểu để mà yêu, thì lại phải yêu để mà hiểu". Câu nói này rất đúng với Dam Bo, càng đúng với Condominas (trang 17)
* “Huyền thoại” Dov Simens: Đến giúp phim Việt kiếm tiền! “Điện ảnh là chuyện kinh doanh thuần túy, chứ không phải là mối băn khoăn vị nghệ thuật hay vị thương mại. Và các bạn cần một người để chỉ cái cách làm được điều này, người đó là tôi - Dov Simens”. Bậc thầy sư phạm điện ảnh này đã khẳng định như vậy tại TP.HCM sáng qua (Xem trang 18).
* Nhật ký kẻ cuồng sát ở Na Uy. Trước khi gây ra vụ thảm sát, đánh bom kinh hoàng khiến 93 người thiệt mạng, Anders Behring Breivik đã có nhiều năm ròng rã lên kế hoạch thực hiện “một cuộc cách mạng” trong xã hội Na Uy. Đáng chú ý là tập tài liệu dày 1.500 trang này đã được y tải lên mạng Internet, chỉ vài giờ trước khi tiến hành cuộc tắm máu (Xem trang 16).
* Cái chết của Amy Winehouse được báo trước. Nữ ca sĩ nhiều rắc rối Amy Winehouse đã qua đời hôm 23/7 tại ngôi nhà riêng trị giá 2,5 triệu bảng của cô ở phía Bắc London. Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân cái chết của cô nhưng một số nguồn tin cho biết, trong những giờ cuối cùng trước khi qua đời, cô đã mua một ly cocktail có ma túy, thuốc lắc ketamine và ectasy (Xem trang 15).