thethaovanhoa.vn

Tử thần gọi tên Khánh Hòa

18/07/2011 10:33 GMT+7

“Có lẽ đội em nguy mất”, một trụ cột của đội bóng phố biển Nha Trang đã nói vậy sau trận đấu. Tình thế của K.KH lúc này đúng là nguy ngập thật. Trận thua HN.ACB đã khiến thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn tụt xuống vị trí cuối BXH.

*Bàn thắng: Ngalaha 66’

(TT&VH) - “Có lẽ đội em nguy mất”, một trụ cột của đội bóng phố biển Nha Trang đã nói như vậy sau trận đấu. Tình thế của K.KH lúc này đúng là nguy ngập thật. Trận thua HN.ACB đã khiến thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn tụt xuống vị trí cuối BXH.

Diễn biến của 90 phút chiều qua trên sân Hàng Đẫy khiến người ta tin rằng K.KH đã làm tất cả những gì có thể, nhưng trước đối thủ quá tầm thường như HN.ACB mà không đủ sức để giành lấy ít nhất là một điểm thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc tử thần đang réo rắt gọi tên đội bóng phố biển Nha Trang.


Tình thế của K.KH lúc này đúng là nguy ngập thật sự. Ảnh: VSI

Nếu có điều gì chứng minh rõ nét cho sự xoàng xĩnh của HN.ACB thì đó chính là tình huống ở những phút cuối trận đấu, khi 3 cầu thủ của đội bóng Thủ đô đối mặt với thủ thành Hoàng Tuấn, nhưng 3 học trò của HLV Mauricio Luis đã làm được điều không tưởng là bỏ lỡ cơ hội trời cho ấy. Thế nhưng HN.ACB vẫn có 3 điểm trước K.KH bởi một lý do rất đơn giản là đội bóng phố biển Nha Trang còn xoàng xĩnh hơn cả họ.

Nếu tính một cách chi ly thì trong suốt 90 phút, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã tạo ra được... một cơ hội ghi bàn, nhưng cầu thủ vào thay người, Đình Việt, đã hỏng ăn dù anh được đặt vào một tình huống thuận lợi cách khung thành đối phương chừng vài mét.

Hầu hết cầu thủ nội của K.KH có trình độ yếu kém là một chuyện, điều người ta thấy lo ngại nhất cho đội bóng phố biển Nha Trang bây giờ là các ngoại binh của họ cũng chẳng khá hơn. Ở hàng phòng ngự, Issifu càng ngày càng tỏ ra chậm chạp. Trong khi đó Essunman thì giống như chỉ để làm cảnh nơi tuyến giữa, còn Agostinho rõ ràng đã trôi đi quá xa so với thời đỉnh cao của mình.

Sự trở lại của Tấn Tài ở vài trận đấu vừa rồi mang theo hy vọng cho một cuộc hồi sinh của đội bóng phố biển Nha Trang. Nhưng chiều qua, đội trưởng của K.KH mất hút đâu đó trên sân và thỉnh thoảng lại gây chú ý bằng những pha trả đũa nhiều hơn là kiến tạo hoặc tự mình lao lên tìm kiếm cơ hội. Bài học rút ra ở đây là một đội bóng khó có thể chỉ trông chờ vào một cá nhân và phải dự phòng cả những tình huống đối thủ chủ động vây ráp, thậm chí xấu chơi với cá nhân ấy.

Hồi đầu mùa, với những chiến thắng ấn tượng trước các đối thủ mạnh như B.BD, SLNA..., rồi sau đó là những trận thua rất khó hiểu trước các đối thủ bị đánh giá yếu hơn, đã có lúc người ta “ca ngợi” K.KH là bậc thầy của “nghệ thuật trình diễn”. Tức là nếu muốn thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn có thể thắng bất cứ đối thủ nào và ngược lại. Nhưng đấy là thời điểm đội bóng phố biển Nha Trang đang tự tin và hưng phấn.

“Cờ bạc ăn nhau lúc tàn canh”, càng về cuối giải K.KH lại càng bộc lộ những yếu kém khó có thể khắc phục trong ngày một ngày hai. Giờ có lẽ là thời điểm thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn, bên cạnh nỗ lực của mình, cần cầu nguyện tử thần sẽ ngoảnh mặt đi nơi khác thay vì hướng về phố biển Nha Trang.

Đức Hoàng



Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN