Trong khi Juventus đang đòi lại Scudetto 2006 thì Juve Stabia, đội bóng của thành phố miền nam Castellamare di Stabia cũng đang đòi lại một Scudetto không tồn tại, từ năm 1945.
(TT&VH)- Hình như những đội đã mang trên vai cái tên Juve đều phải chịu gánh nặng của những Scudetto nghiệt ngã. Trong khi Juventus đang đòi lại Scudetto 2006 thì Juve Stabia, đội bóng của thành phố miền nam Castellamare di Stabia cũng đang đòi lại một Scudetto không tồn tại, từ năm 1945.
Chỉ có một Scudetto và Serie B để mơ
Trong giấc mơ của những người Castellamare di Stabia quanh năm sống trong gió biển mặn mòi vị muối Địa Trung Hải và một cuộc đời ít nhiều đã quen với sự tồn tại của camorra (mafia Napoli), cũng có một chút mùi Scudetto. Thật vậy, ở cái thành phố nhỏ nằm bên vịnh Napoli và cách thành phố ầm ỹ và sôi động nhất miền nam nước Ý ấy đúng một ngọn núi, núi lửa Vesuvio sừng sững như một sự đe dọa, và nằm trên con đường đến Sorrento đẹp đẽ, chẳng có gì đáng để ngắm và để mơ mộng. Tên tuổi của thành phố được ghi nhận chủ yếu là quê của Gabriele Capone, cha của bố già Al Capone huyền thoại. Chấm hết.
Thế nên, đối với những người mà mỗi sáng thức dậy lại thấy mình bị vây bủa bởi những con phố nhỏ nhếch nhác với những dãy nhà tiều tụy và cũ kĩ, những thanh niên thất nghiệp phi xe mobilette trên phố đầu không đội mũ bảo hiểm, những cụ già kê ghế ngồi vỉa hè lặng nhìn thời gian trôi qua trước mặt, bóng đá như là lẽ sống. Thành phố ấy đã đột nhiên như bừng sống lại sau cái ngày mà đội bóng của họ, Juve Stabia, giành quyền lên hạng Serie B lần đầu tiên sau 59 năm chìm trong bóng tối của sự quên lãng (đấy là lần lên hạng thứ 3 của họ trong 3 năm qua!). Nhưng khát khao chinh phục của họ không dừng lại ở việc sẽ đá ở Serie B ra sao và dự tính sẽ lên hạng Serie A trong bao năm nữa, họ muốn đoạt ngay Scudetto! Chuyện viễn tưởng ư? Không. Họ có cơ sở và niềm tin để làm điều ấy. Họ không muốn giành nó trên sân cỏ bây giờ. Họ muốn đòi lại cái mà họ cho là đã đoạt được cách đây 66 năm, một Scudetto “danh dự”.
Niềm vui của các tifosi Juve Stabia trong ngày đội lên Serie B- Ảnh Internet
Nhưng mùa bóng 1944/45, Serie A đâu có diễn ra, bởi lúc ấy, nước Ý vẫn còn trong tình trạng chiến tranh, và những ghi chép về calcio trong những năm ấy đều còn rất ít, hầu như không đáng kể? Có một chi tiết đáng chú ý: có một đội bóng, đội Cứu hỏa La Spezia, vào năm 1944, đã giành chiến thắng trong một giải đấu nhỏ trên một vùng đất Ý bị phát xít Đức chiếm đóng. Đấy là giải đấu bóng đá duy nhất diễn ra trên nước Ý vào thời điểm ấy. Tháng 2/2002, sau mấy năm xem xét, LĐBĐ Italia (FIGC) đã quyết định công nhận đấy là một Scudetto, và cho phép La Spezia được gắn chiếc khiên 3 màu trên áo đấu. Đấy là lí do khiến Juve Stabia hy vọng điều tương tự được dành cho họ. Gianfranco Piccirillo, chủ tịch hiệp hội những người yêu Juve Stabia (StabiAmore) cho rằng: “Nếu vậy, thì FIGC cần phải công nhận cả những chàng trai Stabia đã giành được danh hiệu vô địch trong một giải được tổ chức lúc đó ở miền nam Italia vừa được giải phóng khỏi tay chủ nghĩa phát xít?”. Chủ tịch Juve Stabia, Franco Manniello, đã tuyên bố ngay trong lễ ăn mừng đội bóng lên hạng Serie B sau hơn nửa thế kỉ: “Chúng tôi coi việc được công nhận Scudetto ấy như một giấc mơ. Juve Stabia sẽ vận động chính quyền thành phố ủng hộ việc này. Chúng tôi yêu cầu FIGC, nhân dịp kỉ niệm 150 năm ngày thống nhất nước Ý, sẽ công nhận chiến thắng của Juve Stabia”.
Tiền lệ La Spezia
Đấy không phải là một điều dễ dàng. FIGC không đơn giản chỉ phải xem xét bối cảnh lịch sử của năm 1945 ấy, mà còn dựa trên các khía cạnh thể thao để cuối cùng đưa ra một quyết định liên quan đến vấn đề khá nhạy cảm này. Tiền lệ La Spezia khiến nhiều đội bóng khác hy vọng, trong đó hy vọng nhất là những người sống ở Castellamare. Năm 2002 ấy, Franco Carraro, vừa được bầu là chủ tịch FIGC, đã công nhận Scudetto 1944 cho La Spezia vì chiến thắng ấy có ý nghĩa hình ảnh rất lớn. Sau cuộc đình chiến vào tháng 9/1943, nước Ý bị chia cắt làm 2 phần: phần thuộc về quân liên minh và phần do quân phát xít Đức chiếm đóng. Trong hoàn cảnh ấy, không thể tổ chức được một giải Serie A thống nhất. Giải đấu duy nhất đã diễn ra ở miền Bắc, trong vùng tạm chiếm và La Spezia chỉ cần đánh bại 2 đối thủ duy nhất cùng họ dự giải năm ấy là Venezia và Torino (đội Torino vĩ đại của những Mazzola và Loik) để giành Cúp.
Năm 1945, tình hình khác hơn. Có nhiều giải đấu đơn lẻ diễn ra hơn khi nước Ý đã được giải phóng hoàn toàn. Trong khi La Spezia lại giành một Cúp ở miền bắc Ý, thì Montecatini vô địch một giải đấu ở xứ Toscana và Coversano (đội hiện đang chơi ở giải nghiệp dư) vô địch xứ Puglia. Nhưng xét về quy mô thì vào lúc ấy, giải đấu của Juve Stabia tại xứ Campania miền nam là lớn nhất và đúng tầm vóc của một giải vô địch nhất, khi kéo dài 6 tháng, với sự tham gia của 12 đội. Đội bóng của chủ tịch Mario Benedetti, ngoài đời là một người bán hàng xén, đã chơi 18 trận thì thắng 14, hòa 3 và chỉ thua 1. Mấy tháng sau đấy, họ giành Cúp Italia (danh hiệu này được FIGC công nhận), danh hiệu quốc gia lớn nhất và duy nhất của Juve Stabia cho đến bây giờ.
Một chiến dịch thu thập chữ kí trong thành phố để đưa lên FIGC đang được tiến hành. Chính quyền thành phố ủng hộ những gì mà người yêu Juve Stabia đang làm. Thị trưởng thành phố, Luigi Bobbio, một CĐV của Napoli, tuyên bố sẽ làm tất cả để giúp Juve Stabia đạt được mục đích. Quá trình xem xét lại những bằng chứng lịch sử mà Juve Stabia sẽ kéo dài nhiều năm và tất cả sẽ phải chờ đợi trong khắc khoải lớn lao. Có thể FIGC sẽ công nhận, nhưng cũng có thể không. Nhưng người đất cảng Castellamare di Stabia và người Campania nói chung đã quen với việc sống với tình trạng bấp bênh. Công nhận hay không thực ra không quan trọng bằng việc lần đầu tiên sau nhiều năm, người ta sẽ nhắc đến nơi đây với một thái độ tích cực.
Trong một mùa bóng lịch sử mà 55 năm chờ đợi cho Serie B dường như là quá lâu đối với họ, người ta muốn đổi đời. Để quên đi rằng mình đang sống trong bóng của Vesuvio mãnh liệt, quên đi cuộc sống buồn tẻ, bẩn thỉu và hôi thối vì ngập trong rác, cách xa những nơi đẹp như thiên đường là Sorrento, Amalfi hay Capri chỉ 20 cây số và quên đi những tiếng xấu liên quan đến camorra…
Anh Ngọc
anhngoc.ttvh@gmail.com
| Họ cũng là Juventus… Được thành lập vào năm 1907 dưới cái tên Stabia Sporting Club (sau đó được đổi tên thành Juventus Stabia vào năm 1937, với cái tên Juventus được lấy từ tên của đội “Juventus” lúc đó đang rất thành công ở Italia), Juve Stabia là một trong số những đội bóng lâu đời nhất ở Italia. Tuy nhiên, họ chưa bao giờ dự một Serie A nào kể từ khi giải đấu này được tổ chức theo thể thức vòng tròn một lượt kể từ mùa 1929/30. Nhưng trước đó, họ đã từng dự các giải đấu quốc gia Italia theo các bảng đấu ở xứ Campania, như mùa 1921/22. Cầu thủ nổi tiếng nhất trong lịch sử CLB là Romeo Menti, người đã từng chơi vô cùng chói sáng trong cái năm 1945 định mệnh mà Juve Stabia chiến thắng một “Scudetto danh dự” ấy. Ông chuyển sang chơi cho Torino sau đó, và qua đời năm 1949 trong một tai nạn máy bay đã giết chết tất cả những cầu thủ xuất sắc nhất của đội Torino vĩ đại ngày ấy. Giờ đây, tên của ông được đặt cho SVĐ của Juve Stabia. Trong một vùng đất điên rồ vì bóng đá mà cái tên Napoli là niềm hy vọng lớn lao cho tất cả, và đương nhiên là đội bóng có số lượng tifosi lớn nhất, thì việc Juve Stabia lên hạng B sau nửa thế kỉ (sau khi hạ Atletico Roma trong trận playoff) làm niềm vui nơi đây tăng gấp bội, sau những nỗi buồn về việc Salernitana (từng dự Serie A mùa 1998/99, trong đội hình ngày ấy có…Gattuso) sắp phá sản và có khả năng bị đánh tụt xuống hạng D, nghĩa là giải nghiệp dư. Có quá nhiều điều đáng buồn trong cuộc sống ở đây: thất nghiệp trong thanh niên tăng vọt, nhà nước gần như không kiểm soát được mọi việc và camorra hoành hành ở khắp nơi, hoành hành trong cả bóng đá và người ta nghi ngờ có những đường dây cá độ do chúng kiểm soát đã thao túng nhiều trận đấu của chính Juve Stabia. Niềm vui và nỗi buồn ở đây vẫn có thể giao nhau một lúc nào đó, khi những cuộc điều tra của Viện công tố Napoli về các trận đấu bị dàn xếp vẫn đang diễn ra. Chuyên án mà Viện công tố Cremona điều tra về hàng loạt trận ở Serie B và hạng dưới mùa trước có dính dáng đến một số trận của Juve Stabia. Điều gì có thể xảy ra được nhỉ, nếu người ta chứng minh được sự dính líu của chính Juve Stabia trong các vụ dàn xếp, và đội bóng này, vừa trở lại hạng B, biết đâu có thể bị đánh tụt xuống hạng dưới ngay khi những nụ cười chưa tắt.
0 Quagliarella, tiền đạo hiện đang chơi cho Juventus, là người sinh ra ở Castellamare di Stabia và là người ủng hộ nhiệt liệt Juve Stabia. Anh tuyên bố sẽ đề nghị HLV không bố trí mình ra sân nếu như Juventus có gặp Juve Stabia trong một trận đấu nào đó. 4 HLV Braglia của Juve Stabia đã đưa 4 CLB lên hạng trong 4 năm qua, với Montevarchi, Catanzaro, Pisa và Juve Stabia. 59 Lần cuối cùng Juve Stabia chơi ở hạng Serie B là mùa 1951/52. Serie B cũng là hạng chuyên nghiệp cao nhất mà Juve Stabia đã tham gia trong lịch sử 104 năm của mình. |