Sau gần 3 năm dành tâm huyết và tình yêu của mình cho nghệ thuật, Giáng My đã quyết định ra mắt công chúng, những người yêu nghệ thuật cuốn sách mang đậm giá trị văn hóa dân tộc mang tên “Charm of The Orient” (“Huyền bí Phương Đông”).
Toàn cảnh của chương trình đã dẫn dắt mọi người trở về thời kỳ phong kiến xưa với cuộc sống “Sơn Son Thiếp Vàng”, với những miền đồng quê mộc mạc, chân chất bên những chiếc áo dài truyền thống và những món ăn dân dã đậm đà hương vị quê hương.
Xem hết quyển sách, người đọc thấy tác giả muốn lột tả chi tiết vẻ đẹp huyền bí của người phụ nữ Phương Đông dưới mọi góc nhìn về văn hóa qua sáu chương rõ rệt: Truyền Thuyết Việt Nam, Tinh Thần Việt Nam, Cách Sống và Thiên Nhiên, Mối Quan Hệ Trong Thẩm Mỹ, Nét Đẹp Trong Ca Dao, Vũ Trụ Của Vẻ Đẹp. Nghệ thuật được đưa lên khi chính tác giả hóa thân vào các vai diễn, các câu chuyện cổ tích, các thân phận mong manh nhưng đầy sức mạnh và quyền năng. Mỗi trang sách là một cuộc sống, một số phận, là hình tượng người phụ nữ Việt Nam với vẻ đẹp huyền bí thâm sâu. Để giới thiệu các vẻ đẹp tiềm ẩn ấy, ngoài hình ảnh dung dị đời thường với chiếc áo tứ thân hay dưới tà áo dài tha thướt , người phụ nữ Việt Nam còn thể hiện nét đẹp qua cuộc sống đơn sơ được gắn kết với truyền thống, phong tục, tập quán từ ngàn xưa.
“Sơn lâm kỳ thú cảnh thần tiên
Vượt chín tầng mây tới cõi thiền.”Thơ thiền với cảnh sắc thần tiên được miêu tả là “Sơn Lâm Kỳ Thú” cũng được tác giả thể hiện qua khung ảnh được dàn dựng công phu, đưa người xem như lạc vào cõi tiên, lạc vào một thế giới huyền bí chỉ có ở văn hóa tín ngưỡng của người Phương Đông.
Hay bức ảnh được họa câu ca dao: “Chàng đi trâu để em chăm/Để nón em đội để khăn em cầm.”
Đấy là một bức tranh quê Việt Nam thời thanh bình với hình ảnh người phụ nữ trong chiếc áo tứ thân bên con trâu già chăm chỉ cần mẫn…
Với khám phá thú vị từ cuộc sống và suy nghĩ của người phụ nữ, tác giả đã khéo lồng ghép những ý thơ giàu hình ảnh, những câu ca dao, tục ngữ mang đậm nét văn hóa truyền thống vào từng trang sách, để khiến người xem như lạc vào một thế giới huyền bí, thâm sâu.
Theo Giáng My, qua cuốn sách tác giả muốn kêu gọi mọi người hãy trân trọng những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; mong mọi người gìn giữ những nét đẹp của văn hóa truyền thống ấy để không bị mai một. Đó chính là vẻ đẹp, là giá trị tinh thần của con người Việt Nam khi nhìn ra thế giới.
Sách dày 225 trang với hơn 200 bức ảnh được trình bày cẩn thận, công phu, sắp xếp theo ý đồ của tác giả để giúp người xem khám phá những thế giới huyền bí khác nhau của người phụ nữ Phương Đông. Ý tưởng dàn dựng hình ảnh được thực hiện bởi ê-kíp những nhiếp ảnh gia hàng đầu trong nước và quốc tế. Hơn 20 nhiếp ảnh gia nổi tiếng đã đóng góp vào thành công và mang lại giá trị đích thực cho cuốn sách này.
Minh Nguyễn