HLV Nguyễn Thành Vinh cùng các học trò đã bộc lộ sự tiếc nuối ra mặt vì HP.HN đã chơi rất tốt trong 90 phút chiều qua, nhưng rút cục lại không thể ra về với 3 điểm trọn vẹn.
* Bàn thắng: Việt Cường 79’ - Olushola 56’
(TT&VH) - HLV Nguyễn Thành Vinh cùng các học trò đã bộc lộ sự tiếc nuối ra mặt vì HP.HN đã chơi rất tốt trong 90 phút chiều qua, nhưng rút cục lại không thể ra về với 3 điểm trọn vẹn.
Nói thế là bởi cho dù phải làm khách nhưng đội khách đã chọn lối chơi tấn công có nét cùng một thái độ thi đấu hết sức máu lửa và cống hiến, khiến khán giả phố núi cũng hài lòng. Nếu có chiến thuật hợp lý, có thể chiến thắng đã nằm trong lòng bàn tay của họ, bởi ngoài bàn thắng mở tỷ số của Olushola ở phút 50, HP.HN có hàng loạt cơ hội ngon ăn, trong đó có lần bóng tìm đến cột dọc ở phút 73 sau cú dứt điểm của Olushola.
![]() HAGL suýt thua trên sân nhà trước HPHN |
Quả thực, ông Vinh đã thể hiện được cái chất của mình khi đã có những điều chỉnh rất nhạy cảm và sáng suốt trong suốt 90 phút. Điển hình như việc đưa Olushola đá tiền đạo thay Kisekka, hay quyết định điều chỉnh lối chơi tấn công cởi mở thành phòng ngự chiều sâu, nhiều tầng trong hiệp 2 đã đẩy chủ nhà thực sự lâm vào thế bế tắc. Tiếc rằng, chỉ một sai lầm cá nhân của trung vệ Paulo đã phá hỏng tất cả. Pha phá hụt bóng của trung vệ này ở phút 79 đã tạo điều kiện để Việt Cường tung cú dứt điểm gỡ hoà 1-1 cho HA.GL trong điều kiện không thể thuận lợi hơn.
HA.GL đã quá cầu toàn khi tung đội hình có thiên hướng phòng ngự. Ngoài ra, việc đưa trung vệ Benjamin lên đá tiền vệ có lẽ là sai lầm lớn nhất của HA.GL, khi ngoại binh này không thể kiểm soát, tổ chức được lối chơi như chính HLV Huỳnh Văn Ảnh thừa nhận sau trận đấu.
HA.GL chỉ thực sự đá có nét từ khoảng phút 60 trở đi, khi họ có hàng loạt thay đổi nhân sự ở tuyến giữa. Những đợt đan bóng nhỏ, nhịp nhàng, tập trung đánh trung lộ đã giúp họ mở ra con đường tìm vào khung thành của đối phương. Chấp nhận mạo hiểm (sau khi bị dẫn bàn), HA.GL đã thi đấu cống hiến, cởi mở, giúp trận đấu sôi động hẳn lên và cầu thủ HA.GL cũng như tìm được lại mình.
Sau bàn thắng của Việt Cường, họ tạo thêm hàng loạt cơ hội tạo ra nhưng cũng như đối thủ, các chân sút chủ nhà cũng bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, dù họ đá hơn người trong gần 10 phút cuối do tiền đạo Olushola của HP.HN bị thẻ đỏ trực tiếp.
Với trận hòa này, dù thất vọng nhưng thầy trò HLV Huỳnh Văn Ảnh cũng có thể thở phào vì đã đủ điểm trụ hạng và quên đi một mùa giải đầy thất vọng.
CAO NGUYÊN