thethaovanhoa.vn

Cơ hội của Đức Cường

12/07/2011 14:03 GMT+7

Trước thềm mùa giải 2011, ai cũng nghĩ rằng Đức Cường sẽ dễ dàng có được vị trí chính thức ở HP.HN bởi Justin Myers đã ra đi nhưng không phải vậy.

(TT&VH) - Chiếc thẻ vàng mà thủ môn Viết Nam (HP.HN) phải nhận trong trận đấu với V.NB do lỗi chậm đưa bóng vào cuộc đã là chiếc thẻ vàng thứ 3 của  thủ thành số một tại đội bóng Thủ đô. Điều đó cũng có nghĩa rằng, Viết Nam sẽ không thể tham dự trận đấu với TĐCS.ĐT (vòng 21) diễn ra vào ngày mai (13/7). Và như thế, cơ hội đã được trao đến tay Đức Cường.

Kỳ vọng và thất vọng

Hồi đầu mùa, rất nhiều kỳ vọng đã được dành cho thủ môn gốc Nghệ An chuyển ra HP.HN từ SHB.ĐN. Năm ngoái, vị trí trấn giữ khung thành của đội bóng Thủ đô là một nỗi lo của HLV Nguyễn Thành Vinh khi cả Justin Myers và Viết Nam đều không tạo ra sự an tâm cần thiết.

Trước thềm mùa giải 2011, ai cũng nghĩ rằng Đức Cường sẽ dễ dàng có được vị trí chính thức ở HP.HN bởi Justin Myers đã ra đi, còn nếu so sánh với bảng thành tích khiêm tốn của Viết Nam, Đức Cường thuộc dạng có “số” hơn hẳn.

Đức Cường từng là một thủ môn trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam

Nhưng trong bóng đá, như người ta vẫn nói, giành được vị trí vốn đã khó khăn, giữ vị trí còn khó khăn hơn nhiều lần. Cơ hội được trao cho Đức Cường song những sai lầm nối tiếp sai lầm và đỉnh điểm là màn trình diễn tệ hại trên sân Chi Lăng ở vòng 10 khiến HP.HN thất thủ 0-2 trước SHB.ĐN cuối cùng đã làm cho băng ghế dự bị trở thành chỗ ngồi quen thuộc của thủ thành gốc Nghệ An suốt từ bấy đến nay.

Những điều đang diễn ra ở HP.HN đối với Cường có điều gì đó tương tự như chính số phận của anh. Nổi lên rất lớn, đi tắt từ đội U18 SLNA đến đội 1 Đà Nẵng và được gọi vào ĐT Việt Nam khi mới 20 tuổi nhưng rút cuộc Cường vẫn chưa thể chiếm được lòng tin trọn vẹn ở bất cứ đâu mà anh đặt chân đến.

Làm lại từ con số không

Những ngày dài khó khăn tại HP.HN cũng lại là thời điểm Cường trải qua sự hụt hẫng về tình cảm khi mối quan hệ tưởng chừng sẽ chỉ cần một thời gian ngắn nữa để tiến tới hôn nhân giữa anh và người bạn gái lâu năm đổ vỡ. Đã có lúc Đức Cường sinh ra u uất và chán nản với những gì đang diễn ra xung quanh mình nên không khó hiểu khi anh tiếp tục trượt dài về phong độ.

Nhưng khi trấn tĩnh lại, thủ thành gốc Nghệ An hiểu rằng cần phải bỏ qua quá khứ và làm lại tất cả từ con số không. Xét ở khía cạnh này, người đồng hương và cũng là đồng đội, Viết Nam có thể là một tấm gương để Đức Cường học hỏi. So với Cường (sinh năm 1985), Nam dù hơn 2 tuổi nhưng ít được người ta biết đến, bởi ở SLNA trước đây, Viết Nam chỉ là sự lựa chọn số 3 sau Hồng Sơn và Đức Thắng. Chuyển ra HP.HN, Nam tiếp tục chỉ là sự lựa chọn số 2 đứng trước khung gỗ. Nhưng bằng ý chí vươn lên, Viết Nam đang thể hiện một phong độ rất ấn tượng tại V-League 2011 và chơi một mùa giải có lẽ là hay nhất trong sự nghiệp của mình.

Bên cạnh Viết Nam, Đức Cường còn tâm sự anh rất khâm phục thủ môn Mạnh Dũng (Thanh Hóa), người cũng trải qua không ít lận đận và bây giờ, ở độ tuổi 30 mới thực sự đạt tới độ chín trước khung thành.

Với cách suy nghĩ cầu tiến như thế, Cường đã tự tìm cho mình động lực để phấn đấu. Cường bảo ngày xưa anh tập 10 thì bây giờ sẵn sàng tập 20 để lấy lại phong độ. Ngày HP.HN đá giao hữu với HN.T&T, HLV thủ môn Trần Văn Khánh của đội bóng láng giềng đã gọi riêng Đức Cường ra một góc để hàn huyên. Ông Khánh là một trong những người luôn đánh giá rất cao tố chất của Đức Cường và từng đề xuất gọi anh lên ĐT Việt Nam.

Chiều mai, sau đúng 10 trận ngồi trên băng ghế dự bị, Đức Cường sẽ lại có cơ hội để chứng minh lòng tin của “bố” Vinh (HLV Nguyễn Thành Vinh), “bố” Khánh (HLV Trần Văn Khánh) và tất cả không bị đặt sai chỗ.

Minh Đức

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN