Có tin được không, khi rất nhiều các cầu thủ cho rằng, họ đã đoán trước được kết quả ở một vài trận đấu lượt trận thứ 21 Eximbank V-League 2011?
(TT&VH) - Có tin được không, khi rất nhiều các cầu thủ cho rằng, họ đã đoán trước được kết quả ở một vài trận đấu lượt trận thứ 21 Eximbank V-League 2011?
Đầu tiên phải kể đến cuộc đối đầu K.KH-SHB.ĐN. Nói là đối đầu, chứ trên thực tế, người hiểu chuyện có thể đã ngờ ngợ ra một chiến thắng cho đội bóng phố biển, ngay cả khi đối thủ đến từ bên bờ sông Hàn và tìm được 3 điểm hoành tráng trước ứng viên số một cho chức vô địch, SLNA, vài ngày trước đó.
“Tôi gần như đã được thông báo là K.KH sẽ chiến thắng ở trận này. Và kết quả đã hai năm rõ mười”, một cầu thủ thuộc biên chế của đội bóng đang thuộc nhóm có nguy cơ xuống hạng cho biết.
Theo logic của vấn đề, SHB.ĐN một lần nữa được dùng để hy sinh, cho chiến dịch vô địch của HN.T&T (đội đã tự kìm chân mình ở vòng đấu này, khi để V.NB cầm hòa 1-1). Trong hoàn cảnh mà K.KH đang rất khát điểm, thầy trò Lê Huỳnh Đức trở thành cái phao cứu sinh đúng nghĩa. Và ở trận đấu bù vào tháng 8 với K.KH, nhà ĐKVĐ (HN.T&T) gần như sẽ bất chiến tự nhiên thành?!

Suy luận này có xác thực hay không thì phải chờ thời gian, nhưng với những diễn biến trên SVĐ 19/8-Nha Trang hôm giữa tuần rồi, chắc chắn người xem cũng ngờ ngợ ra vấn đề. SHB.ĐN không cho thấy khát vọng chiến thắng sau khi đã có bàn quân bình tỷ số 1-1, khi họ vẫn đang là một phần trong cuộc đua đến chức vô địch.
Trong một diễn biến khác ở Long An, ĐT.LA đã lại làm nên “cơn địa chấn” với cuộc lội ngược dòng “ngoạn mục” trước HA.GL ở thế bị dẫn đến 1-3, khi trận đấu chỉ còn 20 phút nữa là kết thúc. Một chút lăn tăn trong pha làm bàn của Danny David (quân bình tỷ số 3-3, phút 71), khi người của HA.GL ám chỉ, tiền đạo đội chủ nhà đã rơi vào thế việt vị, trước khi đệm bóng vào lưới “Gỗ” sau cú sút của Lê Tostao. Nhưng, nó không phải là bản chất vấn đề.
Cái chính phải là thái độ thi đấu của cầu thủ HA.GL, đặc biệt ở vị trí trung tâm hàng phòng ngự, với bộ đôi Đoàn Marcelo-Benjamin. Sai lầm nối tiếp sai lầm và đồng đội ở tuyến trên đã phải lắc đầu ngao ngán. Câu hỏi đặt ra là 2 cầu thủ ngoại của “Gỗ” đã nhận lệnh, hay năng lực chuyên môn của họ quá hạn chế?! Có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết được, chứ một điều chắc chắn, rằng ĐT.LA không xuất sắc đến độ làm được điều không tưởng.
Vào thời điểm mà SHB.ĐN thua trận, HN.T&T bị cầm chân, thì sau trận đấu Thanh Hóa-SLNA (diễn ra sau đó một đồng hồ), lửa đã nổi trên khán đài, sau bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 cho đội khách ở những phút cuối trận (Quang Tình). Khán giả có lý do để phản ứng, bởi họ có cả cái đầu, trái tim và đôi mắt.
Một vòng đấu nối mạng, và nó khiến cho người xem cảm thấy rất ức chế. Biết vậy, nhưng chấp nhận cuộc chơi, thì chấp nhận chịu. Còn khi đẩy vấn đề lên cao hơn, rằng có hay không sự sắp đặt, sẽ vướng phải một câu hỏi muôn đời cũ: bằng chứng đâu?!
TRẦN HẢI