Từ trước đến nay, Copa America luôn được coi là giải đấu của những nghệ sỹ, của lối chơi tấn công cống hiến nhưng giải đấu năm nay là một ngoại lệ khi 3/4 đội vào bán kết đều theo trường phái thực dụng.
(TT&VH) - Từ trước đến nay, Copa America luôn được coi là giải đấu của những nghệ sỹ, của lối chơi tấn công cống hiến nhưng giải đấu năm nay là một ngoại lệ khi 3/4 đội vào bán kết đều theo trường phái thực dụng, luôn đặt phòng ngự lên hàng đầu.
![]() Chile bị Venezuela loại - Ảnh Getty |
Trong sự im lặng đến đáng sợ của bóng đá đẹp, Chile là một điểm sáng hiếm hoi khi trình diễn một lối chơi tấn công có đường nét. Tuy nhiên, trong trận tứ kết vừa qua, đoàn quân của HLV Claudio Borghi cũng không thể thoát khỏi vòng quay nghiệt ngã của Copa America năm nay, chấp nhận phải dừng bước trước Venezuela.
Trong trận tứ kết, “La Roja” đã tiếp tục thể hiện lối chơi tấn công họ từng trình diễn ở vòng bảng. Đặc biệt ở hiệp 2, Chile đã hoàn toàn lấn lướt đối thủ với thời lượng kiểm soát bóng lên tới 65%. Thế nhưng, các cầu thủ “La Roja” đã tỏ ra quá nôn nóng nên thiếu chính xác trong những đường chuyền hay các pha dứt điểm cuối cùng. Ngoài ra, Chile cũng bị thần may mắn ngoảnh mặt khi hai pha dứt điểm của Suazo và Valdivia dội trúng xà ngang. Trong một ngày các đồng đội bế tắc, Alexis Sanchez, niềm hy vọng lớn nhất, cũng không thể tỏa sáng, ghi bàn cho đội nhà dù chơi khá hay và được trao không ít cơ hội.
Chỉ ghi được một bàn thắng trong khi để lọt lưới tới hai, “La Roja”, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch sau khi Argentina và Brazil bị loại, cũng đành phải ngậm ngùi rời Copa America. Thất bại này sẽ buộc HLV Borghi phải làm việc cật lực hơn nữa trong thời gian tới nếu muốn nâng Chile lên một tầm cao mới. Trong trận tứ kết, chiến lược gia người Argentina này đã không thể úy lạo được tinh thần của các học trò và có những quyết định khá khó hiểu như đẩy Arturo Vidal từ vị trí tiền vệ trung tâm sang cánh trái. Không được thi đấu ở vị trí sở trường, Vidal đã chơi nhạt nhòa còn tuyến giữa của “La Roja” cũng mất đi một máy quét năng nổ.
Trong hoàn cảnh Argentina và Brazil đều sớm bị loại, việc Chile không thể tiến xa là một điều đáng tiếc bởi có lẽ, sẽ rất lâu nữa “La Roja” mới lại dễ dàng có cơ hội lần đầu giành chức vô địch như vậy. Nhưng dẫu sao, với việc đã cống hiến những trận cầu sôi động, Chile cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi. Hơn nữa, thất bại này cũng không phải là một thảm họa bởi đội hình hiện tại của Chile khá trẻ, các ngôi sao như Sanchez hay Vidal vẫn đang trong độ chín. Trận thua lần này sẽ là một bài học, một kinh nghiệm vô giá cho thầy trò Borghi ở những giải đấu khác.
T.K.A
| HLV Borghi: Buồn nhưng không thất vọng Sau trận thua Venezuela, HLV Claudio Borghi của Chile cho biết ông buồn nhưng không quá thất vọng. Chiến lược gia này cho biết “La Roja” đã không chơi tồi một trận nào ở Copa America lần này và điều đó khiến ông không có gì phải xấu hổ cũng như lo lắng về tương lai. HLV Borghi dẫn dắt Chile từ ngày 24/2/2011, đã thi đấu 8 trận, thắng 4, hòa 3 và thất bại trước Venezuela mới là trận thua đầu tiên. |