Sân cỏ nội địa vừa trải qua một tuần đầy giông bão khi BTC đẩy tuần đá 3 trận. Theo đó, hàng loạt cơn địa chấn lan từ V-League xuống hạng Nhất, từ bóng đá nam sang nữ.
(TT&VH Cuối tuần) - Sân cỏ nội địa vừa trải qua một tuần đầy giông bão khi BTC đẩy tuần đá 3 trận. Theo đó, hàng loạt cơn địa chấn lan từ V-League xuống hạng Nhất, từ bóng đá nam sang nữ.
* "Chết" kiểu giật gân
Cơn địa chấn gây rúng động nhất phải kể đến trận Thanh Hóa thua SLNA. Một trận đấu khói và lửa đã bốc lên trên sân Thanh Hóa, đúng nghĩa đen của hai từ này. Cường độ của cú rung chuyển đó mạnh đến nỗi người dân xứ Thanh đã không thể chấp nhận được, kể cả công lao của thầy trò HLV Lê Thụy Hải ở 19 vòng trước đó rất lớn. Tất nhiên, cơn địa chấn vẫn chưa dừng lại khi lãnh đạo CLB Thanh Hóa lẫn ông Hải “lơ” chưa thực sự lấp đầy cái khoảng cách đã đào rất sâu.
ĐT.LA cũng đã làm rung chuyển thiên hạ bằng hai trận thắng liên hoàn trước HA.GL và Navibank Sài Gòn. Nếu như dăm năm trước, kết quả 4-3 giữa “Gạch” và “Gỗ” được gọi là trận cầu điên rồ theo nghĩa tích cực, thì nay không còn nữa. Kế đó, ĐT.LA bất ngờ hạ gục Navibank ngay tại sân Thống Nhất. Một trận đấu bị dư luận coi là “tình thương mến thương”. Từ bét bảng, chỉ một tuần bỗng dưng ĐT.LA mở được đường máu, đẩy Khánh Hòa và Hải Phòng xuống nhất nhì, từ dưới tính lên.

Cũng chỉ một tuần, mọi chuyện quay ngoắt với bóng đá Hải Phòng bởi sau chiến thắng 2-1 trước Thanh Hóa vòng 19 (xếp thứ 10), thầy trò HLV Vương Tiến Dũng để thua cả 3 trận trước Ninh Bình, HA.GL và Navibank. Kết quả, HLV Vương Tiến Dũng đã phải rời thành phố rực trời hoa phượng đỏ. Thiên tình sử họ Vương và bóng đá Hải Phòng có lẽ sẽ chấm dứt vĩnh viễn từ đây.
Trên sân Hàng Đẫy, cái chết của Đồng Tháp trước Hà Nội.T&T ngoài sức tưởng tượng. Tỷ số 7-1 nghiêng về đội bóng bầu Hiển đã bôi đen ý nghĩa ngựa ô, V-League năm nay không có đội bóng ngựa ô.
SLNA vừa thắng Thanh Hóa lại để thua trận đầu tiên trên sân nhà trước Bình Dương, thời điểm mà ai cũng nghĩ họ sẽ tung cú đấm quyết định. Sân Vinh tan tác bởi thất bại tai hại đó đã khiến cho cái gáy nóng hầm hập vì bị Hà Nội.T&T bám quá gần.
Ở hạng Nhất, nhà vô địch sớm 5 vòng - Sài Gòn Xuân Thành - đã có một cái chết rất giật gân trước Tây Ninh, đội đang vật vã ở nhóm cuối bảng. Theo logic tâm lý, nếu Sài Gòn Xuân Thành không thả thì quá khó để Tây Ninh thắng được dù đá trên sân nhà.
Trong một tuần, bóng đá Bình Định từ vị trí nhì bảng đã bị đánh bay khỏi tham vọng lên chuyên, sau hai trận thua, một hòa từ các đối thủ cực lởm. Nam Định thua Quảng Ninh 2-10, nếu khán giả nhìn tỷ số chắc sẽ tưởng một trận đấu liên quan đến Guam, hay CLB ta đá ở AFC Champions League chứ không phải một cái tên lẫy lừng trong quá khứ - Nam Định. Cuối cùng, là bom nổ ở giải vô địch bóng đá nữ quốc gia. Hình ảnh người của BTC lẽo đẽo năn nỉ Than khoáng sản Việt Nam tiếp tục vào sân đá, thay vì kiên quyết thực thi luật khi đội này đã dừng trận đấu 20 phút, thực sự không còn gì để nói.
* Chuyện thường ngày...
Những cơn địa chấn trên nói lên điều gì? Trước hết, nó phản ánh giải đấu chưa chuyên nghiệp như VFF khẳng định. Những trận đấu "có mùi" vẫn diễn ra như một thách thức. Có lẽ, sẽ không bao giờ có chuyện Thanh Hóa bị BTC sờ gáy, bởi BTC chẳng dại bôi xấu giải đấu nếu như lập hồ sơ đưa sang Ban kỷ luật xử lý người Thanh Hóa.
Thứ hai, bóng đá ta thiếu sự ổn định ở mọi cấp độ. Hạn chế đó thuộc về bản chất bởi một khi đẳng cấp chưa đạt trạng thái nhất định thì phong độ phập phù, thậm chí làm ngỡ ngàng, là chuyện dễ hiểu. V-League quá ít đội bóng có độ ổn định cao. SLNA là biểu tượng mới, nhưng họ thực sự “bể” bắt đầu từ trận thua Hải Phòng ở vòng 16. Á quân Hải Phòng thì năm nay đang có nguy cơ rớt hạng. Nguyên nhân chính: Không còn tiền (hoặc lãnh đạo không chịu đầu tư khi đã đạt mục đích nào đó). Cầu thủ Ninh Bình cũng đang kêu bầu Trường đã không còn chi đậm như trước. Đến một ngày, các ông chủ không còn tiền để chạy đua thành tích, thì sẽ còn nhiều đội nát nữa.
Tìm sự ổn định thật là khó, bởi bóng đá Việt Nam đang như giá vàng "điên loạn" trên thị trường!
Hữu Quý