thethaovanhoa.vn

Sergio Romero- Fernando Muslera: Ở hai đầu cầu môn

16/07/2011 11:45 GMT+7

Sẽ không ngạc nhiên nếu kết cục của trận đấu được phân định bởi cuộc đấu giữa hai chốt chặn cuối cùng: Sergio Romero và Fernando Muslera.

(TT&VH)- Rất nhiều cặp mắt sẽ dõi theo các ngôi sao tấn công như Messi, Aguero, Forlan, Suarez trong trận tứ kết kinh điển sáng mai. Nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu kết cục của trận đấu được phân định bởi cuộc đấu giữa hai chốt chặn cuối cùng: Sergio Romero và Fernando Muslera.

Từ World Cup tới Copa Đó là lộ trình vững chắc mà họ đã xây dựng cho mình trên hành trình khẳng định vị trí tại ĐTQG. Romero, thủ thành số một của trong đội hình Argentina vô địch U20 thế giới đã thăng tiến rất nhanh trong khoảng vài năm qua, từ cấp CLB cho tới ĐTQG. Nhiều người nói chàng trai được chọn làm thủ môn số một của Albiceleste tại Copa America 2011 vì anh là học trò cưng của Sergio Batista ở Olympic Bắc Kinh 2008. Nhưng nên nhớ dưới triều đại của Diego Maradona, anh đã là thủ môn số một, và bắt cả 5 trận tại VCK World Cup 2010.

Sergio Romero và Fernando Muslera- Ảnh Internet

Mặc dù vậy, mùa hè năm ngoái là một khoảng thời gian đáng quên đối với Romero và đồng đội sau khi Argentina bị kình địch Đức đè bẹp đến 4-0 ở vòng tứ kết. Trái lại, Muslera đã trải qua một VCK cực hay. Sau thành tích giữ sach lưới tại vòng đấu bảng (0-0 trước Pháp, 3-0 trước Nam Phi và 1-0 trước Mexico,  anh trở thành người hùng ở tứ kết khi đẩy được hai quả luân lưu cực kỳ quan trọng, giúp Uruguay vượt qua Ghana để lọt vào tốp 4 đội mạnh nhất. Suốt hơn một năm qua, trong khi Sebastian Viera, Fabian Carini  và Juan Castillo đều tỏ ra thiếu ổn định trong khung gỗ thì Muslera luôn là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Tabarez.

Cho tới thời điểm này, Colombia là đội bóng duy nhất chưa thủng lưới bàn nào, nhưng rất khó để khẳng định rằng Neco Martinez là người xuất sắc nhất vì anh không bị thử thách nhiều như Romero. Romero đã nhận một bàn thua trong một tình huống mà lỗi chính thuộc về Ever Banega, người đã phá bóng một cách lóng ngóng trong trận mở màn với Bolivia. Còn lại là những màn trình diễn tuyệt vời, đặc biệt là trận hòa Colombia 0-0. Trong 90 phút ấy, cặp trung vệ Burdisso - Gaby Milito đã thi đấu cực tệ, từ khả năng xoay xở, phối hợp cho đến cảm giác vị trí, nhưng thật may cho đội chủ nhà vì họ đã có Romero. Anh đã trở thành người hùng thực sự với hàng loạt pha ra vào hợp lý, đổ người kịp thời để chặn đứng mọi pha dứt điểm của đối phương.

Nếu hàng công lại tịt ngòi...

Khi bị đẩy vào thế đường cùng , Argentina đã giã 3 bàn vào lưới chú lùn Costa Rica, nhưng chẳng ai dám chắc họ có thể tiếp tục tái hiện màn trình diễn ấy trước đối thủ cùng đẳng cấp như Uruguay. Ở phần sân bên kia, Uruguay cũng phải đối mặt với một vấn đề tương tự khi Forlan đã đánh mất hình ảnh sắc nhọn 1 năm về trước, còn Cavani chưa thể khẳng định mình. 

Trong trường hợp hàng công không hiệu quả thì điều tối quan trọng là hàng phòng ngự phải giữ được sự tập trung cần thiết, đặc biệt là những thủ môn. Với tầm nhìn bao quát nhất từ trong khu phạt bóng, họ sẽ phải giữ mối liên lạc liên tục với các hậu vệ để có thể chỉ đạo lao lên hay lùi xuống vào những lúc gặp nguy hiểm. Uruguay ở vòng bảng là đội bóng chống phản công rất tệ, và bàn thua mà họ phải nhận trước Peru là một minh chứng. Đúng là Muslera khó có thể làm gì hơn khi bị Paolo Guerrero lừa qua trong tình huống đối mặt, nhưng đáng lẽ anh có thể hạn chế được tình huống nguy hiểm này nếu phối hợp tốt hơn với cặp trung vệ Lugano - Victorino. Về phần mình, Romero dù có phản xạ rất tốt, nhưng trước Colombia anh thường xuyên rơi vào thế chịu trận hơn là chỉ đạo đồng đội tích cực phòng ngự từ xa để giảm thiểu những tình huống gây sức ép trước vạch 16m50.

Vai trò của Romero và Muslera còn quan trọng hơn nhiều, nếu trận đấu không thể phân định thắng bại sau thời gian thi đấu chính thức. Về mặt này, có vẻ như Muslera nhiều kinh nghiệm hơn. Ngoài màn trình diễn xuất sắc ở World Cup 2010, anh từng không ít lần trở thành người hùng của  Lazio trong những loạt đấu súng, đặc biệt là ở trận chung kết Coppa Italia 2009 gặp Sampdoria, với hai pha cản phá xuất thần giúp đội bóng thủ đô bước lên bục vinh quang. 

Tuấn Cương


Sergio Romero, 24 tuổi

CLB: AZ Alkmaar

Khoác áo ĐTQG từ: 2008, 20 trận: Thắng 14, hòa 2, thua 4 Thủng lưới 15 bàn

Fernando Muslera, 25 tuổi

CLB: Lazio Khoác áo ĐTQG từ: 2009 23 trận, thắng 12, hòa 6, thua 5 Thủng lưới 22 bàn

Romero - Muslera 1-0

Họ mới đụng độ nhau đúng 1 lần trong sắc áo ĐTQG khi Argentina làm khách tại Montevideo trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại World Cup 2010. Đến tận phút 83, tỷ số vẫn là 0-0, và Uruguay còn nguyên cơ hội để giành vé trực tiếp tới Nam Phi. Tuy nhiên, pha sút xa như búa bổ của Mario Bolatti đã hạ gục Muslera và giúp Argentina kết thúc vòng loại ở vị trí thứ 4, kèm theo tấm vé trực tiếp dự VCK. Còn Uruguay xếp thứ 5 nên phải đá hai trận play-off với Costa Rica (thắng 2-1 chung cuộc).


Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN