Uruguay quật ngã Argentina với phong độ không tưởng của Fernando Muslera, và chỉ một ngày sau, đến lượt Justo Villar của Paraguay hạ knock-out gã khổng lồ Brazil bằng đôi tay thép của anh.
(TT&VH) - Những ngôi đền "thiêng" nhất ở Copa America lần này không thuộc về các ông lớn. Colombia từng giữ sạch lưới đến hơn 300 phút với người gác đền Nico Martinez. Uruguay quật ngã Argentina với phong độ không tưởng của Fernando Muslera, và chỉ một ngày sau, đến lượt Justo Villar của Paraguay hạ knock-out gã khổng lồ Brazil bằng đôi tay thép của anh.
Trước khi trận đấu diễn ra, ở lối vào dành cho các CĐV Paraguay, ngoài những sắc phục xanh-đỏ-trắng ngập tràn, để ý một chút, bạn sẽ thấy biểu tượng con sư tử La Plata, trong tiếng hò reo phấn khích của đám đông: "Chúng tôi đến đây để xem Justo Villar thi đấu". Họ không phải người Paraguay. Họ là những CĐV của Estudiantes, nơi mà Villar đang thi đấu. Không, thật ra là anh chưa chơi một trận nào cho Estudiantes. Chàng thủ môn 35 tuổi ấy mới phải rời Valladolid (TBN) vào tháng Sáu năm nay, vì quá... già, và mới được đội bóng Argentina thu nhận.
![]() Villar từ chối những cơ hội của Brazil - Ảnh Getty |
Thế là ngày mà Paraguay chơi trận tứ kết ở La Plata, các CĐV Estudiantes đã có dịp đi xem xem cái anh chàng thủ môn mới của họ bắt bóng ra làm sao.Không cần phải bàn thêm về màn trình diễn phi thường ấy nữa: Justo Villar đã gần như một mình che chắn cho khung thành Paraguay trước những họng súng nã đạn xối xả của Brazil, đánh bại Neymar và Pato mỗi người hai lần, và Fred một lần, đều là những tình huống ngàn cân treo sọi tóc, và thêm một lần nữa chiến thắng vào khoảnh khắc quyết định trên chấm 11 mét (chiến thắng Thiago Silva).
Không thể đòi hỏi gì thêm nữa ở một thủ môn. Trên các khán đài, ngoài sự phấn khich pha lẫn hồi hộp của các CĐV Paraguay, còn có những tiếng hát vui mừng trong nỗi mong chờ của các CĐV Estudiantes: "Ole, ole, ole". Chờ ai đây, ngoài Justo Villar, người đã chấp tất cả các chân sút Brazil ở trận này, và hứa hẹn sẽ "nhập khẩu" màn trình diễn ấy vào La Plata? Ngay cả khi đám đông những người Paraguay đã bắt đầu nín thở trên chấm phạt đền, thì một góc các CĐV Estudiantes vẫn hò reo. Có lẽ đến thời điểm ấy, thì họ chẳng cần còn phải kiểm chứng gì nữa. Ngay cả với người Paraguay, họ cũng đã tự rút ra một sự thừa nhận muộn mằn cho riêng Justo Villar, người đã được gọi vào ĐTQG từ năm 1997, nhưng phải đứng sau cái bóng của Jose Luis Chilavert cho đến World Cup 2006, để rồi ở giải năm ấy, anh buộc phải nhường lại khung gỗ cho Aldo Bobadilla vì chấn thương trong trận gặp đội tuyển Anh.
Cho đến World Cup ở Nam Phi một năm trước, khi đã 34 tuổi, thì Villar mới được thừa nhận hoàn toàn, trở thành người đeo băng đội trưởng, và chỉ để thủng lưới vỏn vẹn hai bàn. Bây giờ, đã là kỳ Copa America thứ năm của anh, và thêm một chặng đường mới nữa. Tỏa sáng, không bao giờ là muộn, Villar. Bởi Chilavert huyền thoại đã bắt cho Paraguay đến năm 37 tuổi...
BC