Bóng đá Malaysia, với U23 QG đã đoạt HCV SEA Games 2009 và chức vô địch AFF Suzuki Cup 2010, thực sự đang là quyền lực hàng đầu ở khu vực hiện nay trong con mắt ngạc nhiên của phần còn lại.
(TT&VH) - Bóng đá Malaysia, với U23 QG đã đoạt HCV SEA Games 2009 và một năm sau, ĐTQG nước này tiếm luôn ngôi vị số một Đông Nam Á, bằng chức vô địch AFF Suzuki Cup 2010, thực sự đang là quyền lực hàng đầu ở khu vực hiện nay trong con mắt ngạc nhiên của phần còn lại. Tất nhiên, cái gì cũng có căn nguyên của nó.
Thật kỳ lạ khi Malaysia League, một giải đấu đã nói không với cầu thủ ngoại từ nhiều năm nay và gần như phải gây dựng lại từ đống tro tàn, sau các nghi án tiêu cực bị phanh phui, vẫn là nguồn lực duy nhất cho sức mạnh của các ĐTQG. Đó phải là điều chắc chắn, bởi Malaysia không phải là đất nước đi đầu Đông Nam Á về xuất khẩu cầu thủ và họ cũng không có thói quen nhập tịch cầu thủ người nước ngoài.
Rất đều đặn mỗi năm, Malaysia League XI (vẫn được biết đến như cái tên gọi Malaysia XI hay Malaysia League Selection - tuyển các ngôi sao giải VĐQG Malaysia - Super League), được thành lập cho các trận đấu giao hữu với những CLB (hoặc ĐT) hàng đầu thế giới. Malaysia XI không phải ĐTQG nên dù vẫn thuộc sự quản lý của LĐBĐ Malaysia (FAM), nhưng các trận đấu sẽ không nằm trong hệ thống của FIFA.

Malaysia XI chơi trận quốc tế đầu tiên năm 1982 với trận thắng CLB Anh, Nottingham Forest bằng tỷ số 3-0. Đó là ngày 31/7/1982 và đội bóng rất mạnh của xứ sương mù khi đó đã được mời đến Kuala Lumpur giao đấu. Cũng có những khoảng thời gian Malaysia XI không được thành lập, nhưng kể từ đó cho đến nay, họ vẫn duy trì được một mật độ thi đấu rất đều đặn, như với Arsenal, Liverpool hay Chelsea mới đây.
Chỉ thành lập để đấu tập hoặc thi đấu giải tập huấn - giao hữu, nên thành tích không phải là yếu tố đầu tiên mà Malaysia XI quan tâm. Nhưng, có thể thấy cả một chiến lược phát triển rất nghiêm túc, khi nhìn vào đội hình Malaysia XI chơi những trận đấu lớn. Có đến hơn một nửa quân số, đang thuộc biên chế ĐT Olympic QG, số còn lại là những cầu thủ trẻ xuất sắc, nhưng chưa đủ trình độ lên tuyển.
Ví như trận đấu với Chelsea ở Bukit Jalil hôm 21/7 vừa qua, hơn chục cầu thủ của Malaysia XI đang là đương kim tuyển thủ U23 Malaysia sẽ chơi SEA Games 26 vào cuối năm nay. Đây là một tiết lộ thú vị của các phóng viên Malaysia và họ còn khẳng định, khi Malaysia kéo trở lại các ngôi sao lớn hơn đang khoác áo ĐTQG thi đấu vòng loại World Cup 2014, U23 Malaysia sẽ là một tập thể mạnh, đủ sức bảo vệ chiếc HCV.
Cách đây vài năm, những Mohd Safiq Rahim, Mohd Zainal hay Mohd Safee Sali, người đã ghi cả 2 bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2010, đã từng chơi cho Malaysia XI và đối đầu với những ngôi sao hàng đầu thế giới của Chelsea như: Drogba, Terry hay Lampard... Đấy là những trải nghiệm thú vị và là cơ hội không thể tốt hơn để họ học hỏi. Chắc chắn thế!
Rõ ràng là thành công của bóng đá Malaysia trong những năm gần đây không tự nhiên mà tới! Công đầu phải thuộc về FAM, với cách làm bóng đá khoa học, bài bản. Việc Malaysia liên tục kéo về những CLB - các đội bóng lớn để giao đấu không đơn thuần chỉ để rửa mắt!
CCKM