thethaovanhoa.vn

Villarreal: "Tàu ngầm Vàng" sắp vỡ thành từng mảnh

23/07/2011 11:30 GMT+7

Trong khi mọi đội bóng khi giành được quyền dự Champions League đều tìm mọi cách để tăng cường lực lượng, thậm chí vay nợ, thì Villarreal lại đang làm ngược lại.

(TT&VH)- Trong khi mọi đội bóng khi giành được quyền dự Champions League đều tìm mọi cách để tăng cường lực lượng, thậm chí vay nợ, thì Villarreal lại đang làm ngược lại. Chính xác thì họ bị buộc phải làm ngược lại. Những cầu thủ tốt nhất của Villarreal đang bỏ El Madrigal mà đi, trong ánh mắt bất lực của những ông chủ đội bóng áo Vàng.

Trong nỗ lực tăng cường lực lượng để chuẩn bị cho chiến dịch Champions League sắp tới, Villarreal cho tới lúc này đã mang về được 3 tân binh. Một người là thủ môn Cesar Sanchez. Người kia là trung vệ Cristian Zapata. Và người còn lại là tiền đạo 31 tuổi Javier Camunas. Trong khi khả năng hòa nhập của Zapata, cầu thủ người Colombia tới từ Udinese với giá 6 triệu euro, vẫn còn là một dấu hỏi, thì Cesar, năm nay đã gần 40 tuổi, được đem về để đóng vai dự bị cho Diego Lopez, và kế hoạch thực sự của Villarreal khi lấy Cesar là bổ nhiệm anh vào vị trí HLV thủ môn. Theo chiều ngược lại, El Madrigal đã phải nói lời chia tay với 8 cầu thủ. Cicinho trở lại Roma, Matilla, Montero lần lượt được bán và cho Betis mượn, Marcano sang Olympiakos, Altidore sang AZ Alkmaar, Juan Carlos sang Elche và Capdevila sang Benfica.

Những cầu thủ tốt nhất của Villarreal đang bỏ El Madrigal mà đi- Ảnh Getty

Ở El Madrigal, chiều ra rõ ràng nhộn nhịp hơn hẳn chiều vào. Nhưng những điều tồi tệ nhất vẫn đang ở phía trước. Dù gì, tất cả những cầu thủ đã rời Villarreal đều không được hoặc không còn được coi là trụ cột của đội bóng, kể cả với trường hợp của Capdevila, nhà vô địch Euro và World Cup. Không như Giuseppe Rossi và Santi Cazorla. Tiền đạo người Italia, Giuseppe Rossi, đơn giản là một "huyền thoại sống" ở sân El Madrigal: Với 18 bàn mùa trước, anh chính là cầu thủ đầu tiên của Villarreal vượt qua ngưỡng 51 bàn thắng ở Liga. Trong khi đó, Cazorla với Villarreal lại giống như một biểu tượng, dù anh quê ở Asturias, được đào tạo ở Oviedo, và chỉ tới Villarreal B khi đã 16 tuổi. Để cho mọi chuyện đơn giản, cứ nghĩ rằng Cazorla với Villarreal cũng giống như Casillas với Real Madrid hay Xavi với Barcelona.

Thế nhưng, cả hai cầu thủ ấy đều đang trên đường rời El Madrigal, và họ có thể sẽ nói lời chia tay ngay trong tuần tới. Villarreal trước sau không muốn bán những cầu thủ quan trọng nhất của mình, song như tất cả những đội bóng có thực lực tài chính khiêm tốn khác, "Tàu ngầm Vàng" luôn ở trong cái thế "buộc phải cân nhắc" trước những lời đề nghị hấp dẫn. Hiện tại, những lời đề nghị từ Juventus và Malaga cho Rossi và Cazorla đã ở rất gần ngưỡng không thể chối từ. Đội bóng Italia đã đồng ý trả tổng cộng 30 triệu euro cho Rossi (22 trả ngay, 8 trả sau), nghĩa là chỉ còn cách yêu cầu của Villarreal có 2 triệu. Tương tự, Malaga cũng chỉ còn cách yêu cầu của Villarreal khoảng vài ba triệu trong vụ mua Cazorla, sau khi đã đồng ý nâng lời đề nghị từ 18 lên 20 triệu euro.

Một vấn đề nữa khiến Villarreal không thể giữ được chân các trụ cột, dù họ có nhắm mắt làm ngơ trước những khoản tiền lớn, là sức hút của El Madrigal không đủ lớn. Với dân số chỉ vào khoảng 45.000 người, tức hơn gấp đôi sức chứa của sân El Madrigal một chút, thành Villarreal giống một quán rượu để những người tài ghé qua trên đường tìm kiếm vinh quang hơn là nơi để tìm kiếm vinh quang. Không có cầu thủ nào tới Villarreal khi đã là ngôi sao, và ngược lại, không có cầu thủ nào khi đã là ngôi sao chấp nhận ở lại Villarreal. Sang Juventus và Malaga, Rossi, Cazorla tạm thời sẽ không được dự Champions League, nhưng bù lại, họ nhìn thấy ở đó những cơ hội lớn để được biết đến nhiều hơn. Juve thì sớm muộn gì cũng trở lại với tầm vóc của nó, còn Malaga thì có một kế hoạch quá tham vọng.

Và cuối cùng là vấn đề... "đầu tiên": Tiền. Ở Villarreal, Rossi và Cazorla đừng mơ nhận được nhiều hơn 2 triệu euro mỗi năm. Trong khi đó, nếu chấp nhận chuyển sang Juventus, Rossi sẽ nhận ngay 3,5 triệu euro mỗi mùa, và cùng với đó là những khoản thưởng hấp dẫn. Tương tự, Cazorla cũng đã được Malaga đề nghị mức lương lên tới 3,1 triệu euro/mùa. Hiện tại, lương mỗi năm của anh là 1,6 triệu euro.

Dũng Quyết Sơn


Con số

9,5 Villarreal đã chi tổng cộng 9,5 triệu euro vào thị trường chuyển nhượng. Trung vệ Zapata có giá 6 triệu euro, còn tiền đạo Camunas có giá 3,5 triệu. Thủ môn Cesar Sanchez đến theo dạng CNTD.

8 Đã có tổng cộng 8 cầu thủ rời El Madrigal mùa Hè này. Đó là Cicinho (trở lại Roma), Matilla, Montero (Betis), Marcano (Olympiakos), Altidore (AZ Alkmaar), Juan Carlos (Elche) và Capdevila (Benfica).


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN