Cả ba tân binh của Liga mùa tới là Real Betis, Rayo Vallecano và Granada ngay sau khi vừa giành quyền thăng hạng đã phải đệ đơn xin được bảo hộ phá sản do không thể kiểm soát nổi các khoản nợ.
(TT&VH)- Không phải cứ lên hạng là đồng nghĩa với đổi đời. Ở Liga, ngược lại là đằng khác. Cả ba tân binh của Liga mùa tới là Real Betis, Rayo Vallecano và Granada ngay sau khi vừa giành quyền thăng hạng đã phải đệ đơn xin được bảo hộ phá sản do không thể kiểm soát nổi các khoản nợ. Trong số này, Rayo Vallecano là đội đầu tiên nộp đơn, và có vẻ cũng là đội đang ở trong tình trạng nguy kịch nhất...
Không có giải pháp
Hôm qua, thứ Ba 12/07, theo kế hoạch là ngày mà các cầu thủ Rayo Vallecano tập trung trở lại để chuẩn bị cho Liga mùa 11-12, mùa giải Liga đầu tiên của Rayo sau 9 năm. Nhưng đã chẳng có ai đến khu tập luyện. Ngay cả khâu kiểm tra sức khỏe bắt buộc cũng bị hủy bỏ. Thay vào đó, các cầu thủ tụ tập hết cả lại trong phòng họp báo được dựng lên vội vàng bên ngoài sân Teresa Rivero, nơi một trong các đội trưởng của đội Jose Maria Movilla đọc thông báo "đình công" vô thời hạn của các cầu thủ và ban huấn luyện Rayo Vallecano. Thông báo nói rằng, với sự nhất trí cao của tất cả các cầu thủ và được sự cho phép của ban huấn luyện, đứng đầu là HLV José Ramón Sandoval, Rayo Vallecano sẽ không tập luyện trở lại chừng nào ban lãnh đạo chưa thanh toán hết các khoản nợ.
Các cầu thủ Rayo ra sân với băng-rôn kêu gọi tìm kiếm một "giải pháp"- Ảnh Reuters
Quyết định trên được đưa ra ngay sau khi cuộc họp nhiều bên giữa lãnh đạo đội bóng, đại diện Hiệp hội các cầu thủ AFE, đại diện ban huấn luyện, các đội trưởng, những chủ nợ, và cả những người được Tòa án chỉ định quản lý đội trong thời gian bảo hộ phá sản, không cho ra kết quả nào sau hơn 5 giờ được miêu tả là "nhiều lời nói, ít giải pháp". Tại cuộc họp này, ban huấn luyện cũng như các cầu thủ vẫn giữ nguyên yêu cầu được thanh toán hết những khoản tiền mà đội bóng còn thiếu họ, chủ yếu là lương của cả mùa trước, trước khi mùa giải mới bắt đầu. Nhưng đây là một điều bất khả thi, theo giải thích của lãnh đạo Rayo, bởi luật pháp không cho phép một đội bóng đang trong giai đoạn bảo hộ phá sản được tự động đi thanh toán các khoản nợ, bất kể ít nhiều.
Sẽ có nhiều người ra đi
Trong ngày các cầu thủ và ban huấn luyện bắt đầu cuộc "đình công", Rayo Vallecano đón về cùng một lúc hai tân binh. Một người là Alberto Perea, cựu cầu thủ của Atletico Madrid B. Người còn lại là Angel, cựu thủ môn của đội dự bị Recreativo. Cả hai đều đến theo dạng chuyển nhượng tự do. Từ giờ tới khi thị trường chuyển nhượng Hè 2011 khép lại, chắc chắn sân Teresa Rivero sẽ còn được chứng kiến nhiều sự tăng cường theo kiểu này, nghĩa là rẻ, thậm chí không mất tiền, với chất lượng tất nhiên tương xứng với giá cả. Khó có thể xem đó là những sự tăng cường phù hợp với một đôi bóng chuẩn bị bước vào một cuộc chiến khác khốc liệt hơn, nhưng các CĐV của Rayo Vallecano sẽ phải làm quen với chuyện này. Và sẵn sàng cho một chuyện khác còn tồi tệ hơn: Các trụ cột lần lượt ra đi.
Ngay khi mùa giải trước vừa kết thúc, Rayo Vallecano đã phải nói lời chia tay với một loạt trụ cột, trong đó đáng kể nhất là đội trưởng Coke, người đã chuyển sang Sevilla. Nhưng đợt chảy máu cầu thủ thứ hai sắp sửa diễn ra mới thực sự là đáng sợ. "Chúng tôi sẽ phải cắt giảm nhân sự mạnh", Javier Tebas, cố vấn của Chủ tịch Raul Martin, khẳng định. Vì Rayo hiện đang ở trong tình trạng bảo hộ phá sản, nên Raul Martin hay Tebas có muốn cũng không thể làm gì khác, bởi quyền quản lý cao nhất hiện đã thuộc về Tòa án, chính xác hơn là thuộc về các chủ nợ của Rayo. Các chủ nợ, tất nhiên, chỉ quan tâm tới việc làm thế nào để lấy lại tiền của họ. Chỉ cần nhận được một lời mời, bất kỳ cầu thủ nào trong đội hình Rayo Vallecano hiện tại cũng có thể được cho đi.
Mùa giải còn chưa bắt đầu. Nhưng có vẻ như tất cả đều đã có thể đoán trước được kết cục sẽ dành cho Rayo Vallecano. Chưa nói tới trường hợp họ không được dự Liga mùa tới vì không đủ điều kiện...
Dũng Quyết Sơn
Mùa Hè của Rayo + Đến Sueliton từ Sao José, Tự do Alberto Pera, từ Atletico B, Tự do Angel, từ Recreativo B, Tự do + Đi Armenteros từ Sevilla, Hết HĐ mượn Amaya từ Wigan, Hết HĐ mượn Angulo từ Leixoes, Hết HĐ mượn Trejo từ Mallorca, Hết HĐ mượn Coke từ Sevilla, 4,5 triệu euro Juan Carlos từ Hércules, Tự do Borja từ Córdoba, Tự do |