thethaovanhoa.vn

Đọc TT&VH ngày 13/7: Messi đã thấy điệu tango

13/07/2011 06:13 GMT+7

Messi đã thực sự trở lại. Dù còn thiếu bàn thắng, nhưng màn trình diễn đẳng cấp cao của anh trước Costa Rica là quá đủ để giải cứu một Argentina đang đứng bên bờ vực thẳm.

(TT&VH Online) - THỂ THAO

* Messi bùng nổ, Argentina nhảy tango: Messi đã thực sự trở lại. Dù còn thiếu bàn thắng, nhưng màn trình diễn đẳng cấp cao của anh trước Costa Rica là quá đủ để giải cứu một Argentina đang đứng bên bờ vực thẳm. Bây giờ, thay vì chỉ trích anh cay nghiệt, người ta đã gọi tên anh đầy trìu mến và biết ơn. (Xem trang 12).

* Brazil - Ecuador:  Thảm họa Vàng - Xanh. Neymar gây thất vọng não nề và Dani Alves đá như mộng du, nhưng trên hết, hệ thống của Mano Menezes đã không hiệu quả chút nào. Brazil, sau trận hòa 0-0 trước Venezuela giờ đang chiếm ngôi đầu bảng B một cách đầy bất ngờ, tiếp tục gây thất vọng khi phải may mắn lắm mới có một điểm trước Parguay. (Xem trang 10-11).

* Tevez sẽ trở lại Corinthians? Man City vừa bất ngờ nhận được lời đề nghị hỏi mua Carlos Tevez từ CLB cũ của tiền đạo này là Corinthians. Đội bóng Brazil đã đưa ra mức giá 40 triệu euro (35,3 triệu bảng) và tỏ ra rất nghiêm túc trong việc đưa Tevez trở lại với bóng đá Nam Mỹ. Người đại diện của Tevez khẳng định thân chủ của ông rất muốn tái ngộ với Corinthians. (Xem trang 13)

* Vòng 21 V-League 2011: Xứ Thanh quyết đòi nợ. Sau kết thúc trận đấu với SHB.ĐN, ngay trong đêm, thầy trò HLV Hữu Thắng đã lên tàu ngược ra xứ Thanh chuẩn bị cho cuộc chạm trán với Thanh Hoá. Đội bóng xứ Nghệ chỉ có 2 ngày chuẩn bị để bịt những “lỗ hổng” đã bị phơi bày trong các trận đấu gần đây, trong khi Thanh Hoá luôn là đối thủ khó chịu mỗi khi được thi đấu trên sân nhà. (Xem trang 2).

VĂN HÓA - XÃ HỘI

* Quyền Thiện Đắc - Jazz và chữ “Hiếu” với cha. Quyền Văn Minh quyết tâm rèn cặp con trai, với tâm nguyện: “Nếu con không theo đuổi nhạc Jazz, phát triển Jazz Việt Nam, bố chết không nhắm mắt”. Giờ đây, đôi mắt ông không cần kiềm chế niềm vui và niềm tin về tương lai Jazz Việt, khi có một tài năng sung sức như Quyền Thiện Đắc (Xem trang 19).

* Đạo diễn - NSƯT Nguyễn Thước: Chưa bao giờ có ý định rút lui. “Có lẽ công bằng nhất là chờ đợi kết luận của hội đồng cấp trên. Tôi không có ý kiến gì nữa, mà còn lại chỉ là nỗi buồn...” - Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Thước trao đổi xung quanh việc một số đồng nghiệp cho rằng đề cử Giải thưởng Nhà nước của anh không xứng đáng…( Xem trang 18).

* Sao Mai 2011 tới Huế. Sau 3 đêm Chủ Nhật liên tiếp được truyền hình trực tiếp ở 3 miền Bắc - Trung - Nam, VCK toàn quốc Sao Mai năm nay sẽ diễn ra từ 7/8 - 4/9 tại Huế (Xem tragn 18).

* Chân Tử Đan thỏa nguyện “đánh đấm” với các bậc thầy võ thuật. Chân Tử Đan từng “tỷ thí” với những tên tuổi võ thuật như Thành Long và Lý Liên Kiệt trên màn bạc trong gần 3 thập kỷ qua. Giờ đây anh cảm thấy đã hoàn thành ước nguyện là được “chiến đấu” với các ngôi sao võ thuật hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc khi trong phim Võ hiệp của đạo diễn Trần Khả Tân, anh đã được dịp “tung trưởng” với bậc thầy võ thuật Vương Vũ (Xem trang 16).

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN