Nếu không có vụ Thanh Hoá bất ngờ trảm tướng, cuộc đối đầu SHB.ĐN-Thanh Hoá ở vòng này vẫn rất nóng
(TT&VH) - Nếu không có vụ Thanh Hoá bất ngờ trảm tướng, cuộc đối đầu SHB.ĐN-Thanh Hoá ở vòng này vẫn rất nóng, bởi thông lệ bóng đá Việt Nam nhiều năm nay cho thấy, các đội bóng sau khi cố tình lơi chân để chủ động thua thường trượt dài và rất khó để gượng dậy. Cách đây mấy vòng, SLNA đã nếm trải điều đó, khi họ buông “lộ” AFC Cup ngay trên sân nhà và phải trả giá bằng 3 trận liên tiếp không thắng suốt từ vòng 16 tới vòng 18.
Bởi thế, thái độ thi đấu của Thanh Hoá ở trận chiều nay là rất đáng chú ý, nhất là khi dấu ấn của HLV Lê Thuỵ Hải thể hiện quá đậm đặc ở đội bóng này suốt từ đầu giải, nên không rõ Thanh Hoá sẽ thể hiện bộ mặt như thế nào khi trên băng ghế chỉ đạo của họ không còn vị tướng họ Lê, cho dù chiều qua ông Hải lơ vẫn có mặt trên sân tập để chỉ đạo cầu thủ.
![]() Thanh Hóa đã sai thải ông Hải "lơ" - Ảnh VSI |
Lật ngược lại vấn đề sẽ thấy, nếu Thanh Hoá thực sự muốn phất cờ, có thể họ sẽ làm được điều đó một cách không quá khó khăn, hoặc chí ít là không để SLNA ung dung về đích như hiện nay. Điều này nghĩa là năng lực của các ứng viên vô địch ở mùa này có cái gì đó không ổn, khi đội có khả năng vô địch thì nhiều lần ngãng ra, như Thanh Hoá hay SHB.ĐN, còn đội máu mê nhất như SLNA thì trầy trật mãi vẫn chưa thể tự tay kết thúc cuộc đua, một số khác như HN.T&T, B.BD dù rất khát khao song lại tự tay phá hỏng cơ hội của mình.
Chẳng lẽ nhà vô địch của mùa giải V-League chính thức chuyên nghiệp đầu tiên lại lên ngôi trong bối cảnh như thế?
Nhật Huy