thethaovanhoa.vn

Một mối tình đã được đạo diễn?

22/07/2011 12:40 GMT+7

Điều gì đã xảy ra với Pato trong giai đoạn cuối mùa trước, khi anh chơi hay và đóng góp phần quan trọng vào Scudetto của Milan bằng những bàn thắng có ý nghĩa quyết định?

(TT&VH) - Điều gì đã xảy ra với Pato trong giai đoạn cuối mùa trước, khi anh chơi hay và đóng góp phần quan trọng vào Scudetto của Milan bằng những bàn thắng có ý nghĩa quyết định? “Tình bạn” của Barbara B, hay là vào lúc ấy, anh chơi tốt lên nhờ đã vượt qua được những vấn đề nghiêm trọng về thể lực? Những người lãng mạn chắc chắn sẽ nói đến yếu tố Barbara B. Những người thực tế hơn sẽ nói đến chuyện thể lực. Thực tế mùa giải mới sẽ cho thấy những chi tiết mới xoay quanh cuộc tình ấy, cũng như mức độ và “quy mô” thật sự từ quan hệ của hai người.

Mối tình Barbara và Pato như có một sự sắp đặt - Ảnh Getty

Nhưng hiện ngày càng nhiều người ta đã đặt những dấu hỏi nghi ngờ về những những xảy ra quanh mối tình này. Liệu phải chăng, gắn bó Pato với Barbara B, hoặc tận dụng quan hệ đó, khi nó đã xảy ra nhờ tình cảm, là một chiêu quan trọng nhằm đánh bóng hình ảnh cho tất cả, cho chàng (vừa thoát ra khỏi một cuộc hôn nhân đổ vỡ và phong độ chuyên môn tệ hại, cho nàng (cũng giống chàng trong chuyện tình duyên và cần một hình ảnh lãng mạn để làm mềm đi con người sắp trở thành sếp của Milan) và cha nàng (người vô cùng thích những câu chuyện hoa tình đẫm lệ trong thời điểm hình ảnh chính trị của ông đang “đẫm lệ”)? Với những người biết lợi dụng truyền thông giỏi như Berlusconi, điều đó là có cơ sở. Berlusconi nói, ông để các con ông làm những gì chúng muốn, nhưng trên thực tế, dường như “tiến độ” công khai mối quan hệ ấy đều được đạo diễn một cách vô cùng khéo léo. Những tẩm ảnh độc quyền đầu tiên về việc họ đi với nhau được “Chi” và “Novella 2000” đăng tải. Đó là những tạp chí từ lâu thân thiết với nhà Berlusconi và thường được ưu tiên đăng ảnh những tấm ảnh đẹp và độc nhất về gia đình Thủ tướng Italia. Thời điểm ấy, Pato vẫn chưa có phong độ tốt nhất sau những chấn thương liên tiếp và báo chí thậm chí đã nói đến việc, vào lúc chán chường như thế, anh đã nghĩ đến việc ra đi. Thế rồi, những tấm ảnh được tung ra, những tin đồn xuất hiện, Pato phủ nhận và rồi khẳng định, rồi lại cố làm giảm “quy mô” của quan hệ, càng khiến dư luận xôn xao hơn nữa. Cho tới khi Pato bắt đầu ghi bàn và thể hiện tình cảm công khai với Barbara B.

Không nghi ngờ gì nữa, mối quan hệ ấy là có thật, nhưng nó được báo chí lái theo hướng sự xuất sắc của Pato ở giai đoạn cuối mùa bóng là nhờ Barbara B, một cách tuyệt vời để lăng xê nàng theo cái cách lãng mạn cổ điển: người sẽ là bà chủ, với cái nhìn sắt đá nhưng có đôi môi nũng nịu, cũng rất biết cách yêu, yêu đúng kiểu một người nhà Berlusconi. Không phải Pato là nhân vật chính của câu chuyện tình này, bởi không ai biết chàng sẽ ở lại San Siro trong bao lâu nữa, mà chính là Barbara B. Con gái của ngài Thủ tướng đã xuất hiện trên bầu trời Italia và Milan theo cách ấy, lãng mạn và cao thượng như một người tình, đàng hoàng và kiêu kì như một nữ doanh nhân, luôn ngồi khán đài vỗ tay nhìn xuống theo cái nhìn gợi đến không phải tình cảm, mà là của một bà chủ đang chứng kiến một võ sĩ giác đấu là nô lệ của mình đang chiến đấu cho trái tim và ân sủng của mình.

Võ sĩ giác đấu ấy phải chiến thắng, nhưng không phải chỉ vì “nàng là lí do để tồn tại” (lời bài She)...    

A.N


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN